Gareth Bale: Lời thú nhận của truyền thông

Trần Minh Trần Minh
06:29 ngày 26-04-2016
Trước khi lên đường trở lại Anh quốc, không hẹn mà gặp, hai cây bút gạo cội của tờ AS đều thừa nhận là họ chưa từng nghĩ Gareth Bale sẽ thành công ở Tây Ban Nha.
Gareth Bale: Lời thú nhận của truyền thông
Tổng biên tập Alfredo Relano của tờ AS và cây bút gạo cội của tờ báo này, Tomas Roncero, đã làm một việc mà rất ít những nhà báo làm: thừa nhận sự không cảm tình với một ngôi sao. 

Relano viết: “Tôi phải thừa nhận là tôi chưa bao giờ thật sự thích Gareth Bale. Đừng hiểu lầm tôi. Tôi tin Bale là một cầu thủ xuất sắc, ngay từ khi anh ấy còn đá hậu vệ trái ở Totteham kia. Nhưng việc Real mua anh ta theo tôi là không cần thiết, và lại mua với giá trên trời. Việc Bale đến còn buộc Real phải bán đi Mesut Oezil và Angel di Maria để cân bằng ngân sách. Mà đấy lại đang là những tiền vệ rất giỏi của Madrid”.

Roncero thậm chí cáo buộc Bale không dốc hết sức cho Real Madrid. Trước thềm trận đấu với Rayo Vallecano tuần trước, ông còn mạnh mẽ chỉ trích ngôi sao người Xứ Wales: “Lời khuyên của tôi là anh ta chỉ nên tập trung vào ba thứ trên đời này. Thứ nhất là Real Madrid, thứ hai là Real Madrid và thứ ba là… Real Madrid”.

Việc thừa nhận của hai nhân vật đầy uy tín trong truyền thông Madrid nói riêng và Tây Ban Nha nói chung phần nào giúp chúng ta giải thích được những gì mà Bale phải trải qua trong gần 3 năm qua

Đấy cũng là điều mà Michael Owen, Steve McMamanaman và David Beckham trước đây phải trải qua. McMamanaman bảo để tồn tại được ở phòng thay đồ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, nên có chút hiểu biết về... chính trị, phải nhìn trên nhìn dưới, phải biết tôn trọng đàn anh và tìm người bảo vệ mình. 

Vấn đề của các cầu thủ thuộc Vương quốc Anh là sinh ngữ. Họ sinh ra ở quốc gia có ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới. Người ta đến Anh phải học tiếng Anh để giao tiếp với họ, chứ họ chưa từng làm điều ngược lại. Mà ngôn ngữ, khi gần 30 tuổi mới khởi sự học thì tất nhiên là chậm hơn việc học hỏi từ đầu. 


Bale rơi vào tình huống ấy. Anh không thể trả lời phỏng vấn bằng tiếng bản địa, rất dễ nảy sinh ác cảm với các phóng viên bản địa. Bale cũng không chơi với ai trong thời gian đầu ở Real, ngoại trừ Luka Modric. Thành ra khi Bale bị chỉ trích, cầu thủ trong đội không lên tiếng bảo vệ anh.

Trước trận đấu với Vallecano, Bale bị “đập” tơi bời vì anh tham gia vào một cuốc đánh golf. Báo chí thêu dệt nên câu chuyện vì đánh golf mà Bale tái phát chấn thương lưng, một điều mà sau đó chính HLV Zinedine Zidane xác nhận là không phải. Thế đấy, một chuyện chơi thể thao vui vẻ bình thường, nhưng Bale cũng bị quy chụp là thiếu chuyên nghiệp!

Khi Bale về lại đội tuyển Xứ Wales, được thi đấu quanh những người cùng ngôn ngữ với mình, được làm hạt nhân trong lối chơi, anh lại chơi tuyệt hay. Và không ai khác ngoài tờ AS của Relano và Roncero bảo rằng Bale cố tình đá dở ở Madrid để dưỡng sức cho EURO 2016. Khi yêu trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo là thế!

Khi Bale trở lại nước Anh, anh nhận lời trả lời phỏng vấn tờ Times với một bài viết dài đến gần 3.000 chữ. Đấy là lần trả lời phỏng vấn dài nhất của anh trong vòng 3 năm qua. Sự thân cận về ngôn ngữ dẫn đến thân cận trong giao tiếp. Bale trải lòng rất nhiều. Anh bảo giữa mình và Cristiano Ronaldo chưa từng có mâu thuẫn gì cả. 

Anh có bị Ronaldo chỉ trích vì không chuyền, nhưng anh không giận vì anh tin mỗi ngôi sao đều phải có sự tự tôn và kiêu ngạo. Anh bảo Ronaldo nhiệt tình giúp anh từ những ngày đầu, vì thực ra Ronaldo nói tiếng Anh, cũng từng từ Premier League sang nên cho rất nhiều lời khuyên. Họ còn phân định quyền đá phạt rất rõ ràng. Chếch sang trái thì CR7 sút, sang phải thì Bale sút. 

Nghĩa là những gì báo chí Tây Ban Nha thêu dệt về chuyện “một rừng hai cọp” là không có thật. Cộng với lời thú nhận của tờ AS, ta biết rằng đôi khi một cầu thủ phải hứng chịu sự hiểu lầm suốt một thời gian dài như thế nào.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x