Bị đánh giá thấp hơn Real Madrid, song Juventus lại đánh bại được đại diện Tây Ban Nha để ghi tên mình vào trận chung kết Champions League 2014/15. Thắng lợi ấn tượng của Bà đầm già thành Turin in đậm dấu ấn chiến thuật, khi họ biết cách loại bỏ đối thủ bằng lối đá vô cùng khôn ngoan.
Sự khôn ngoan của Juve được thể hiện rất rõ qua việc họ không áp dụng cùng một chủ trương trong 2 lần đụng độ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Thật vậy, ở trận lượt đi Juve từng khiến đối phương bất ngờ khi sẵn sàng chơi đôi công với Real có dàn hỏa lực cực mạnh. Họ đã thành công khi chọc thủng lưới Iker Casillas tới 2 lần, trong trận đấu mà số lần oanh tạc cầu môn đối phương của hai đội gần như tương đương nhau (12 – 13).
VIDEO: Real Madrid 1-1 Juventus
Thắng lợi sát nút ấy tuy giúp Juve có được đôi chút lợi thế, nhưng họ vẫn phải đối mặt với thử thách không nhỏ khi phải đá trận lượt về trên sân Bernabeu. Với việc đã có được 1 bàn thắng làm vốn trên sân khách, một chiến thắng tối thiểu trước Juve cũng đủ để thầy trò HLV Carlo Ancelotti đi đến trận đấu cuối cùng.
Cái hay của Juve là sau khi để cho Cristiano Ronaldo chọc thủng lưới trên chấm 11m, họ vẫn không hoảng loạn và đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, giống như cái cách mà Bayern từng làm trước khi bị Barca vùi dập ở Nou Camp với tỷ số 3-0. Đây là chiến thuật rất hợp lý bởi nếu tỏ ra nôn nóng, Juve sẽ bộc lộ ra sơ hở tạo điều kiện để những chuyên gia khai thác khoảng trống như Ronaldo, Bale hay Benzema mặc sức tung hoành. Khi ấy Juve sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị vỡ trận, qua đó đành phải ngậm ngùi nhường đường cho đối phương đi tiếp.
Rất mừng cho Juve là HLV Massimiliano Allegri đã nhận thức được điều này. Thế nên thay vì yêu cầu các học trò dâng cao, ông vẫn chỉ đạo Juve chơi đủng đỉnh với mục đích “ru ngủ” đối phương, đồng thời kiên nhẫn chờ cơ hội tung ra nhát kiếm chí mạng khiến Real không thể gượng dậy.
Quả thực, đội chủ nhà đã rơi vào cái bẫy do Juve giăng ra. Khi suốt cả trận, Juve chỉ tung ra được vỏn vẹn 7 pha bắn phá (chưa bằng 1/3 so với con số 23 của đối phương), có lẽ chính các cầu thủ Real cũng không thể ngờ họ lại có thể bị nhà vô địch Serie A chọc thủng lưới. Cũng cần phải nói thêm rằng, sở dĩ Juve có thể cầm hòa Real thành công là do họ có khả năng tận dụng thời cơ tốt hơn hẳn so với đội bóng áo trắng. Cụ thể, nếu như có đến 4/7 cú dứt điểm của Juve đi trúng đích, thì chỉ có 5/23 pha oanh tạc của Real đi vào trong khung thành ở trận đấu vừa rồi.
Đến lúc nhận ra mình đã lâm vào tình thế hiểm nghèo, sau tình huống để cho "người cũ" Alvaro Morata khuất phục Casillas ở ngay đầu hiệp 2, Ronaldo và các đồng đội của anh mới hiểu Juve không đơn giản như nhiều người nghĩ. Khi họ giật mình nhận ra Real đứng trước nguy cơ bị loại, thì đội bóng sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất Champions League mùa này (mới lọt lưới 8 quả) đã có được thứ mà mình cần.
Trong những phút còn lại, Juve đã thể hiện được bản lĩnh phi thường khi đứng vững trước sức ép do đội chủ nhà tạo ra. Tỷ số 1-1 là đủ để “Bà đầm già thành Turin” ghi tên mình vào trận chung kết, bỏ lại phía sau đối thủ sở hữu đội hình đắt giá gấp gần 4 lần so với họ.
Theo ước tính, tổng giá trị đội hình của Juventus chỉ đạ 94 triệu bảng. Con số này thua xa so với dàn sao trị giá 361,5 triệu bảng bên phía Real. Với việc vừa thành công trong việc khuất phục “Kền kền trắng”, Juve đã chứng minh cho tất cả thấy không phải lúc nào chiến thắng cũng thuộc về đội bóng sở hữu những cầu thủ đắt giá hơn.
Không những bị loại khỏi bán kết Champions League, Real Madrid còn bị mang tiếng xấu khi một cậu bé nhặt bóng có hành vi "câu giờ" trong tình huống phản công của Juventus.
Cảnh sát ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) đã có ngày làm việc vất vả trước đám đông gây náo loạn bên ngoài sân Santiago Bernabeu ở thời điểm trận bán kết lượt về Champions League giữa Real Madrid và Juventus sắp diễn ra.
Bayern dưới thời của Pep Guardiola như trong một cơn mộng mị. Đội bóng hùng mạnh nước Đức nấp trong hình hài của Guardiola và bị chính cái bóng của chiến lược gia người Tây Ban Nha này biến thành một nạn nhân bất đắc dĩ...
Ghi bàn thắng quyết định giúp Juventus cầm hòa thành công Real Madrid ngay tại Santiago Bernabeu, Alvaro Morata đã một lần nữa “xát thêm muối” vào nỗi đau của thầy cũ Carlo Ancelotti.
Pep Guardiola đối đầu đội bóng cũ Barcelona, kết quả ông thắng 1 thua 1, nhưng Bayern đã bị loại tại vòng bán kết Champions League. Hơn thế nữa, có lẽ Pep đã nhận ra một sự thật mà ông ngộ nhận bấy lâu.
Thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon khẳng định Juventus sẽ “không sắm vai những khách du lịch” trong trận chung kết Champions League với Barca vào tháng tới. Thay vào đó, đội bóng này sẽ làm hết sức để giành chức vô địch châu Âu lần thứ 3.
Cú đúp của Neymar trong hiệp 1 đã đánh sập hoàn toàn hy vọng của Bayern dù đội chủ nhà đã sớm vươn lên dẫn trước với cú đánh đầu của Medhi Benatia. Đấy là một màn trình diễn đỉnh cao nữa của ngôi sao người Brazil nói riêng và bộ ba nguyên tử M-S-N (Messi-Suarez-Neymar) nói chung tại Champions League mùa này.
Dù tỏ ra tiếc nuối với quá nhiều cơ hội bị các đồng đội bỏ lỡ, nhưng hậu vệ Sergio Ramos cũng phải thừa nhận rằng đối thủ Juventus hoàn toàn xứng đáng giành quyền vào chung kết.
Barcelona đã đánh dấu sự trở lại ngoạn mục khi hạ gục gã khổng lồ Bayern sau 2 lượt trận bán kết (3-0, 2-3) để lần thứ 8 có tên ở chung kết Champions League. Sau kỷ nguyên tiqui-taca, một đế chế siêu hùng mạnh mới thực sự bắt đầu hình thành tại Nou Camp.
Thông báo từ VCT Malaysia & Singapore cho biết tuyển thủ Wong "jayH" Jia Heng nhận lệnh cấm tạm thời. Theo đó, tuyển thủ này bị báo cáo đã tham gia hoạt động dàn xếp tỷ số từ trước khi gia nhập hệ thống giải Challengers.
Sau khi kết thúc giai đoạn vòng bảng VCT Pacific Stage 1, HLV của Paper Rex là Alexandre “alecks” Sallé đã trả lời phỏng vấn, đặc biệt tập trung vào sự thay đổi nhân sự từ Cahya “Monyet” Nugraha thành Wang "Jinggg" Jing Jie.
MU săn tiền đạo đang được PSG theo đuổi; Lehmann không tin Arsenal vô địch Premier League mùa này; Thiago Silva học lấy bằng HLV... là những tin tức nổi bật tối ngày 30/4.
Cựu tiền đạo ĐT Anh là Wayne Rooney vừa tiết lộ mình đã có công việc mới kể từ lúc bị Birmingham City sa thải. Về cơ bản, nhiệm vụ của Rooney rất khác so với hồi "gã Shrek" còn nắm quyền ở Birmingham City hay thi đấu cho đội bóng cũ MU.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn