Góc chiến thuật: Tottenham đã khiến Real thót tim như thế nào?

Ngọc Trung Ngọc Trung
15:09 ngày 18-10-2017
Tottenham rời Santiago Bernabeu với 1 điểm trong tư thế ngẩng cao đầu. Đó là điều không nhiều người nghĩ đến trước khi trận đấu diễn ra.
Góc chiến thuật: Tottenham đã khiến Real thót tim như thế nào?
Từ lúc trở lại đỉnh cao dưới thời Jose Mourinho cho đến nay, những đội bóng Anh chưa bao giờ là đối thủ khiến Real Madrid phải e ngại. Tottenham càng là con mồi ưa thích của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Cách đây 4 năm, cũng một chuyến hành quân đến Santiago Bernabeu, với Gareth Bale và Luka Modric trong đội hình, Spurs bị Real cho phơi áo 4 bàn không gỡ. Ngoài ra, trong những lần chạm trán trước đây, Tottenham chưa từng một lần đưa được bóng vào lưới Real. 

Nhưng, sau cuộc đối đầu rạng sáng nay, đội bóng Hoàng gia sẽ phải có cái nhìn khác về bóng đá Anh nói chung và “con mồi” Tottenham nói riêng. Trước hết, cần minh định một điều rằng các học trò của HLV Zidane không hề chơi dưới sức để rồi bị Tottenham cầm hòa ngay trên sân nhà. Giữa sân, cặp sen đầm Modric-Kroos phát huy trọn vẹn phẩm chất cầm trịch để Real chiếm ưu thế về mặt thế trận. Trên hàng công, Cristiano Ronaldo vẫn hoạt động năng nổ như thường thấy và được hỗ trợ bởi người phụ tá mẫn cán Karim Benzema.

Tất nhiên, vẫn có những vết gợn từ việc Isco bị phong tỏa, cầu thủ trẻ Achraf Hakimi bị cóng, nhưng nhìn chung với chừng ấy điểm nổ, Real đủ sức xé nát mọi hàng phòng ngự. Vậy do đâu Tottenham suýt chút nữa khiến các nhà ĐKVĐ Champions League bẽ mặt ngay trên sân nhà? Có 3 gạch đầu dòng có thể nêu ra. Thứ nhất, cách bài binh bố trận của HLV Pochettino. Thứ hai, sự tập trung của hàng phòng ngự, đặc biệt là sự xuất sắc của thủ thành Hugo Lloris. Thứ ba, sự phù trợ của thần may mắn.

Đi sâu vào từng vấn đề, yếu tố tiên quyết giúp Gà trống cất tiếng gáy tại tổ Kền kền là việc Pochettino đã đọc được vị của Zidane trong cách bài binh bố trận. Chiến lược gia người Pháp vẫn sử dụng sơ đồ 4-4-2 với bộ tứ tiền vệ hình kim cương, Casemiro chơi thấp nhất, Modric dạt phải, Kroos dạt trái và Isco là đỉnh kim cương. Phía trên Ronaldo và Benzema sát cánh. Mỗi khi tổ chức tấn công, sơ đồ này chuyển hóa thành 3-5-2, với Casemiro lùi sâu hỗ trợ hai trung vệ còn hai hậu vệ biên dâng lên rất cao.

Nếu Navas không xuất sắc, Real có lẽ đã thua
Nếu Navas không xuất sắc, Real có lẽ đã thua

Để hóa giải, Pochettino sử dụng sơ đồ 5-3-2, với Eric Dier lùi sâu. Sơ đồ này bịt mọi hướng lên bóng của đội chủ nhà, từ biên cho đến trung lộ. Dĩ nhiên, Pochettino không phòng ngự một cách thụ động hay hô hào tử thủ. Thực tế Tottenham nhiều lần khiến Real phải thót tim. Không phải ngẫu nhiên ông bố trí Harry Kane và Fernando Llorente đá cặp tiền đạo còn Eriksen hoạt động tự do phía sau. 

Cả Kane lẫn Llorente không ai đóng vai trò số 9, họ hoạt động rất rộng. Trong khi đó, Eriksen được phép len lỏi đến đến bất kỳ nơi đâu trên sân miễn phát hiện hàng thủ Real để lộ kẽ hở. Chính bộ ba này cùng nhau tạo nên những đợt phản công vô cùng sắc nét. Bằng chứng là Kane lẫn Eriksen đều suýt chút nữa ghi bàn nếu Navas không phản xạ xuất thần. Vì vậy, bàn thắng có sự phù trợ từ thần may mắn mà Tottenham có được thực tế là hệ quả tất yếu của những đợt phản công sắc nét đội bóng này tạo ra.

Trở lại với hàng phòng ngự, so sánh tương quan, Eric Dier và các cộng sự kém đối phương một bậc về đẳng cấp. Để bù đắp sự thua sút ấy, hàng thủ đội khách chơi cực kỳ tập trung suốt 90 phút. Bằng chứng nhãn tiền là 17 cú tắc bóng thành công. Nếu ai theo dõi trận đấu, đều có thể nhận ra rất nhiều thời điểm Real gần như không thể đưa bóng tiếp cận vòng 16m50 của đội khách.

Thủ thành Lloris có 7 pha cứu thua trên sân Bernabeu
Thủ thành Lloris có 7 pha cứu thua trên sân Bernabeu

Dù vậy, sử dụng nhiều những pha tắc bóng chẳng khác gì chơi dao hai lưỡi và một lần Tottenham đã bị đứt tay ở tình huống dẫn đến quả 11m mà Ronaldo quân bình tỷ số. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tottenham kém Real về đẳng cấp, họ chơi tập trung và tắc bóng hiệu quả đến đâu cũng không thể san lấp cách biệt ấy. Hãy theo dõi lại tình huống dẫn đến quả 11m để thấy rõ điều đó. Các cầu thủ đội chủ nhà đã xé nát hàng thủ đối phương bằng màn đan đập quá ư thành thục và sáng tạo. Dẫu Tottenham hay bất kỳ đội bóng nào khác, xác suất vỡ vụn bởi màn thêu hoa dệt gấm ấy đều rất cao.

Và ngoài pha bóng ấy, Real còn nhiều pha bóng khác thể hiện ưu thế, kết tinh là 21 pha dứt điểm. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia không thắng vì Lloris quá ư xuất sắc. Benzema đánh đầu cận thành, Ronaldo dứt điểm trong tư thế thoải mái, thủ thành người Pháp đều hóa giải thành công với phản xạ tuyệt vời. Suốt trận, Lloris có tổng cộng 7 tình huống cứu thua thành công. Ngoài ra, thần may mắn cũng một lần che chở cho khung thành Lloris ở tình huống Ronaldo đội đầu đập cột dọc.

Dĩ nhiên, một bàn phản lưới và một tình huống bóng dội khung gỗ ra ngoài, yếu tố may mắn chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong “chiến thắng” Tottenham giành được tại Bernabeu. Tựu trung, màn trình diễn của thầy trò Pochettino đã khiến Zidane phải có cái nhìn khác về Tottenham và Ngoại hạng Anh. Như ông phát biểu sau trận: “Đây là kết quả hết sức bình thường, bởi Real phải đá với một đối thủ rất mạnh. Tottenham đã chơi tốt và xứng đáng có điểm khi ra về”.

Nói cách khác, Zidane và các học trò đã nhận thấy núi chông gai trước mắt trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch Champions League. Ngoài Tottenham, Ngoại hạng Anh còn có Manchester City của Pep Guardiola, Manchester United của Jose Mourinho, Chelsea của Antonio Conte và Liverpool của Juergen Klopp. Đó đều là những đội bóng giàu tiềm lực và sở hữu những nhà cầm quân bậc thầy trên băng ghế chỉ đạo.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x