Hết rồi, huyền thoại khắc khổ Juve - Allegri

HUY HIẾU
08:57 ngày 18-03-2022
HLV Massimiliano Allegri là HLV xuất sắc nhất của Juve ở thời hậu Marcello Lippi. Nhưng thảm bại 0-3 trước Villarreal rạng sáng qua, khiến Juve bị loại ở vòng 1/8 Champions League cho thấy ông đã không còn phép màu.
Hết rồi, huyền thoại khắc khổ Juve - Allegri

Khi HLV Allegri mới dẫn dắt Juve mùa 2014/15, đội bóng này khá già cỗi và cũ kỹ sau 3 năm thời Antonio Conte. Nhưng bằng thứ bóng đá khắc khổ, vận dụng tối đa khả năng hóa phép những cầu thủ tầm trung thành thiên tài, HLV Allegri đã đưa Juve vào đến tận chung kết Champions League. Trong suốt 4 năm đầu nhiệm kỳ thứ nhất của HLV Allegri, bất kỳ đội bóng lớn nào tại châu Âu cũng đều e ngại phải gặp Juve.

Nhưng bây giờ, mọi phép màu đã hết, thứ bóng đá khắc khổ của HLV Allegri trở nên quá cũ kỹ, cộng thêm với những kém cỏi ở cả hàng công lẫn hàng thủ, pháo đài Allianz của Lão phu nhân đã bị Tàu ngầm vàng phá sập trong thời gian cuối hiệp 2. 

Juve đã khởi đầu không tệ, những phút đầu trận thậm chí Dusan Vlahovic và Alvaro Morata đã có nhiều pha dứt điểm cực khó. Điều Juve kém may mắn là ở phong độ của Geronimo Rulli, thủ thành 29 tuổi người Argentina đã xuất sắc vài lần cứu thua cho Villarreal. Nhưng sau những phút đầu chuệch choạc, việc Tàu ngầm vàng siết chặt hàng thủ khiến Juve không còn khả năng uy hiếp khung thành đội khách. Juve đã phải sử dụng rất nhiều những cú sút xa cầu may vô hại.

Sự bổ sung Vlahovic hồi đầu năm là rất quan trọng và kịp thời, nhưng là không đủ để nâng cao chất lượng của Juve đến tầm cạnh tranh ở Champions League. Vlahovic vẫn rất hay, có thể khẳng định không thua gì ngôi sao đồng niên Erling Haaland, nhưng nỗ lực của riêng anh chưa đủ để xoay chuyển cục diện. Bianconeri cần nhiều hơn những “siêu nhân” như Vlahovic ở các vị trí khác để tái gây dựng một “Super Juve” mà HLV Allegri mong ước.

Allegri và các học trò đã nhận trận thua ê chề 0-3 trước Villarreal

Trong nhiệm kỳ thứ nhất cầm Juve cũng như giai đoạn dẫn Milan, đội bóng của HLV Allegri nhiều lần bị loại ở Champions League, nhưng ít nhất họ cũng để lại những ấn tượng vang dội trước khi rời giải. Đó là việc suýt đánh bại Bayern của Pep Guardiola ở sân Allianz-Arena mùa 2015/16, đè bẹp Real Madrid 3-1 tại Bernabeu mùa 2017/18. Trước đó nữa khi ở Milan là chiến công quật ngã dream-team của Barca với tỷ số 2-0 mùa 2012/13. 

Nhưng lần này, Juve-Allegri đã thua một cách khá bạc nhược, khác hẳn với truyền thống của họ. Trong trận lượt đi, Vlahovic sút thủng lưới Villarreal ngay ở giây thứ 32, có nghĩa là trong suốt 179 phút rưỡi còn lại của 2 lượt trận, Juve hoàn toàn bất lực trước khung thành đối phương. Một đội bóng mạnh, được vị HLV từng 2 lần dự chung kết Champions League và có tham vọng đi sâu không thể kém cỏi về chất lượng tới mức đó!

Khi chia tay HLV Allegri vào Hè 2019, chính BLĐ Juve cũng ý thức được rằng vị chiến thuật gia này đã đạt tới giới hạn cao nhất về thành tích ở Champions League, không thể vươn cao hơn vị trí á quân. Nhưng sau 2 năm vật lộn cùng các HLV Maurizio Sarri và Andrea Pirlo, rốt cuộc BLĐ Bianconeri lại phải tái bổ nhiệm Allegri, chứ không thể tìm ra một hướng đi khác. Mà như thế, BLĐ Juve phải chấp nhận trao thêm thời gian cho vị HLV gốc Livorno để tái xây dựng đội bóng, tạm quên đi nỗi ám ảnh Champions League.

Vlahovic có mặt giúp thế công của Juve trở nên sinh động, nhưng đội bóng này cần tăng cường lực lượng và nâng cao chất lượng dữ dội hơn nữa để trở lại là ứng viên Champions League. Đã 4 mùa liên tiếp, Juve bị loại ngay sau trận lượt về trên sân nhà trước các đối thủ hạng trung như Villarreal, Porto, Lyon và Ajax!

Thất bại đậm nhất của Allegri
Trong sự nghiệp cầm quân, đây là lần đội bóng của HLV Allegri thua chung cuộc đậm nhất ở vòng knock-out Champions League, khi bị Villarreal đánh bại với tổng tỷ số 1-4. Kỷ lục trước đây thuộc về mùa 2012/13, khi Milan-Allegri bị Barca loại với tỷ số chung cuộc 2-4. Khi ấy Milan đã xuất sắc quật ngã Barca 2-0 ở San Siro, nhưng lại thảm bại tới 0-4 trong trận lượt về vòng 1/8 trên sân Camp Nou.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Villarreal: Lời khẳng định của Unai Emery Villarreal: Lời khẳng định của Unai Emery

    Giúp Villarreal loại Juventus khỏi vòng 1/8 Champions League sau 2 lượt trận với chiến thắng chung cuộc 4-1, HLV Unai Emery đã khẳng định được rằng ông không hề kém duyên với sân chơi này như những nhận xét từng dành cho ông về thành tích khiêm tốn tại Champions League.

  • Rugani & De Ligt, cặp trung vệ gây họa cho Juve Rugani & De Ligt, cặp trung vệ gây họa cho Juventus

    Truyền thông Italia đã thẳng thừng chỉ mặt cặp trung vệ Rugani - De Ligt chính là nguyên nhân khiến đội bóng phải nhận lấy thất bại ê chê trước Villarreal ở trận lượt về vòng 1/8 Chmpions League. 

  • Trực tiếp bốc thăm tứ kết Champions League 2021/22 Trực tiếp bốc thăm tứ kết Champions League 2021/22

    Lễ bốc thăm tứ kết Champions League 2021/22 vào lúc 18h00 ngày 18/3 được Bongdaplus tường thuật trực tiếp.

  • Man United và nửa thập kỷ trắng tay Man United và nửa thập kỷ trắng tay

    5 năm, nửa thập kỷ, và mọi thứ bỗng nhanh như cái chớp mắt với những người yêu mến Man United. Họ ở đó, mỉm cười trong mỗi chiến thắng ngày cuối tuần, và sau đó thất bại mệt nhoài ở trận đấu kế tiếp. Từng tuần, từng tuần tranh cãi trôi qua. Cái cuối cùng còn đọng lại của hơn 240 tuần hóa ra chỉ là cảnh trắng tay.

  • Atletico đánh bại Man United: Simeone vừa hay, vừa may! Atletico đánh bại MU: Simeone vừa hay, vừa may!

    HLV Diego Simeone đã đưa Atletico Madrid vào vòng tứ kết Champions League bằng đúng sở trường nổi tiếng của ông: cách chơi thiên về phòng ngự, hiệu quả, chắc chắn, và rời sân với chiến thắng 1-0. Thật ra, Simeone quá may khi… được gặp M.U.

  • Juventus thua nhục nhã, Allegri vẫn tuyên bố đội nhà chơi tốt Juventus thua nhục nhã, Allegri vẫn tuyên bố đội nhà chơi tốt

    Dù Juventus đã nhận thất bại ê chề 0-3 trước Villarreal ngay trên sân nhà và dừng chân ở vòng 1/8 Champions League, nhưng HLV Max Allegri vẫn lớn tiếng tuyên bố các học trò của ông thi đấu tốt.

  • Giúp Chelsea vào tứ kết, Tuchel vượt mặt Zidane để lập kỷ lục Giúp Chelsea vào tứ kết, Tuchel vượt mặt Zidane để lập kỷ lục

    Chelsea đã có chiến thắng 2-1 trước Lille ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, qua đó giành vé vào tứ kết với thành tích toàn thắng cả hai trận trước đội bóng Ligue 1. Thành tích này đồng thời cũng giúp HLV Thomas Tuchel vượt mặt Zinedine Zidane để lập kỷ lục về số trận thắng.

  • Tổng hợp vòng 1/8 Champions League: Ngoại hạng Anh và La Liga áp đảo Tổng hợp vòng 1/8 Champions League: Ngoại hạng Anh và La Liga áp đảo

    Vòng 1/8 Champions League đã hạ màn và xác định được 8 cái tên xuất sắc nhất lọt vào tứ kết, trong đó Ngoại hạng Anh và La Liga đang chiếm thế áp đảo, khi mỗi giải đấu đóng góp 3 đại diện.

  • M.U thua Atletico 1-2: Còn trắng tay đến bao giờ? Man United trong cơn hạn hán danh hiệu lâu nhất sau 40 năm: Còn trắng tay đến bao giờ?

    Trên sân nhà Old Trafford, M.U đã thất bại 0-1 trước Atletico, qua đó bị loại với tổng tỷ số thua 1-2 sau 2 lượt trận. Như vậy, Quỷ đỏ đã bị đá văng ở giải đấu cuối mà họ có thể đăng quang mùa này. M.U đang trong cơn hạn hán danh hiệu lâu nhất sau 40 năm. Câu hỏi đặt ra là họ sẽ còn trắng tay đến bao giờ?

  • Atletico: Người hùng Renan Lodi Atletico: Người hùng Renan Lodi

    Vừa mua được Renan Lodi từ Athletico Paranaense, Atletico Madrid đã được HLV Pep Guardiola (Man City) đề nghị chuyển nhượng hậu vệ trái này, với giá 50 triệu euro. Atletico từ chối.

  • Nghỉ ngơi thôi nào, Ronaldo! Nghỉ ngơi thôi nào, Ronaldo!

    Nếu còn chút gì cần chứng minh, thì anh cũng đã chứng minh rồi. Đây là lúc Cristiano Ronaldo cần nghỉ ngơi, để chờ đợi thứ bóng đá xứng đáng với anh hơn: các trận play-off ở vòng loại World Cup 2022, trong màu áo Bồ Đào Nha.

  • Real Madrid bản siêu thực dụng Real Madrid bản siêu thực dụng

    Sự tối giản mang đến hiệu quả cho Real Madrid. Trước Sociedad, dù kém đối thủ ở hầu hết mọi chỉ số tấn công, từ số cú sút, tỉ lệ kiểm soát bóng, tỷ lệ chuyền thành công, rê bóng, số quả phạt góc… nhưng chính họ mới là đội giành 3 điểm.

  • Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler Carlo Ancelotti khen ngợi Arda Guler

    "Không còn nghi ngờ gì nữa Arda Guler sẽ ở lại đây vào năm tới", HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid tán dương cầu thủ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ sau trận thắng trước Sociedad ở vòng 33 của La Liga 2023/24.

  • Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace Huyền thoại hiến kế Liverpool 'rút ruột' 3 ngôi sao Crystal Palace

    Huyền thoại Liverpool, John Barnes vừa lên tiếng kêu gọi đội bóng cũ chiêu mộ tới 3 cầu thủ từ cùng một CLB Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

  • Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the Ryan Giggs - thiên thần trên sân cỏ, ác quỷ trong phòng the

    Ở tuổi 50, Ryan Giggs đón tin vui khi chuẩn bị lên chức bố lần thứ 3 với việc cô bồ Zara Charles mang bầu. Nhưng đằng sau sự yên bình hiện tại là cả một quá khứ giông bão của Giggs, người từng được coi là ác quỷ trong phòng the.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x