HLV Roberto Di Matteo gặp lại Chelsea: Người hùng cũ, đối thủ mới

Minh Tâm
13:23 ngày 25-11-2014
Hai năm sau ngày chia tay, HLV Roberto Di Matteo (Schalke) mới có dịp tái ngộ Chelsea. Cuộc đối đầu này hứa hẹn mang nhiều cảm xúc, bởi ông vừa là người hùng trong quá khứ, vừa là đối thủ hiện tại của The Blues.
HLV Roberto Di Matteo gặp lại Chelsea: Người hùng cũ, đối thủ mới
"NGƯỜI ĐẶC BIỆT" THỨ HAI
Đối với nhiều CĐV Chelsea, Roberto Di Matteo xứng đáng được xem như là một người đặc biệt. Ông sinh trưởng ở Thụy Sỹ, nhưng mang quốc tịch Italia, đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp cầu thủ và HLV trên xứ sương mù.

Khi còn thi đấu, Di Matteo là một tiền vệ trung tâm chơi ổn định, nhưng còn một khoảng cách rất xa mới vươn tới tầm ngôi sao. Tên tuổi, cũng như vị thế của ông khi đó kém cả những người đồng đội như Gianfranco Zola, Frank Leboeuf... Thế nhưng, chính Di Matteo lại là người có đóng góp quyết định giúp Chelsea xóa cơn khát danh hiệu kéo dài 26 năm. Trong trận chung kết FA Cup 1996/97 với Middlesbrough, tiền vệ trung tâm người Italia này mở tỷ số vào giây thứ 42, bằng cú nã đại bác từ khoảng cách 23 mét. Bàn thắng sớm của Di Matteo giúp Chelsea có lợi thế lớn, rồi sau đó giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 2-0. Đây là danh hiệu đầu tiên của CLB chủ sân Stamford Bridge kể từ năm 1971.

Sau khi chuyển sang nghiệp cầm quân, Di Matteo cũng không được đánh giá cao về tài năng. Thế nhưng, ông lại là người đem về cho Chelsea danh hiệu vô địch Champions League duy nhất tính đến thời điểm này.


Di Matteo giữ một vai trò đặc biệt trong lịch sử Chelsea. Trước khi ông tới sân Stamford Bridge với tư cách cầu thủ, The Blues đã trải qua 26 năm trắng tay. Thế nhưng, ngay mùa giải đầu tiên có ông, Chelsea đã có danh hiệu, đồng thời mở ra giai đoạn thành công nhất lịch sử CLB tính đến trước kỷ nguyên Roman Abramovich, với 6 chiếc cúp trong vòng 4 năm. Cũng chính Di Matteo là người đem Chelsea lên đỉnh cao bằng chức vô địch Champions League mùa giải 2011/12.

Ở chiều ngược lại, quãng thời gian làm việc tại Chelsea cũng rất đặc biệt với Di Matteo. Trong tổng cộng 9 danh hiệu mà ông giành được thì có tới 8 diễn ra dưới màu áo Chelsea. Giữa Di Matteo và Chelsea có một mối lương duyên đặc biệt. Sự kết hợp giữa họ đem tới những khoảnh khắc thăng hoa đến không ngờ.

NGƯỜI HÙNG TRONG LÒNG CĐV
Dù thành công vang dội, nhưng Roberto Di Matteo chưa bao giờ được Chelsea xem là một tài năng. Việc ông được chọn dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge cũng khá tình cờ. 

Đầu mùa giải 2011/12, Di Matteo được mời về Chelsea làm trợ lý cho HLV Andre Villas-Boas. Nhưng đến tháng 3/2012, Villas-Boas bị sa thải vì để xảy ra tình trạng hỗn loạn trong phòng thay đồ. Ban đầu, ban lãnh đạo Chelsea muốn Guus Hiddink trở thành người tiếp quản chiếc ghế nóng. Nhưng chiến lược gia người Hà Lan từ chối, bởi thời điểm đó ông mới dẫn dắt Anzhi Makhachkala được vài tuần. Vì thế, Chelsea quyết định để Roberto Di Matteo trở thành HLV tạm quyền, dẫn dắt đội bóng cho tới cuối mùa giải 2011/12.


Trong suy nghĩ các lãnh đạo Chelsea khi đó, Di Matteo chỉ là phương án chữa cháy. The Blues vì thế cũng không quá kỳ vọng vào nhà cầm quân này. Nhiệm vụ duy nhất mà những người điều hành sân Stamford Bridge giao cho Di Matteo là đưa Chelsea cán đích trong Top 4 Premier League 2011/12. Điều đáng nói là HLV Di Matteo không hoàn thành được mục tiêu trên (năm đó Chelsea chỉ cán đích vị trí thứ 6), nhưng ông lại đem tới những thành công ngoài mong đợi ở Champions League.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Di Matteo, Chelsea đã giành FA Cup và tiếp đó chinh phục đỉnh cao Champions League. Hành trình vươn lên đỉnh cao châu Âu của Chelsea dưới quyền HLV Di Matteo diễn ra kịch tính, đôi khi căng thẳng đến nghẹt thở. Từ vòng 1/8, tới bán kết, rồi chung kết gặp Bayern Munich, Chelsea đều vào trận với thế yếu rồi giành chiến thắng trong gang tấc. Chiến tích vô địch Champions League 2011/12 của Chelsea mang đậm dấu ấn tinh thần các cầu thủ, những người bị đánh giá vô kỷ luật dưới triều đại HLV Andre Villas-Boas nhưng luôn chiến đấu hết mình khi được dẫn dắt bởi HLV Di Matteo.

Tuy vậy, HLV Di Matteo vẫn chỉ được Chelsea xem như một người hùng tình thế. Để rồi đến tháng 11/2012, ông bị đẩy khỏi chiếc ghế nóng của The Blues.
Hai năm sau ngày ra đi, Roberto Di Matteo mới có cơ hội tái ngộ Chelsea. Song giờ đây ông xuất hiện với tư cách đối thủ. Mục tiêu của nhà cầm quân người Italia là đánh bại Chelsea để đưa Schalke vươn lên dẫn đầu bảng G.

Di Matteo giờ đây đã ở bên kia chiến tuyến. Song CĐV Chelsea vẫn xem ông như một người hùng từng đem vinh quang về cho sân Stamford Bridge. Nên nhớ, Di Matteo có một vị trí đặc biệt đối với NHM The Blues. Giai đoạn cuối mùa giải 2012/13 (thời điểm nhà cầm quân này đã ra đi), nhiều CĐV Chelsea đã mang theo chiếc áo số 16 mà Di Matteo mặc khi còn thi đấu ở thập niên 1990 tới sân Stamford Bridge. Đấy là cách để tri ân nhà cầm quân đã đem về cho The Blues chức vô địch Champions League duy nhất trong lịch sử. 

Trước đây, khi gặp lại Chelsea dưới màu áo Galatasaray, Didier Drogba từng được NHM The Blues chào đón như một thành viên đi xa trở về. Nhiều khả năng HLV Di Matteo cũng sẽ được CĐV Chelsea tri ân như thế.

Rời Chelsea, Di Matteo vẫn được Abra “nuôi” 


Sau khi chia tay Chelsea tháng 11/2012, HLV Roberto Di Matteo tiếp tục nhận lương từ đội chủ sân Stamford Bridge. Theo đó, mỗi tuần nhà cầm quân người Italia này vẫn nhận được từ Roman Abramovich (ảnh), ông chủ Chelsea, tới 130.000 bảng/tuần và kéo dài cho tới tháng 6/2014 theo hợp đồng chính thức 2 năm ký với The Blues (từ tháng 6/2012). Như vậy, Di Matteo có 19 tháng “ngồi mát ăn bát vàng”.

Vắng bóng trò cũ của Di Matteo


HLV Roberto Di Matteo (Schalke) sẽ không gặp lại nhiều trò cũ trong trận gặp lại Chelsea đêm nay. Hiện tại, Chelsea chỉ còn 4 cầu thủ từng thi đấu trong trận chung kết Champions League 2011/12, gồm: Petr Cech, Gary Cahill, John Obi Mikel và Didier Drogba. Đáng chú ý là trong số này hiện chỉ còn Cahill giữ được vị trí chính thức dưới nhiệm kỳ hai của HLV Jose Mourinho. Những người còn lại thỉnh thoảng mới được ra sân thi đấu.

HLV JOSE MOURINHO: “Tôi rất e ngại Di Matteo”


HLV Jose Mourinho cho biết ông không muốn đối đầu người cũ của Chelsea, Roberto Di Matteo. Trước trận gặp Schalke, Mourinho nói: “Tôi quả thực không muốn đối đầu với với ông ấy. Khi còn là cầu thủ, Di Matteo giỏi hơn tôi rất nhiều. Nếu phải xỏ giày thi đấu chống lại ông ấy chắc chắn tôi sẽ thua. Di Matteo cũng là một HLV giỏi bởi ông ấy biết cách truyền cảm hứng, cũng như tư tưởng của mình cho cầu thủ. Thực lòng tôi rất e ngại Di Matteo”.


1. Roberto Di Matteo là 1 trong 7 nhà cầm quân dưới kỷ nguyên Roman Abramovich có thời gian dẫn dắt Chelsea chưa đầy 1 năm. Di Matteo chỉ ngồi ghế HLV Chelsea trong vỏn vẹn 8 tháng. Những người còn lại là Avram Grant, Luiz Felipe Scolari, Ray Wilkins, Guus Hiddink, Andre Villas-Boas, Rafael Benitez.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Guardiola quyết không buông, Pellegrini vẫy vùng trong thế bí Guardiola quyết không buông, Pellegrini vẫy vùng trong thế bí

    Rạng sáng mai, Man City sẽ có cuộc tiếp đón Bayern Munich trên sân nhà Etihad. Nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp, thầy trò Pellegrini buộc phải quật ngã bầy “Hùm xám”. Song nhiệm vụ này xem ra là quá khó, nhất là khi HLV Pep Guardiola tuyên bố không buông.

  • Mourinho đánh giá thấp chức vô địch Champions League của Di Matteo Mourinho đánh giá thấp chức vô địch Champions League của Di Matteo

    HLV Jose Mourinho cho biết ông không cảm thấy ấn tượng trước thành tích vô địch Champions League cùng Chelsea của người tiền nhiệm Roberto Di Matteo.

  • Bài học từ người Đức Bài học từ người Đức

    “Nếu muốn cạnh tranh ở những giải đấu lớn, chúng ta phải tìm cách đánh bại đội Đức. Họ đã thắng vì các cầu thủ chúng ta kém kỷ luật chiến thuật trong những tình huống mất bóng”. Đố bạn câu nói ấy là của ai?

  • Man City: Gánh nặng trên cái “lưng” đau Man City: Gánh nặng trên cái “lưng” đau

    Viễn cảnh dừng chân ở vòng bảng Champions League lần thứ 3 trong 4 mùa gần đây đang dần biến thành hiện thực với Man City. Không chỉ vì tình thế của The Citizens đang vô cùng nguy ngập, mà còn vì họ sẽ mất gần hết trụ cột ở tuyến giữa cho trận tiếp Bayern Munich.

  • Dortmund và Galatasaray lĩnh án phạt từ UEFA Dortmund và Galatasaray lĩnh án phạt từ UEFA

    Theo UEFA, Borussia Dortmund và Galatasary sẽ phải đóng tiền phạt vì để các CĐV nổi loạn trong cuộc so tài giữa 2 đội tại Champions League hôm 4/11.

  • Chelsea thử nghiệm... ở Champions League Chelsea thử nghiệm... ở Champions League

    Kể cũng lạ, Chelsea “chỉ” dùng 20 cầu thủ, với 7 cầu thủ luôn đá chính trong 10 trận ở Premier League, nhưng đội này lại dùng 21 cầu thủ và chỉ có 6 cầu thủ luôn đá trong 4 trận đấu ở Champions League. Hóa ra, trận địa danh giá nhất thế giới Champions League lại là nơi để HLV Jose Mourinho thử nghiệm các cầu thủ trẻ?

  • Các CLB Anh sa sút trên đấu trường châu Âu: Các CLB Anh sa sút trên đấu trường châu Âu:

    Arsenal dẫn trước 3 bàn, rút cuộc chỉ để đối thủ yếu Anderlecht gỡ hòa 3-3 ở Champions League. Dù sao đi nữa, họ vẫn đỡ hơn nhà vô địch Anh Manchester City. Thua cả CSKA Moscow 1-2 ngay tại sân nhà vì phòng thủ kém, Man City rơi xuống chót bảng sau 4 loạt trận. Cứ như các đại diện Anh đã không biết phòng thủ. Vì sao có tình trạng này?

  • Chưa giành Champions League, Aguero sẽ không rời Man City Chưa giành Champions League, Aguero sẽ không rời Man City

    Bất chấp việc Man City đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng Champions League 2014/15, tiền đạo Sergio Aguero khẳng định vẫn sẽ tiếp tục gắn bó tương lai với đội chủ sân Etihad cho tới khi vô địch giải đấu trên.

  • Trương Nghệ Mưu & Manuel Pellegrini Trương Nghệ Mưu & Manuel Pellegrini

    Gary Neville từng viết một bài với đại ý: Man City hoặc là thành công bây giờ, hoặc là không bao giờ vì đội hình của họ đã khá đứng tuổi. Sau đêm qua, Neville có lẽ nên gạch luôn vế “bây giờ”. Cách chơi của Man City chỉ biến họ thành mồi ngon cho những đội bóng mạnh hơn ở vòng sau mà thôi.

  • Show diễn riêng của Messi tại sân khấu Ajax Show diễn riêng của Messi tại sân khấu Ajax

    Lionel Messi vừa có một đêm tuyệt vời với cú đúp vào lưới Ajax, giúp Barca chính thức vượt qua vòng bảng. Hai bàn này đồng thời giúp anh vươn lên sánh ngang Raul Gonzalez của Real Madrid ở vị trí số 1 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất Champions League.

  • Cuộc đua Vua phá lưới: Luiz Adriano xây chắc ngôi đầu Cuộc đua Vua phá lưới: Luiz Adriano xây chắc ngôi đầu

    Tiền đạo Luiz Adriano của Shakhtar Donetsk từng khiến cả thế giới bóng đá sửng sốt khi ghi tới 5 bàn trong trận thắng BATE Borisov 7-0 ở loạt trận thứ 3 vòng bảng Champions League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x