Juve vào chung kết Champions League 2014/15: Trái tim Italia, nhịp đập Juve

HUY HIẾU
09:34 ngày 15-05-2015
Phút 85 trận đấu rạng sáng qua, khán đài Bernabeu vang lên giai điệu hùng tráng của khúc ca Fratelli d’Italia. Quốc thiều Italia được các Juventini cất lên nơi đất khách như để nhắc nhở các tifosi trung lập rằng, Juventus đang chiến đấu vì màu cờ Italia, đó là chiến công của người Italia!
Juve vào chung kết Champions League 2014/15: Trái tim Italia, nhịp đập Juve
DÒNG MÁU ITALIA, TRÁI TIM LA MÃ
Juve luôn là đội bóng đậm chất Italia nhất trong suốt chiều dài lịch sử. Nhưng trên mặt cỏ Bernabeu rạng sáng qua, 5 cầu thủ Italia trong đội hình xuất phát, cộng thêm Andrea Barzagli vào thay người là 6, đã chiến đấu với phong cách còn đậm chất Italia hơn cả khi Azzurri.

ĐT Italia vào những năm 1982 và 2006; Milan 1994, 2003, 2007 hay Inter 2010 đều có những trận đấu thắp sáng cầu trường trước khi bước vào trận chung kết và đăng quang. Nhưng Juve thì không, họ vẫn chơi bóng đủng đỉnh ngay cả khi tấm vé vào chung kết tuột vào tay Real sau cú đá penalty của Cristiano Ronaldo. 

Sự run rẩy trong hiệp 1 (hứng chịu tới 13 cú sút của Real) đã nhanh chóng bị đẩy lùi sau giờ nghỉ, khi Lão phu nhân bắt đầu gây sức ép ngược trở lại phần sân đội ĐKVĐ Champions League. Đó là thời điểm Juve cảm thấy rõ nhịp chảy của dòng máu Italia, nhịp đập trái tim của những hậu duệ đế chế La Mã. Juve không cần và cũng không thể lấn át nổi Real, nhưng mỗi đợt lên bóng của Lão phu nhân lại giống như một nhát gươm kề vào cổ gã khổng lồ vốn to xác hơn họ.

Sự điềm tĩnh của Juve sau bàn thua khiến từ cầu thủ Real trên sân cho tới Carlo Ancelotti - HLV xuất sắc nhất trong kỷ nguyên Champions League - trên ghế chỉ đạo phải sợ hãi và lúng túng. Juve ghi bàn là hệ quả đương nhiên từ bản lĩnh và tâm lý thi đấu trưởng thành một cách đáng kinh ngạc.


Chỉ hơn 1 năm sau khi phải cúi đầu rời Champions League sau vòng bảng, Lão phu nhân đã vươn vai đứng dậy để trở thành gã khổng lồ của bóng đá châu Âu. 12 năm trường đau khổ ở đấu trường Champions League đã thực sự chấm dứt sau bản anh hùng ca tại Bernabeu. Trước mặt Juve chỉ còn lại một chướng ngại vật cuối cùng, cũng là đối thủ nguy hiểm nhất, nhưng người Italia có sợ Barcelona hay không?

GIÁ TRỊ CỦA SỰ KHAI PHÓNG
Với hành trang là thứ gen chinh phục của Milan tại Champions League, HLV Massimiliano Allegri đã đem tới sự khai phóng cho Lão phu nhân. Dưới bàn tay HLV Allegri, dàn sao thượng thặng của Juve tin rằng chất lượng của họ đủ để có thể thắng bất cứ đối thủ nào. Một khi người Italia bị hạ thấp, xem thường và chịu sự dè bỉu của thiên hạ, họ sẽ càng trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Bằng chiến thắng trước Real, Juve-Allegri đã thoát khỏi cái xác khôn nhà dại chợ dưới thời các HLV Fabio Capello và Antonio Conte. HLV Capello và Conte đã “tiêm nhiễm” vào đầu cầu thủ Juve rằng, họ không đủ trình độ chinh phục Champions League, chỉ nên tập trung củng cố quyền lực tại Serie A thôi là đạt yêu cầu. Thành công của Juve-Allegri mùa này cho thấy quan điểm đó hoàn toàn sai trái. Juve sẽ là người khổng lồ, chỉ cần họ có khao khát chinh phục và có niềm tin vào chiến thắng cuối cùng như truyền thống của bóng đá Italia. 

ĐT Italia vô địch thế giới vào các năm 1982 và 2006 khi người ta chỉ chú ý đến họ vì scandal ở trong nước; Milan, Inter và Juve đã cùng nhau đăng quang 5 lần trong kỷ nguyên Champions League đều trong những mùa bóng họ không phải là Dream-Team của giải đấu. Bởi vậy khi vào tới chung kết và đã được khai phóng, tự nhận thức được rằng họ có thể đánh bại bất cứ ai, Juve chẳng có gì phải sợ Barca!

Tifosi không chờ chung kết quá 5 năm 


Kể từ sau mùa 1982/83, người Italia chưa từng phải chờ quá 5 năm để được dự 1 trận chung kết Champions League. Đúng 5 năm kể từ Inter 2010 tới Juve 2015, và cũng đúng 5 năm kể từ trận chung kết Real Madrid-Juve 1998 tới trận Milan-Juve 2003, đó là 2 quãng thời gian chờ đợi lâu nhất của các tifosi trong hơn 3 thập niên qua. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Chung kết Champions League: M-S-N sẽ gặp một B-B-C khác Chung kết Champions League: M-S-N sẽ gặp một B-B-C khác

    M-S-N tất nhiên là bộ ba Messi - Neymar - Suarez thần thánh của Barcelona. Nhưng B-B-C ở đây lại không phải bộ tam lừng danh của Real Madrid. Một trận chung kết El Clasico trong mơ của UEFA đã không thể diễn ra, nhưng Barca - Juventus sẽ là một trận chung kết đậm chất chuyên môn.

  • Juventus gặp Barca ở chung kết: Chung mộng "ăn ba" Juventus gặp Barca ở chung kết: Chung mộng "ăn ba"

    Juventus đã vượt qua ĐKVĐ Real Madrid với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt đấu để gặp Barca trong trận chung kết Champions League tại Berlin vào rạng sáng 7/6 tới đây. Và đó sẽ là trận chiến quan trọng nhất, khó khăn nhất trong mục tiêu giành “cú ăn ba” của cả Juventus lẫn Barca.

  • Cuộc đua Vua phá lưới Champions League: Messi và Neymar cạnh tranh nhau Cuộc đua Vua phá lưới Champions League: Messi và Neymar cạnh tranh nhau

    Ronaldo đã hết cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn. Chỉ còn Messi và Neymar thực sự đua tranh giành ngôi Vua phá lưới. Sẽ có một trận “chung kết” nhỏ giữa hai người đồng đội trong trận chung kết Champions League tại Berlin rạng sáng 7/6 tới.

  • Buffon lại hẹn hò với Berlin Buffon lại hẹn hò với Berlin

    Gianluigi Buffon chính là nhân chứng cuối cùng của Juventus còn sót lại từ trận chung kết Champions League 2002/03. Sau 12 năm, Người nhện một lần nữa tiệm cận chiếc cúp danh giá nhất châu Âu. Buffon sẽ trở lại Berlin, nơi anh đã vô địch thế giới cùng ĐT Italia.

  • HLV Allegri đi vào lịch sử Juve HLV Allegri đi vào lịch sử Juve

    Với việc đưa Juventus vào chơi trận chung kết Champions League, Max Allegri đã trở thành HLV người Italia thứ 5 làm được điều này, sau Fabio Capello (Milan 1994), Marcello Lippi (Juventus 1996, 1997, 1998, 2003), Carlo Ancelotti (Milan 2003, 2005, 2007, Real Madrid 2014) và Roberto Di Matteo (Chelsea 2012).

  • 5 điểm nhấn sau loạt trận bán kết lượt về Champions League 5 điểm nhấn sau loạt trận bán kết lượt về Champions League

    Barcelona và Juventus đã vượt qua Bayern Munich và Real Madrid để ghi tên mình vào trận chung kết Champions League 2014/15. Sau đây, Bongdaplus sẽ gửi đến độc giả những điểm nhấn được rút ra sau loạt trận bán kết lượt về mới kết thúc.

  • Real thua vì yếu hơn... Bà đầm già! Real thua vì yếu hơn... Bà đầm già!

    Carlo Ancelotti biết rằng, đối mặt với Juventus là đối mặt với một hàng tiền vệ rất mạnh - cả về sức lực lẫn chất lượng - đặc biệt khi họ có sự trở lại của Paul Pogba. Nhưng rốt cuộc, ông đã không thể làm gì để chặn đứng một thất bại có thể thấy trước cho tuyến giữa của Real Madrid.

  • Lời tạ từ của Casillas Lời tạ từ của Casillas

    Số trận đá Champions League của Iker Casillas với Real Madrid có lẽ sẽ dừng lại ở con số 150. Và dấu ấn đáng nhớ nhất của anh trong trận đấu cuối cùng ấy là pha ném biên... sai luật.

  • Ancelotti: Dài - dai - dở?! Ancelotti: Dài - dai - dở?!

    Có lẽ Carlo Ancelotti vừa trải qua trận đấu lớn cuối cùng trong tư cách HLV của Real Madrid. Đáng buồn, đó không phải là khúc khải hoàn ca mà là một thất bại cay đắng.

  • Juventus đối đầu Barca: Ngày Evra & Chiellini tái ngộ Suarez Juventus đối đầu Barca: Ngày Evra & Chiellini tái ngộ Suarez

    Tạm gác vấn đề chuyên môn giữa Juventus và Barcelona ở trận chung kết Champions League 2014/15 tháng tới, giới mộ điệu rất tò mò chờ xem tiền đạo Luis Suarez sẽ hành xử như thế nào khi tái ngộ 2 cố nhân Patrice Evra và Giorgio Chiellini.

  • Những cuộc đối đầu giữa Barca và Juve trong quá khứ Những cuộc đối đầu giữa Barca và Juve trong quá khứ

    Dù đây chỉ mới là lần đầu tiên Barca chạm trán Juventus ở chung kết Champions League, nhưng cặp đấu này vốn chẳng hề xa lạ nhau trong quá khứ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x