Không còn may mắn, Man City dùng đòn gì đánh bại PSG?

Lộc Trần
12:57 ngày 12-04-2016
May mắn không đến nhiều lần và có vẻ Man City đã dùng hết nó trong trận lượt đi. Giờ là lúc đội chủ nhà mang hết sức bình sinh đầu một trận để đời với PSG.
Không còn may mắn, Man City dùng đòn gì đánh bại PSG?

RỜI XA MAY MẮN

Với những người theo dõi trận lượt đi tứ kết Champions League giữa PSG và Man City, cảm giác kịch tính xen lẫn khó hiểu đi xuyên suốt 90 phút. Không ai nghĩ ở một trận cầu đỉnh cao như thế các sai lầm cứ thi nhau diễn ra.
 
De Bruyne ghi bàn từ sai lầm mất bóng của PSG
De Bruyne ghi bàn từ sai lầm mất bóng của PSG

Tại Parc de Princes, Man City là những người may mắn hơn khi ghi được 2 bàn trên sân khách, qua đó cầm hòa PSG trong bối cảnh chơi lép vế hơn hẳn. Chính những người trong cuộc như Fernandinho cũng không dám tin Thiago Silva và Serge Aurier lại có thể cùng nhau dâng bàn thắng cho anh. 

Nhưng khi đã xốc lại tinh thần, đồng thời phải di chuyển đến sân khách trong hoàn cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột như David Luiz, Blaise Matuidi hay thậm chí là Marco Verratti, PSG sẽ không cho phép sai lầm lặp lại. Man City cũng hiểu giờ là lúc họ phải tự đứng trên đôi chân của mình.


LẤY TẤN CÔNG LÀM CHỦ ĐẠO

PSG tổn thương lực lượng nhưng Man City cũng không khá hơn là bao. Raheem Sterling chắc chắn ngồi ngoài, đội trưởng Vincent Kompany đang chạy đua từng phút với thời gian để kịp trở lại, sao sáng cuối tuần Samir Nasri không được đăng ký, ngay đến cả Nicolas Otamendi cũng chưa chắc đủ thể lực. 

Điều này dẫn đến viễn cảnh hoặc Eliaquim Mangala, hoặc Martin Demichelis, hoặc thậm chí cả 2 cái tên này sẽ ra sân. Như chúng ta đều biết, mức độ "phá hoại" của bộ đôi này là vô cùng khủng khiếp và cách để giảm áp lực tốt nhất cho hàng thủ là tấn công.

Man City buộc phải chơi tấn công, chắc chắn là như vậy. Họ không thể tử thủ để kiếm một trận hòa 0-0 vì đó là điều PSG mong muốn. Cùng với đó, triết lý của Manuel Pellegrini là tấn công phóng khoáng và chính trong những lúc này, chỉ nên dựa vào sở trường của mình mà thôi. 

Pellegrini đang suy tính điều gì trong đôi mắt sâu thẳm
Pellegrini đang suy tính điều gì trong đôi mắt sâu thẳm

Ở hàng tiền vệ, tam giác sức mạnh Fernando – Fernandinho – Yaya Toure tái hợp. Bộ 3 này đủ sức cày nát tuyến giữa thiên về kỹ thuật của đội khách bao gồm Thiago Motta, Adrien Rabiot và nhiều khả năng là Di Maria. Quan trọng nhất, tam giác này chỉ cần chia cắt hàng tiền đạo siêu khủng của PSG với phần còn lại là coi như nắm chắc 50% chiến thắng.

Có bóng và triển khai thật nhanh lên phía trên sẽ phù hợp với tiền đạo làm tường tốt như Sergio Aguero. Khi đó, 2 cánh của David Silva và Kevin De Bruyne sẽ rộng đường di chuyển, đồng thời lãnh nhiệm vụ ghi bàn chính. 

Quan trọng nhất, HLV Manuel Pellegrini biết rõ cần quán triệt với các cầu thủ 1 điều. Thời khắc lịch sử đã đến và không gì vinh quang hơn đạt được điều đó bằng chính sức mình. Tiến vào bán kết và vô địch Champions League trong mùa cuối cùng của Pellegrini, tại sao không?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Đất Anh, nơi Ibrahimovic trưởng thành Đất Anh, nơi Ibrahimovic trưởng thành

    13 năm trước, cậu nhóc 21 tuổi Zlatan Ibrahimovic đặt chân lên đất Anh để chơi trận đầu tiên trên quốc đảo này. Sau rất nhiều thất bại đau đớn, nay Ibra đã trưởng thành để trở lại chinh phạt người Anh.

  • Man City lập kỷ lục bán vé bất chấp CĐV phản đối Man City lập kỷ lục bán vé bất chấp CĐV phản đối

    Mặc dù CĐV Man City phản đối kịch liệt chuyện CLB tăng giá vé những tuần qua, nhưng toàn bộ 53.000 vé xem trận lượt về tứ kết Champions League gặp PSG đã được bán sạch.

  • Man City đau đầu vì mất nguyên bộ đôi trung vệ Man City đau đầu vì mất nguyên bộ đôi trung vệ

    Hàng phòng ngự hay cụ thể hơn là vị trí trung vệ tiếp tục là nỗi lo lớn của Man City. Thủ quân Vincent Kompany tưởng rằng sẽ kịp bình phục nhưng kết quả kiểm tra y tế mới nhất cho biết ngôi sao người Bỉ sẽ vắng mặt ở trận lượt về vòng tứ kết Champions League gặp PSG.

  • Di Maria, hồi sinh trên đất chết để nâng bước PSG Di Maria, hồi sinh trên đất chết để nâng bước PSG

    Angel di Maria đã tỏ ra rất tự tin trước màn tái đấu Man City: “Chúng tôi tin vào chính mình, vào lối chơi của PSG và cơ hội góp mặt ở vòng bán kết”. Để làm được điều đó, tiền vệ người Argentina cần tìm lại phong độ đỉnh cao tại Manchester, nơi từng chứng kiến nốt trầm trong sự nghiệp Di Maria.

  • Nhận định bóng đá Man City vs PSG, 01h45 ngày 13/4: Lửa cháy Etihad Nhận định bóng đá Man City vs PSG, 01h45 ngày 13/4: Lửa cháy Etihad

    PSG đã không thể hiện được hết sức mạnh trong trận lượt đi. Và kết quả 2-2 chính là liều thuốc kích thích nguồn năng lượng tiềm tàng của đội bóng Pháp. Trong thế chân tường, PSG nhiều khả năng sẽ làm nên điều kỳ diệu ở ngay tại sào huyệt của đối thủ.

  • Nhận định bóng đá Real Madrid vs Wolfsburg, 01h45 ngày 13/4: Khát vọng ngược dòng Nhận định bóng đá Real Madrid vs Wolfsburg, 01h45 ngày 13/4: Khát vọng ngược dòng

    Real Madrid sẽ đối mặt với sứ mệnh ngược dòng vô cùng khó khăn vào đêm nay. Tuy nhiên, với khát vọng cháy bỏng, cùng ưu thế sân nhà và lực lượng hùng hậu, Kền kền trắng hoàn toàn có thể vượt qua thử thách cực đại này…

  • Ronaldo và Zidane quả quyết Real sẽ thắng ngược Wolfsburg Ronaldo và Zidane quả quyết Real sẽ thắng ngược Wolfsburg

    Bất chấp Real Madrid đã để thua Wolfsburg 0-2 ở trận tứ kết lượt đi Champions League 2015/16, cả HLV Zinedine Zidane và siêu sao Cristiano Ronaldo đều tin đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ lội ngược dòng thành công để đi tiếp.

  • Đội hình dự kiến Man City vs PSG: Ibrahimovic đối đấu Kompany Đội hình dự kiến Man City vs PSG: Ibrahimovic đối đấu Kompany

    HLV Manuel Pellegrini nhiều khả năng sẽ mạo hiểm sử dụng Vincent Kompany trong trận đấu với Zlatan Ibrahimovic trong trận tứ kết lượt về Champions League với PSG.

  • Thần tài của Real bắt chính trận lượt về với Wolfsburg Thần tài của Real bắt chính trận lượt về với Wolfsburg

    Trọng tài người Hungary, Viktor Kassai vừa được chỉ định là trọng tài chính điều khiển trận lượt về tứ kết Champions League giữa Real và Wolfsburg rạng sáng ngày 13/4 tới.

  • Champions League khó có chỗ cho lính mới Champions League khó có chỗ cho lính mới

    Trong 42 chiến dịch đầu tiên của C1/Champions League ghi nhận 21 đội bóng khác nhau từng lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, 18 mùa giải trở lại đây, chỉ duy nhất Chelsea được thêm vào danh sách.

  • Joe Hart & màn trả thù ngọt ngào Joe Hart & màn trả thù ngọt ngào

    Tháng 11/2012, Joe Hart trở thành nạn nhân lịch sử trong đêm trình diễn ma thuật của Zlatan Ibrahimovic khi chân sút này có tới… 4 lần sút tung lưới Hart trong trận giao hữu giữa Anh và Thụy Điển.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x