Liverpool & Gót Achilles của Guardiola

Lộc Trần
11:00 ngày 05-04-2018
Kẻ thắng có quyền nói mọi thứ, người thua thì lại bộc lộ điểm yếu của mình. Sau 90 phút tại Anfield, có vẻ như người ta đã tìm thấy gót Achilles của thiên tài Pep Guardiola.
Liverpool & Gót Achilles của Guardiola
Liverpool có gây bất ngờ cho Man City không? Câu trả lời chắc chắn là không. Đoàn quân của Juergen Klopp vẫn thế. Họ luôn nhập cuộc với tâm thế máu lửa như thế trong mọi trận đấu. Chẳng có gì mới mẻ nếu không muốn nói là dễ bị bắt bài.

Riêng với Man City, họ đã có trải nghiệm đau thương của mình khi từng thất bại với tỷ số 3-4 tại chính Anfield ở Ngoại hạng Anh. Bởi vậy mới nói lâm vào tình cảnh khốn khổ trước Liverpool thêm một lần nữa, một là Man City kém tài hoặc là do lỗi của Pep Guardiola.

Phương án 2 có vẻ chính xác hơn. Man City rất mạnh và thể hiện trọn vẹn qua điểm số ở giải quốc nội. Họ không hề kém cạnh Liverpool, thực tế còn vượt trội hơn khi so sánh từng vị trí. Ngay đến lối chơi tập thể mà Pep xây dựng cũng là một công trình khoa học phức tạp với độ hiệu quả không hề kém cạnh gegenpressing của Juergen Klopp.

Vậy với đầy đủ dữ liệu trong tay, từ một đoàn quân mạnh đến ý thức cảnh giác về kẻ địch, tại sao Man City vẫn thảm bại trước Liverpool? Guardiola chắc chắn phải chịu trách nhiệm vì sự an toàn quá mức của mình. Đầu tiên là cách bố trí đội hình, tại sao Ilkay Guendogan xuất hiện?

Sterling bị vứt lên ghế dự bị thay cho Guendogan
Sterling bị vứt lên ghế dự bị thay cho Guendogan

Khi tung thêm một tiền vệ cầm nhịp vào sân, trong khi đã có đủ bộ ba Kevin De Bruyne, David Silva và Fernandinho, chắc hẳn ý đồ của Pep là muốn kiểm soát trận đấu. Ý tưởng không tồi nhưng cũng không hợp lý trong bối cảnh Liverpool chẳng hề tập trung vào giữa sân mà ưu tiên cho việc chuyển đổi nhanh chóng từ tấn công sang phòng ngự, với những đường phất dài ra 2 cánh cho Mohamed Salah và Sadio Mane bứt tốc.

Trong thế rực lửa ở Anfield, kịch bản Liverpool điên cuồng đuổi theo trái bóng gần như là chắc chắn. Sự áp sát liên tục, không hề tự phát mà có bài bản đó khiến các mắt xích của Man City vỡ nát. Điển hình là Guendogan khi sự chậm chạp và yếu ớt trong tranh chấp biến anh thành người thừa trong sơ đồ của Guardiola. Chưa nói gì nhiều, Man City đã chấp 1 người.

Bố trí Guendogan vào sân, Guardiola lấy đi vị trí của Raheem Sterling - mũi nhọn bùng nổ nhất trong mùa này. Ông thầy người Tây Ban Nha có lý do của riêng mình khi Sterling thường không chơi tốt mỗi khi trở lại sân của đội bóng cũ. Tuy nhiên, một thực tế chỉ ra là khi Man City giành lại được bóng với sự áp đảo về quân số ở giữa sân, họ triển khai thế nào khi không có nhân tố đột biến?

Một mình Leroy Sane bên cánh trái với lối đi bóng một kèo là không đủ. Man City thiếu cân bằng trầm trọng trong tấn công khi bắt Kyle Walker phải đảm nhiệm một lúc 2 nhiệm vụ. Đến lúc này, nỗi nhớ Sterling mới trào dâng. Không ngạc nhiên, phút 57, Pep cho Sterling vào sân thế chỗ đúng Guendogan. Man City không có lấy nổi 1 cú sút trúng đích suốt 90 phút, như vậy thì ghi bàn thế nào?

De Bruyne quá đơn độc
De Bruyne quá đơn độc

Cuối cùng nhưng là quan trọng nhất, Pep gần như không chuẩn bị cho các học trò tinh thần khi gặp bất lợi. Với lối chơi kiểm soát bóng hoa mỹ, những chiến thắng như chẻ tre tại giải quốc nội, các cầu thủ Man City tự gieo vào đầu mình những ý niệm bất bại. Đó là thứ cực kỳ nguy hiểm trong bóng đá, nơi biến số nhiều vô kể.

Chẳng thế mà thua 1 bàn, Man City tiếp thục thua 2 rồi 3 bàn, tất cả chỉ trong 20 phút, giống hệt cách họ vỡ vụn trong thất bại 3-4 trước đây. Không một đội bóng lớn nào, với sự chuẩn bị kỹ càng, lại dễ dàng bị vỡ trận như vậy. Xin nhắc lại, đây là tứ kết Champions League và không có nhiều cơ hội sửa sai như Ngoại hạng Anh.

Vậy nhưng Pep dường như không dặn dò gì học trò, cũng chẳng có phương án B ra hồn. Các cầu thủ Man City luống cuống như gà mắc tóc và chơi thứ bóng đá nghiệp dư nhất trong hiệp 1. Thủ môn Ederson thường ngày tự tin là thế cũng phải phất bóng dài lên liên tục mỗi khi bị chuyền về, thay vì nhẹ nhàng ban bật ra xung quanh như thường lệ.

Và Ederson không phải trường hợp duy nhất, Vincent Kompany, Walker, Guendogan... cũng mắc lỗi. Quá nhiều nhân tố đánh mất tự tin, lối chơi tiqui-taca cũng sụp đổ, lỗi này của Guardiola. Tiếp tục, hãy nhìn cách Pep thay người. Chỉ một mình phương án Sterling vào sân? Pep để dành 2 sự thay đổi kia sao? Hay là ông chẳng biết làm gì nữa?

Bóng đá là trò chơi của tình huống còn Pep là chuyên gia về công thức. Khi các tính toán vô nghiệm, công trình khoa học của Pep thất bại. Sau trận đấu, ông vẫn tuyên bố đội bóng của mình "chơi tốt" và "đủ khả năng lật ngược thế cờ trong trận lượt về". Sẽ có người tin là Pep làm được, nhưng không phải bằng lối chơi vô vị như 90 phút tại Merseyside.

Salah truyền cảm hứng giúp Liverpool thắng Man City 3 sao

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x