Liverpool và bộ ba SMF (Salah - Mane - Firmino) của họ đều đã có những kỷ lục riêng tại Champions League sau trận bán kết lượt về với AS Roma.
Tính tới trước khi trận bán kết lượt về với Roma, Liverpool đã có 44 bàn sau 13 trận. Thành tích này chỉ kém kỷ lục mà Barcelona thiết lập mùa 1999/2000 đúng 1 bàn.
Và ở trận đấu trên sân Olimpico vào rạng sáng nay (3/5), Liverpool dù bị Roma đánh bại với tỷ số 2-4 nhưng những pha làm bàn của Mane và Wijnaldum đã giúp họ vượt qua Barca để trở thành CLB ghi nhiều bàn thắng nhất Champions League trong một mùa giải (46 bàn) bao gồm cả vòng play-off.
Liverpool vào chung kết Champions League sau 11 năm chờ đợi
Liverpool vẫn còn cơ hội để nới rộng khoảng cách với Barca khi phía trước họ là trận chung kết Champions League 2017/18 với Real Madrid vào ngày 27/5 ở Kiev.
Với 13 bàn thắng sau 2 lượt trận, Liverpool và Roma ở bán kết mùa này là cặp đấu có nhiều bàn thắng nhất lịch sử các vòng bán kết Champions League mọi thời đại.
Chưa hết, bàn thắng của Mane vào lưới Roma cũng giúp Mane (9 bàn) - Firmino (10) - Salah (10) trở thành bộ ba ghi bàn nhiều nhất trong một mùa Champions League - tổng cộng 29 lần sút tung lưới đối phương. Kỷ lục cũ thuộc về tam tấu BBC của Real Madrid với 28 bàn ở mùa giải 2013/14.
Những kỷ lục ghi bàn trong 1 mùa giải Champions League của 1 CLB
2017/18 Liverpool: 46 sau 14 trận (trung bình 3,29 bàn /trận*)
1999/00 Barcelona: 45 sau 16 trận (trung bình 2,81 bàn/trận)
2013/14 Real Madrid: 41 sau 13 trận (trung bình 3,15)
2002/03 Manchester United: 37 sau 16 trận (trung bình 2,31/trận*)
2016/17 Real Madrid: 36 sau 13 (trung bình 2,77 bàn/trận)
2008/09 Barcelona: 36 sau 15 (trung bình 2,4/trận*)
2011/12 Barcelona: 35 sau 12 (trung bình 2,92/trận)
2011/12 Real Madrid: 35 sau 12 (trung bình 2,92/trận)
2000/01 Real Madrid: 35 sau 16 (trung bình 2,19/trận)
1999/00 Real Madrid: 35 sau 17 (trung bình 2,06/trận)
2001/02 Real Madrid: 35 sau 17 (trung bình 2,06/trận)
HLV Juergen Klopp khẳng định Liverpool phải nhờ sự hỗ trợ của "thần may mắn" trong cuộc chạm trán với Roma để có suất vào chơi trận chung kết Champions League 2017/18. Trong khi đó, cậu học trò Jordan Henderson tin tưởng Liverpool sẽ đánh bại Real Madrid ở cuộc chạm trán ở Kiev.
Đã không có câu chuyện cổ tích thứ hai dành cho Roma ở Champions League mùa này, dù đã thắng Liverpool 4-2 trong trận lượt về vòng bán kết rạng sáng nay. Liverpool sẽ cùng Real chơi trận chung kết tại Kiev tới đây.
Dù rất cố gắng nhưng Roma cũng chỉ mang về được một chiến thắng với cách biệt 2 bàn trước Liverpool trong một trận đấu có quá nhiều sai lầm của cả 2 đội.
Cựu danh thủ Liverpool là Steven Gerrard tin rằng, việc Real Madrid hạ được Bayern Munich ở bán kết Champions League là thông tin tốt lành dành cho đội bóng vùng Merseyside.
Quá bức xúc vì Bayern Munich để thua Real Madrid đầy cay đắng ở bán kết Champions League, tiền vệ Arturo Vidal của Hùm xám đã không ngần ngại bêu xấu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trên mạng xã hội.
Thông qua mạng Instagram, thủ thành Sven Ulreich vừa lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì anh đã mắc sai lầm nghiêm trọng khiến Bayern Munich bị Real Madrid đá văng khỏi Champions League ở vòng bán kết.
Trên sân Santiago Bernabeu, Real Madrid và Bayern Munich đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn, xứng đáng được ví von là Avengers: Infinity War phiên bản túc cầu.
HLV Erik ten Hag đã khiến nhiều người hâm mộ Man United chán ghét với những bình luận của ông về mùa giải tới trong một cuộc họp báo trước trận gặp Burnley.
Ở Juventus đang tồn tại một nghịch lý khó có thể giải thích nổi: Kenan Yildiz. Đội bóng áo sọc trắng đen đã sẵn sàng trao chiếc áo “số 10” biểu tượng, một trọng trách to lớn ở tương lai cho tài năng người Thổ Nhĩ Kỳ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn