Liverpool thua Atalanta 0-2 ngay trên sân nhà

The Kop trả giá vì chủ quan

Đức Châu
07:46 ngày 27-11-2020
Dường như thắng lợi quá dễ dàng 5-0 ở lượt đi đã khiến HLV Juergen Klopp chủ quan khi đón tiếp đối thủ Italia này trong trận lượt về rạng sáng qua. Hệ quả là với đội hình xuất phát có nhiều “kép phụ”, Liverpool thua đau với tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà.
Liverpool vs Atalanta: The Kop trả giá vì chủ quan

Màn trình diễn đáng trách

Phát biểu sau trận thua Atalanta, tiền vệ James Milner thừa nhận Liverpool đã có màn trình diễn không thể chấp nhận được. “Chúng tôi đã có một trận đấu tồi. Lịch thi đấu quá nặng khiến BHL phải đưa ra sân nhiều cầu thủ chưa từng được đá chính với nhau. Chúng tôi không tạo ra được nhiều cơ hội và lại thường chậm hơn đối phương 1 giây ở những tình huống tranh chấp”, đội phó của Liverpool giải thích.

Có thể hiểu được thông điệp mang màu sắc ấm ức của Milner. Bởi quả thật, việc liên tiếp chạm trán các đối thủ mạnh cộng thêm cuộc khủng hoảng chấn thương buộc Juergen Klopp phải xoay vòng cầu thủ, để rồi ông đưa ra sân đội hình xuất phát có tới 5 sự thay đổi so với trận thắng Leicester trước đó 3 ngày. Nhưng đấy mới chỉ là một nửa lý do. HLV người Đức cũng đã có tâm lý chủ quan do Liverpool đã thắng quá dễ trước Atalanta ở lượt đi với tỷ số 5-0 và đội bóng Serie A thì chưa thắng trận nào từ đầu tháng 11 đến giờ.

Vì thế, Klopp đã bố trí bộ tứ vệ rất lạ lẫm với Tsimikas, Matip, Rhys Williams và Neco Williams. Trong đó, hai chàng Williams cùng với một cầu thủ trẻ khác ở đội hình ra sân là tiền vệ Curtis Jones chưa từng cùng nhau đá chính lần nào. Đã vậy, trên hàng công Klopp cũng cất Firmino và Jota trên ghế dự bị, để trao cơ hội cho Divock Origi, người mới chỉ đá tổng cộng 241 phút trên mọi đấu trường từ đầu mùa.

Hệ quả là đội hình lạ lẫm ấy đã chơi một trận thực sự tệ hại, đúng như lời mô tả của Milner. Hàng thủ Liverpool lỏng lẻo tới mức nếu Atalanta trừng phạt tất cả những sai lầm của các hậu vệ chủ nhà, họ hẳn đã ghi được 4 bàn thắng chứ không phải 2. Người tệ nhất bên phía bộ tứ vệ Liverpool là Neco Williams. Lần đầu tiên được đá chính ở Champions League, cầu thủ 19 tuổi hoàn toàn choáng ngợp trước áp lực mà Atalanta tạo ra. Và các bàn thắng của đội khách đều đến từ cánh phải do cầu thủ này trấn giữ. 

Nhưng trách Neco Williams một thì phải trách các cựu binh Liverpool gấp đôi. Vắng Virgil van Dijk, trung vệ Joel Matip đã không hoàn thành vai trò chỉ huy hàng thủ đồng thời còn mắc lỗi kèm người ở bàn thua thứ 2. Và tệ hơn, hàng công Liverpool - với Mohamed Salah trở lại, cũng vô hại đến khó tin. 

Suốt hiệp 1, Liverpool chỉ có đúng 1 cú sút trước Atalanta và đó là số lần dứt điểm thấp nhất của họ trong 45 phút đầu của một trận đấu kể từ tháng 1/2017 đến nay. Trong khi đó, dù Klopp tung thêm cả Firmino và Jota vào sân ở hiệp 2 thì cả trận đấu, Liverpool cũng chỉ có đúng 1 lần đưa bóng trúng khung thành đối thủ. Không ai còn nhận ra một Liverpool từng dội mưa gôn vào lưới Atalanta cách đây chưa đầy 1 tháng. Đá như thế, thua là xứng đáng.

 Jota (áo đỏ) gục ngã là hình ảnh tiêu biểu của Liverpool tại Anfield rạng sáng qua

Mua dây buộc mình

Vậy là từ chỗ tưởng như cầm chắc vé đi tiếp sau trận đấu rạng sáng qua, Liverpool lại tự đẩy mình vào rắc rối. Lúc này, họ vẫn chỉ có 9 điểm sau 4 trận và dù dẫn đầu bảng D nhưng chỉ hơn Ajax và Atalanta vỏn vẹn 2 điểm. Tất nhiên, quyền tự quyết và cơ hội vẫn nghiêng nhiều về Liverpool vì họ chỉ cần thêm 2 điểm trong 2 trận cuối là sẽ giành quyền vào vòng knock-out. Thế nhưng, với những gì vừa xảy ra tại Anfield thì chẳng thể loại trừ khả năng bất trắc sẽ lại xảy đến với The Kip trong chặng đường sắp tới.

Trong bối cảnh đang cần phải dốc sức đua tranh tại Premier League, nơi vừa bị Tottenham lấy mất ngôi đầu, Liverpool giờ đây lại mua thêm cho mình ít nhất 1 trận sống mái nữa tại Champions League. Nếu thắng Ajax trên sân nhà vào ngày 3/12 tới đây, họ sẽ vượt qua vòng bảng. Nhưng nếu thua, nhất là thua đậm trước đội bóng đương kim vô địch Hà Lan, Liverpool sẽ đối diện nguy cơ bị loại không hề nhỏ. 

Phát biểu với báo giới hôm qua, HLV Klopp vẫn tỏ ra bình thản rằng “thất bại này có thể xảy ra với bất kỳ đội nào, vì ai cũng có lúc khó khăn” đồng thời cam kết “Liverpool sẽ xốc lại đội ngũ để tiếp tục tiến lên”. Các fan Liverpool và những ai yêu bóng đá Anh hẳn cũng muốn tin vào kịch bản lạc quan ấy của Klopp.

Nhưng trước hết, họ cần thấy nhà cầm quân này sửa chữa cho sai lầm vừa qua, bằng một đội hình mạnh và lối chơi đánh nhanh thắng gọn trước “chú lùn” Brighton vào ngày 28/11 tới đây.

28 năm mới có một “Spartak khác” ở Anfield 
Đánh bại Liverpool với tỷ số 2-0, Atalanta vừa trở thành đội thứ hai giành thắng lợi cách biệt lớn hơn 1 bàn tại Anfield ngay trong lần đầu làm khách ở sân bóng này, sau chiến tích của Spartak Moscow cách đây 28 năm. Đội bóng Nga từng hạ gục Liverpool với tỷ số 2-0 trong trận lượt về vòng 1/8 Cúp C2 ngày 5/11/1992, qua đó loại The Kop bằng thắng lợi chung cuộc 6-2 sau hai lượt trận. 

137. Thất bại 0-2 trước Atalanta là đầu tiên Liverpool để thua với cách biệt 2 bàn tại Anfield ở một giải đấu chính thức sau 137 trận sân nhà dưới thời HLV Juergen Klopp.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • 6 CLB sớm lọt vào vòng knock-out cúp C1 châu Âu 2020/21 6 CLB sớm lọt vào vòng knock-out cúp C1 châu Âu 2020/21

    Cho tới thời điểm này, cúp C1 châu Âu 2020/21 (Champions League) đã xác định được 6 cái tên đầu lọt vào vòng 1/8. Cùng BongdaPlus điểm qua quá trình đi đến vòng 16 đội mạnh nhất của những CLB này.

  • Tổng hợp lượt 4 vòng bảng cúp C1: Xác định 6 cái tên vào vòng 1/8 Champions League Tổng hợp lượt 4 vòng bảng cúp C1: Xác định 6 cái tên vào vòng 1/8 Champions League

    Lượt trận thứ 4 vòng bảng cúp C1/Champions League 2020/21 đã hạ màn và sớm xác định được 6 đại gia Bayern, Man City, Chelsea, Sevilla, Barcelona và Juventus giành vé vào vòng 1/8. Bên cạnh đó vẫn có những bất ngờ diễn ra, đặc biệt là khi Liverpool để thua Atalanta ngay trên sân nhà, hay Atletico tiếp tục bị Lokomotiv Moscow cầm chân.

  • Liverpool vs Atalanta: 3 câu hỏi lớn sau thất bại sốc của The Kop 3 câu hỏi lớn sau thất bại sốc của Liverpool trước Atalanta

    Liverpool đã thất bại 0-2 trước Atalanta ngay trên sân nhà Anfield ở lượt trận thứ 4 bảng D Champions League 2020/21. Dưới đây là 3 câu hỏi lớn sau trận thua này của Lữ đoàn đỏ.

  • Chelsea giành vé vào vong 1/8 Cúp C1: Mount thăng hoa Mount thăng hoa, Chelsea về đích sớm

    Với Chelsea, vượt qua vòng bảng Champions League không phải là chuyện quá khó. Nhưng Chelsea thành công ở chỗ họ sớm về đích để tự làm nhẹ bớt lịch thi đấu vốn rất căng thẳng. Và trong thắng lợi 2-1 trước Rennes, điểm nhấn của The Blues chính là Mason Mount.

  • PSG may còn có Marquinhos PSG may còn có Marquinhos

    Cùng với thủ thành Keylor Navas, Marquinhos chính là người hùng của PSG trong chiến thắng nhọc nhằn trước Leipzig. Và cũng là bộ đôi này đã giúp đội nhà ở lại cuộc đua giành vé vào vòng knock-out Champions League mùa này.

  • Juve thắng Ferencvaros, Cuadrado xuất sắc nhất Juve thắng Ferencvaros, Cuadrado xuất sắc nhất

    Juan Cuadrado không ghi bàn nào trong chiến thắng 2-1 của Juventus trước Ferencvaros vào rạng sáng qua. Tuy nhiên, anh vẫn được trang whoscored.com bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Bởi ở Allianz, ngôi sao người Colombia đã trở thành người truyền cảm hứng cho lối chơi tấn công của Juve với 2 đường kiến tạo thành bàn.

  • Lopetegui xóa đi nỗi ám ảnh Krasnodar Sevilla: Lopetegui xóa đi nỗi ám ảnh Krasnodar

    Khi lá thăm chia bảng Champions League đưa Sevilla vào cùng nhóm với Krasnodar, mọi ánh mắt đã đổ dồn về HLV Julen Lopetegui.

  • Mingueza tỏa sáng tại Kiev: Lời giải cho bài toán trung vệ của Barca Mingueza tỏa sáng tại Kiev: Lời giải cho bài toán trung vệ của Barca

    Không những đánh bại Dinamo Kiev bằng tỷ số rất thuyết phục (4-0) để sớm đoạt vé vào vòng 1/8 Champions League, Barca còn giải được bài toán nơi vị trí trung vệ, sau khi mất đến 3 cầu thủ do chấn thương là Pique, Umtiti và Araujo.

  • Immobile và chuỗi ngày sống động tại Lazio Immobile và chuỗi ngày sống động

    Ciro Immobile vừa có một màn trình diễn rực sáng nữa để giúp Lazio bay cao. Rạng sáng qua, anh ghi 2 bàn trong thắng lợi 3-1 của Lazio trước Zenit, qua đó giúp đội nhà mở toang cánh cửa đi tiếp.

  • Lewandowski vào Top 3 chân sút vĩ đại nhất lịch sử Champions League Lewandowski vào Top 3 chân sút vĩ đại nhất lịch sử Champions League

    Bàn thắng mở tỷ số vào lưới RB Salzburg đêm qua đã giúp tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich thiết lập cột mốc ghi bàn đáng nhớ tại sân chơi Champions League.

  • Những ngày bão tố đang chờ đón Liverpool Những ngày bão tố chờ đón Liverpool

    Thất bại 0-2 trước Atalanta không chỉ đơn thuần là một cú sẩy chân nhè nhẹ của Liverpool, bởi đằng sau nó còn ẩn chứa những hiểm họa tiềm tàng.

  • Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel

    Sau khi phi vụ theo đuổi Xabi Alonso đổ bể, Bayern đang chuyển hướng sang một cái tên thay thế, đó là Ralf Rangnick, tờ Kicker cho biết.

  • Barca trông cả vào Valverde Barca trông cả vào Valverde

    Barca vẫn chưa từ bỏ hi vọng nhỏ nhất trong việc bắt kịp Real Madrid tại La Liga mùa này. Và gã khổng lồ xứ Catalunya đang gửi gắm phần nào niềm tin vào "người cũ" Ernesto Valverde - HLV sẽ dẫn dắt Bilbao đối đầu với Los Blancos tại Bernabeu vào ngày 1/4 tới.

  • Nhận định bóng đá Real Madrid vs Bilbao, 02h00 ngày 1/4: 02h00 ngày 1/4: Real Madrid vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận Real Madrid vs Bilbao diễn ra vào lúc 02h00 ngày 1/4 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Stuttgart vs Heidenheim, 22h30 ngày 31/3: Đòi cả vốn lẫn lãi 22h30 ngày 31/3: Stuttgart vs Heidenheim

    Nhận định bóng đá trận Stuttgart vs Heidenheim diễn ra vào lúc 22h30 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 27 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x