Lượt đi tứ kết Champions League: Người Đức thất thế

Hoàng Việt Hoàng Việt
11:50 ngày 13-04-2017
Hai đại diện của nước Đức là Bayern Munich và Dortmund đã nhận thất bại ngay trên sân nhà ở lượt đi tứ kết Champions League, qua đó khả năng lớn phải vắng mặt vòng tiếp theo.
Lượt đi tứ kết Champions League: Người Đức thất thế
Người Đức thất thế

Chỉ ít phút trước khi trận lượt đi tứ kết Champions League 2016/17 giữa Dortmund và Monaco diễn ra, cả thế giới bóng đá bàng hoàng vì xe buýt của đội bóng nước Đức bị tấn công. Ba thiết bị đã được kích nổ, “tiếng nổ lớn và khói xuất hiện” - cha của Marc Bartra, nạn nhân của vụ nổ thuật lại lời con trai.

Bartra bị đau đầu, cảm thấy vết đau ở cánh tay và sốc trong 5 phút. Các cầu thủ còn lại của Dortmund hoảng loạn, nằm úp xuống sàn xe. Đó là khung cảnh mà các thành viên Dortmund phải trải qua 24 giờ trước khi trận đá lại với Monaco diễn ra.

UEFA đã không cho Dortmund thêm thời gian để ổn định lại sau vụ tấn công. Không cách nào các cầu thủ Dortmund có thể loại bỏ sự ám ảnh trong thời gian ngắn như thế. Matthias Ginter, người trải qua vụ đánh bom ở sân Stade de France vào năm 2015, lại tiếp tục chịu đựng vụ tấn công cùng Dortmund, thật khó có thể thi đấu tốt trong bối cảnh ấy.

Dortmund thất bại nhưng không ai có thể trách họ
Dortmund thất bại nhưng không ai có thể trách họ

Thiếu vắng Bartra, Sven Bender, người chưa chơi phút nào ở Champions League trước đó được vào sân đá chính. Anh chính là lỗ hổng lớn nơi hàng thủ Dortmund, khiến họ nhận 2 bàn thua trong hiệp 1. Vì thế, thất bại của Dortmund là điều không gây ngạc nhiên với nhiều người, và cũng không người hâm mộ nào có thể trách họ.

Nhưng với Bayern, một đại diện khác của nước Đức thì lại khác. Bayern nhận trận thua vì lỗi của chính họ, chứ không thể đổ cho lý do khách quan nào. Họ đã có hiệp 1 áp đảo hoàn toàn Real và có bàn mở tỷ số, nhưng đánh mất chính mình trong hiệp 2, để đội khách ngược dòng thắng 2-1. Thất bại của Bayern khiến người Đức đứng trước nguy cơ vắng mặt ở bán kết Champions League mùa này.

Bayern tự đá văng đi lợi thế của chính họ
Bayern tự đá văng đi lợi thế của chính họ

Barca một lần nữa bị dồn vào thế chân tường

Ở lượt đi vòng 1/8, Barca đã thất thủ 0-4 trên sân của PSG. Sau đó, họ đã có cuộc lội ngược dòng khó tin để đoạt vé vào tứ kết. Ở vòng đấu này, Barca đi vào vết xe đổ của chính họ. Đội bóng xứ Catalan thất thủ 0-3 trước Juventus. Người hâm mộ Barca lại phải hy vọng vào một trận đấu thần thánh khác trên sân Nou Camp.

Thế nhưng, điều đó sẽ rất khó xảy ra. Juventus già dơ hơn PSG rất nhiều ở đấu trường châu Âu. Họ cũng có được bài học nhãn tiền mang tên đội bóng nước Pháp, nên sẽ chẳng lơ là dù nắm lợi thế lớn trong tay (ngay sau trận đấu, thầy trò Max Allegri đồng loạt tự cảnh báo phải cảnh giác trước Barca).

Barca một lần nữa bị dồn vào thế khó
Barca một lần nữa bị dồn vào thế khó

Ronaldo đạt cột mốc 100, sao trẻ Mbappe tiếp tục tỏa sáng

Hai điểm sáng cá nhân trong loạt trận lượt đi tứ kết Champions League là Cristiano Ronaldo và Kylian Mbappe. Trước trận đấu với Bayern, Ronaldo đã trải qua quãng thời gian dài 613 phút không thể ghi bàn ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Dù vậy, thời điểm Real gặp khó khăn nhất, siêu sao người Bồ đã lên tiếng.

Anh lập cú đúp vào lưới Neuer giúp Real lội ngược dòng thắng Bayern 2-1, tạo lợi thế lớn để đội bóng Tây Ban Nha đoạt vé vào tứ kết. Với cá nhân Ronaldo, anh trở thành cầu thủ đầu tiên đạt cột mốc 100 bàn ở cúp châu Âu.

Ronaldo và Mbappe cùng tỏa sáng trong một đêm
Ronaldo và Mbappe cùng tỏa sáng trong một đêm

Trong khi “sao già” Ronaldo tỏa sáng để chinh phục thêm những cột mốc đỉnh cao, thì tài năng trẻ Mbappe lại đang chập chững bước trên con đường danh vọng. Cầu thủ 18 tuổi này không bị choáng ngợp vì bầu không khí nóng bỏng của sân Signal Iduna Park, lạnh lùng ghi 2 bàn mang về chiến thắng cho Monaco.

Qua đó, Mbappe trở thành cầu thủ trẻ nhất lập cú đúp ở một trận đấu vòng loại trực tiếp Champions League (18 tuổi, 3 tháng, 23 ngày). Với những gì đã diễn ra, có thể thấy tương lai tươi sáng đang chờ đợi Mbappe ở phía trước.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x