M.U & Man City thua trận đầu ra quân: Thành Manchester học mãi không giỏi

Lê Tâm
06:40 ngày 17-09-2015
Đều được kỳ vọng lớn và cùng vào cuộc với tâm lý rất tự tin, nhưng cả Man United lẫn Man City đều chuốc lấy thất bại trước những đối thủ dưới cơ. Điều đó càng làm dấy lên nghi ngờ về khả năng tiến xa của họ tại Champions League mùa này.
M.U & Man City thua trận đầu ra quân: Thành Manchester học mãi không giỏi
CHỈ CÓ THỂ TỰ TRÁCH MÌNH 
Hai đội bóng thành Manchester ra quân thất bại ở Champions League theo cùng một kịch bản dẫn trước nhưng rồi thua ngược. Đáng nói ở chỗ, cả hai đều thua dù có lợi thế về mọi mặt: có bàn thắng trước (ở Champions League, khi dẫn bàn thì khả năng thua ngược chỉ có 37%), lực lượng tốt hơn, tâm lý cũng tốt hơn. Ở vòng 5 Premier League cuối tuần qua, M.U tỏ rõ bản lĩnh khi đánh bại Liverpool với tỷ số 3-1, trong đó David De Gea chơi cực hay sau chuỗi ngày ngồi dự bị, còn Anthony Martial có bàn thắng để đời ngay trận ra mắt. Trong khi đó, Man City thắng Crystal Palace dù không cần đến Raheem Sterling, Sergio Aguero và David Silva, để tiếp tục bay cao ở Premier League với thành tích toàn thắng cả 5 vòng đầu, thậm chí không thủng lưới bàn nào. 

Tuy nhiên, cái dớp không thành công ở Champions League những mùa gần đây khiến giới hâm mộ không khỏi thận trọng về hai đội bóng thành Manchester ở loạt trận vừa qua. Và sự thận trọng ấy không thừa, khi cả M.U lẫn Man City đều để tuột chiến thắng dù đã dẫn trước. Sau khi M.U có bàn mở tỷ số do công của Memphis Depay, Chris Smalling đã có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng không tận dụng được. Tương tự, Raheem Sterling dứt điểm không tốt khi đối diện thủ thành Gigi Buffon đầy kinh nghiệm và rất quyết tâm, sau khi Man City đã dẫn 1-0. 

Bàn thắng tưởng sẽ dễ dàng đến với cả Man xanh lẫn Quỷ đỏ, nhưng hóa ra lại khó khăn hơn dự kiến. Không chỉ trách thần may mắn ngoảnh mặt, M.U và Man City còn phải tự trách mình vì đã không tận dụng tốt các cơ hội. 

HÀO NHOÁNG VÀ SỰ THẬT TRẦN TRỤI 
Bước vào mùa giải này, tưởng như Man City và M.U đã vượt qua được giai đoạn “đi học” để có thể bắt đầu bay cao ở đấu trường châu Âu, nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Hình ảnh hai CLB thành Manchester cũng là hình ảnh chung của Premier League tại Champions League những năm gần đây. Luôn hào nhoáng trên thị trường chuyển nhượng song việc bạo chi lại không đi kèm thành tích tốt tương xứng với mức độ đầu tư. 


Man City bỏ ra hơn 100 triệu bảng chỉ để mua 2 cầu thủ (Raheem Sterling và Kevin De Bruyne), còn nếu tính cả Nicolas Otamendi thì gần 150 triệu bảng cho 3 tân binh. Trong khi đó, chỉ để có Anthony Martial (19 tuổi), M.U có thể trả tới 58 triệu bảng. Sự điên rồ của bóng đá Anh càng bị chê cười, vì 4 cầu thủ đắt giá kể trên đều không thể hiện được mình ở loạt trận đầu tiên của vòng bảng. Bóng đá Anh những năm gần đây liên tục gây thất vọng tại Champions League, dù năm nào cũng chiêu binh mãi mã rầm rộ. Năm nay, sự khởi đầu kém cỏi của hai đội bóng thành Manchester liệu có là điềm báo cho một mùa bóng thất bại nữa của xứ sương mù ở sân chơi danh giá nhất châu Âu? 

VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN
Tất nhiên, chỉ sau một loạt trận thì chưa thể nói được gì nhiều, nhất là khi Premier League còn hai đại diện khác là Chelsea và Arsenal thi đấu sau M.U và Man City. Theo đánh giá của giới chuyên môn, khả năng cả 4 đội bóng Anh lọt qua vòng bảng Champions League là không nhỏ. Nếu so với mùa trước (Liverpool là một trong các đại diện) thì năm nay lực lượng của xứ sương mù đồng đều hơn, với M.U là sự thay thế được nâng cấp so với Liverpool. 

Loạt trận vòng bảng sẽ là cơ hội tốt cho các đại diện của Premier League cọ xát, tìm ra phương hướng và khắc phục những nhược điểm. Tâm lý chủ quan sẽ không được phép tồn tại, bởi đối thủ đã không còn sợ hãi khi đối đầu những tên tuổi lớn như M.U nữa.

Cựu danh thủ Gary Lineker có nhận xét khá chính xác: “Vấn đề của các CLB Anh là tự thể hiện được sức mạnh vốn có, mà theo tôi thì M.U hay Man City đang chơi dưới sức. Chỉ với 70% khả năng được thể hiện trên sân cỏ, các đội bóng Anh sẽ còn gặp nhiều khó khăn vì bóng đá hiện đại đã tiến đến ngưỡng các đội bóng nhỏ có đủ điều kiện nghiên cứu, tìm tòi cách đánh bại những đối thủ trên cơ”. 

Như vậy, mỗi trận đấu sắp tới của các CLB Anh đều sẽ là thử thách khắc nghiệt mà nếu vượt qua, vẫn còn hy vọng Premier League sẽ tạo tiếng vang ở Champions League mùa này. Ngược lại, họ sẽ có thêm một mùa giải rút kinh nghiệm và chưa biết tương lai về đâu. 

Không còn sức mạnh hủy diệt 
Vấn đề của hai đội bóng thành Manchester ở đấu trường châu Âu chính là hình ảnh tiêu biểu cho bóng đá xứ sương mù bởi từ năm 2011 đến nay, chưa bao giờ xảy ra tình huống cả 4 CLB Anh toàn thắng trong một lượt trận. Với phong độ và thực lực hiện tại của M.U, Man City, Arsenal và Chelsea, không dễ có khả năng bóng đá Anh toàn thắng 100% ở một lượt trận Champions League. 

Xuất sắc nhưng vẫn để thủng lưới
David de Gea là một trong những thủ thành hay nhất thế giới hiện tại, nhưng kể từ ngày 15/3/2015 đến nay, chưa bao giờ anh giữ sạch lưới trong một trận đấu cho M.U. Ngôi sao người Tây Ban Nha vừa để thủng lưới 2 bàn trước PSV Eindhoven, phong độ của anh kể từ sau khi bất ngờ ở lại sân Old Trafford (vì trục trặc giấy tờ đến Real) vẫn chưa lấy lại 100% như trước. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x