Mahrez để dành ma thuật cho Champions League

Tùng Lâm
09:53 ngày 20-10-2016
Nếu cần phải tìm ra một cầu thủ mang tính đại diện cho một Leicester “hai mặt”, thì người đó chỉ có thể là Riyad Mahrez.
Mahrez để dành ma thuật cho Champions League
Ở Premier League, phong độ của Mahrez đã xuống thê thảm so với mùa giải trước. Tính tới thời điểm này của mùa giải, anh vẫn chưa có được pha kiến tạo nào cho các đồng đội ghi bàn. Anh cũng chỉ mới được 1 bàn thắng, nhưng là bàn thắng từ chấm penalty (song lại bỏ lỡ 1 quả penalty khác). 

Phong độ mà Mahrez đã thể hiện ở Premier League thiếu ấn tượng tới mức trong trận đấu quan trọng với Chelsea mới đây, anh đã bị HLV Ranieri cho ngồi ngoài tới sau phút 60.

Cũng có thể, Ranieri muốn “để dành” Mahrez cho trận đấu với FC Copenhagen. Sau trận đấu với Club Brugge (mà Mahrez ghi 2 bàn), HLV người Italia từng nói rằng, cầu thủ 25 tuổi bây giờ chỉ “bừng tỉnh” khi nhạc hiệu của Champions League nổi lên. Và điều đó lại đúng một lần nữa. 


Pha đánh gót điệu nghệ làm tung lưới FC Copenhagen của Mahrez như một lời nhắc nhở, rằng ma thuật từ đôi chân của anh vẫn chưa hề mất đi, mà chỉ tạm ẩn mình chờ được “kích hoạt” và bùng phát.

Yếu tố kích hoạt ấy chính là bầu không khí ở Champions League, như Ranieri nói. Nếu bạn có nói rằng Mahrez đã một mình đưa Leicester tiến sát một tấm vé vào vòng knock-out thì cũng chẳng có gì là quá. 

Trong 5 bàn thắng mà Bầy cáo đã ghi được sau 3 trận ở đấu trường châu Âu, riêng Mahrez đã có mặt trong 4 bàn (3 bàn thắng, 1 pha kiến tạo). Không có ngôi sao nào có tỉ lệ đóng góp lớn hơn anh!

Hay là từ bây giờ, cứ trước mỗi trận đấu ở Premier League, Ranieri lại cho bật nhạc hiệu của Champions League lên...

Bàn thắng của “tương lai”

HLV Ranieri từng nói rằng, bộ ba Vardy, Slimani và Mahrez là tương lai của đội bóng. Và dù bộ ba này chưa thường xuyên tìm thấy nhau trên sân, bàn thắng vào lưới Copenhagen chính là điều mà Ranieri luôn chờ đợi. Vardy tạt bóng để Slimani đánh đầu kiến tạo cho Mahrez đánh gót ghi bàn ở cự ly gần.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x