Man City có ngớ ngẩn khi muốn vô địch Champions League?

Hà Trang
21:49 ngày 25-11-2020
Cùng với nhau, Man City và Pep Guardiola đang tự hủy hoại danh tiếng của mình ở giải quốc nội. Nhưng cũng chính Man City mang đến một bộ mặt khác hoàn toàn ở Champions League. Tại sao lại vậy?

Vấn đề của Man City

Ấn vào BXH Premier League, đừng mong nhìn thấy Man City ở Top 10. Muốn tìm họ, phải kéo đến vị trí thứ 13. Tin được không? Là 13, dưới Big 6 đã đành, đằng này dưới cả Southampton, Aston Villa, West Ham, Wolves và Crystal Palace. Cụ thể, Man City chỉ giành được 12 điểm sau 8 vòng, hiệu số -1 và chỉ ghi được trung bình 1,25 bàn/trận. Khỏi cần tra Google cũng biết đây là màn khởi đầu tệ nhất của The Citizens trong một thập kỷ qua, và đương nhiên là một cú tát vào sự cao ngạo của Pep Guardiola. 

Giờ đây, việc Man City mất điểm ở Premier League trở nên quá bình thường. Còn quá sớm để kết luận nhưng một khi đã kém đội đầu bảng tới 8 điểm chỉ sau 8 vòng đấu, với phong độ chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất, cơ hội vô địch của thầy trò Pep rõ ràng chẳng còn bao nhiêu. Nhưng chuyện diễn ra ở sân chơi châu lục thì lại khác hẳn?

Man City toàn thắng cả 3 trận ở Champions League và trong mỗi trận, họ ghi tới 3 bàn. Hiệu số +8 và khoảng cách 6 điểm so với đội đứng thứ 3 giúp cho City có cơ hội giành vé sớm ngay sau lượt trận đêm nay. Các đối thủ đều kém City về danh tiếng nhưng Porto, Marseille hay Olympikos chắc cũng không thể kém trình độ hơn Southampton, Aston Villa, West Ham... nên mọi thứ thật bối rối với người hâm mộ để nhận xét xem đội bóng con cưng đang chơi hay hay dở.

Dàn sao của Man City đang chơi rất thăng hoa ở Champions League

Vấn đề có lẽ nằm ở sự thân thuộc. Không khó để nhận ra Man City đã bị các đối thủ đồng hương bắt bài hoàn toàn. Như ở trận thua mới nhất trước Tottenham, không quá khi khẳng định Jose Mourinho đã "đi guốc trong bụng" Pep. Spurs chỉ dứt điểm trúng đích 2 lần, không có một quả phạt góc nào, cầm bóng 34% nhưng vẫn thắng chung cuộc 2-0. Mourinho sẵn sàng để "Pep cầm quả bóng về nhà chơi một mình", còn họ thì giữ lại 3 điểm.

Thực trạng này không diễn ra ở Champions League khi tiki-taka của Pep vẫn là một chiến thuật rất khó đánh bại. Porto, Marseille hay Olympikos không thể tìm ra giải pháp chỉ bằng nghiên cứu băng hình, họ có ít trải nghiệm thực tế nên đều nhận thất bại. Kịch bản chung lặp lại ở cả 3 trận: City ghi bàn đầu tiên trước phút 20 và 2 bàn còn lại đều trong hiệp 2, phần lớn là 10 phút cuối.

Cũng chính vì sự mới lạ của Champions League nên đã thôi thúc những ngôi sao của City quyết tâm chinh phục. Trái với sự thừa mứa danh hiệu ở trong nước, Champions League vẫn là cái đích mà Pep (kể từ lúc rời Barca), Kevin de Bruyne, Sergio Aguero, Man City và tập đoàn City Football chưa bao giờ chạm tới.

Cơ hội giành Champions League cho Man City

Việc vượt qua vòng bảng là điều nằm chắc trong tầm tay Man City nhưng để đi tới chức vô địch Champions League thì là con đường cực kỳ xa xôi. Pep từng là một chuyên gia ở giải đấu này nhưng những gì ông làm được cho City chỉ là dẫn đội đến vòng tứ kết rồi... quay về.

4 mùa trôi qua, City của Pep thua liên tiếp 3 mùa ở tứ kết, mùa còn lại thì bị loại từ vòng... 1/8. Nhưng hãy lưu ý một điều, trong 2 trên 3 mùa gần nhất, City bị loại bởi những đội bóng đồng hương là Liverpool và Tottenham. Mùa trước, họ bị loại bởi Lyon nhưng cũng từng đánh bại cả Real Madrid.

Rõ ràng, Man City luôn là tập thể có thực lực, vấn đề là họ không duy trì được sự ổn định của mình ở những thời điểm cần thiết. Nhưng trong một mùa giải mà cơ hội đua tranh tại giải quốc nội đã sớm hẹp lại, thầy trò Pep hẳn nhiên biết mình phải tập trung toàn lực cho mặt trận nào.

Tỷ lệ vô địch Champions League của nhà cái Paddy Power

Giai đoạn mở đầu mùa này, City bị ảnh hưởng không nhỏ bởi sự thiếu hụt lực lượng, cụ thể là chấn thương của cặp tiền đạo Aguero và Gabriel Jesus. Theo thời gian, mọi thứ sẽ tốt dần lên và nhiều khả năng tới giai đoạn loại trực tiếp của Champions League, Pep sẽ không còn nỗi lo về con người nữa. Nên nhớ, ông còn có hẳn một mùa đông để thoải mái bổ sung lực lượng.

Nhìn chung, các chuyên gia đánh giá cửa vô địch của City là rất sáng. Thậm chí, các nhà cái của châu Âu còn đánh giá họ là ứng viên số 2. Theo Paddy Power, nửa xanh thành Manchester chỉ xếp sau Bayern Munich về cơ hội vô địch với tỷ lệ 9/2 (đặt 2 ăn 9), hơn cả Liverpool, Barcelona, PSG, Juventus...

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Inter Milan vs Real Madrid: Trọng trách trên vai những 'chú quỷ' Lukaku và Hazard Inter Milan vs Real Madrid: Trọng trách trên vai những 'chú quỷ' Lukaku và Hazard

    Trận đấu giữa Inter Milan và Real Madrid có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cả hai đội khi một trận thua có thể chấm dứt hy vọng qua vòng bảng Champions League. Và trọng trách đang được đặt lên vai 2 ngôi sao người Bỉ là Romelu Lukaku và Eden Hazard.

  • Trực tiếp Olympiakos vs Man City, 00h55 ngày 26/11 Tường thuật Olympiakos 0-1 Man City

    BongdaPlus cập nhật trực tiếp các diễn biến trận đấu Olympiakos vs Man City tại vòng bảng Champions League vào lúc 00h55 ngày 26/11.

  • Đá trận lớn, liệu đã tin được Lukaku? Đá trận lớn, liệu đã tin được Lukaku?

    Sự có mặt của Romelu Lukaku ở trận gặp Real Madrid là tin vui với Inter khi họ bị đặt vào thế buộc phải thắng trận đấu rạng sáng mai. Nhưng liệu có thể đặt hoàn toàn niềm tin vào chân sút người Bỉ trong một trận mang tính sống còn này không?

  • Real Madrid: Mariano sẽ diễn vai gì? Real Madrid: Mariano sẽ diễn vai gì?

    Ở tuổi 27, chỉ mới đá chính 4 lần ở La Liga trong 3 mùa bóng khoác áo Real Madrid (tính cả mùa này), chỉ riêng cái tên Mariano Diaz đã có thể là... một sự xúc phạm đối với tinh thần Galacticos của Real rồi, nếu anh đá chính trong một trận đấu quan trọng. Vậy mà bây giờ, Mariano thậm chí còn có thể diễn vai cứu tinh.

  • Pep không vội sử dụng Aguero Pep không vội sử dụng Aguero

    Không thể phủ nhận hàng công của Man City đang hoạt động kém hiệu quả so với sự mong đợi của NHM. Sau 8 trận ra sân vừa qua tại đấu trường Premier League 2020/21, hàng công của Man City chỉ ghi vỏn vẹn 10 bàn.

  • M'gladbach: Lars Stindl,  gừng càng già càng cay Monchengladbach: Lars Stindl, gừng càng già càng cay

    Ở tuổi 32, Lars Stindl đang có một trong những mùa giải hay nhất sự nghiệp. Thủ quân của M’gladbach không chỉ là tiền vệ giàu ảnh hưởng nhất trên sân mà còn là tay săn bàn lợi hại. 

  • Inter Milan vs Real Madrid: Trận đấu khiến cả Conte lẫn Zidane đều sợ hãi Inter Milan vs Real Madrid: Trận đấu khiến cả Conte lẫn Zidane đều sợ hãi

    Đối với 2 HLV tài danh Antonio Conte và Zinedine Zidane, trận đấu giữa Inter Milan và Real Madrid tại lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2020/21 không khác gì một trận chung kết.

  • Liverpool phòng ngự... tốt hơn khi vắng Van Dijk Liverpool phòng ngự... tốt hơn khi vắng Van Dijk

    Virgil van Dijk dính chấn thương nặng ở ngay đầu mùa giải. Thời điểm đó, nhiều người lo ngại cho hàng thủ của Liverpool khi không còn ngôi sao người Hà Lan. Nhưng thực tế, Liverpool lại đang chơi phòng ngự tốt hơn từ khi Van Dijk vắng mặt.

  • Van de Beek: Đã đủ tốt với M.U chưa Solskjaer? Van de Beek: Đã đủ tốt với M.U chưa Solskjaer?

    "Hãy tin tưởng Donny van de Beek" là những gì người hâm mộ Man United muốn nhắn nhủ Ole Gunnar Solskjaer. Màn trình diễn tuyệt hảo trước Istanbul Basaksehir là lời chứng thực tiếp theo cho khả năng của tiền vệ người Hà Lan.

  • Trực tiếp Inter vs Real, 03h00 ngày 26/11 Tường thuật Inter vs Real

    Trận đấu giữa Inter và Real ở lượt 4 vòng bảng Champions League 2020/21 đã diễn ra khá sôi nổi, kịch tính và hấp dẫn. Nhờ pha làm bàn trên chấm 11m của tiền vệ Eden Hazard, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã ra về với 3 điểm trọng vẹn.

  • Barca: Mộng mơ trở về cùng lũ trẻ Barca: Mộng mơ trở về cùng lũ trẻ

    Barcelona đã giành chiến thắng một cách thuyết phục tại Kiev mà không cần Lionel Messi trong đội hình.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x