Man City sao phải 'ngán' Real Madrid ở Etihad

Đỗ Trung Đỗ Trung
16:34 ngày 11-05-2023
Man City đã trải qua 90 phút khó khăn tại Bernabeu và nhờ khoảnh khắc xuất thần của Kevin De Bruyne, họ mới thoát khỏi cảnh ra về trắng tay. Real Madrid vẫn cho thấy sự đáng sợ thường thấy mỗi khi chơi ở Champions League, song ở cuộc tái đấu trên sân nhà Etihad, Man xanh chẳng có gì phải sợ hết.

Nhiều ý kiến cho rằng, Man City đã run rẩy trước Real tại Madrid ở trận lượt đi. Điều này không hẳn sai, nhưng nên nhớ đây là bán kết Champions League - giải đấu danh giá bậc nhất châu Âu. Và đó là Bernabeu, sân nhà của Real Madrid - đội đang giữ kỷ lục 14 lần vô địch, đồng thời cũng là ĐKVĐ. Ở một trận cầu đỉnh cao và khi phải làm khách trước một đối thủ hùng mạnh, giàu thành tích như vậy, không thể đòi hỏi Man City có thể "làm gỏi" con mồi như vẫn thường thấy hàng tuần.

Về mặt tỷ số, việc thu về kết quả hòa 1-1 trước Real Madrid tại Bernabeu là một tín hiệu tích cực với Man City. Vấn đề có chút đáng lo ở đây nằm ở cách vận hành lối chơi của Man xanh không được trơn tru. Họ cầm bóng nhiều, chuyền liên tục, song không thể tìm được đường vào cầu môn của Los Blancos, và chỉ tạo ra cơ hội từ những tình huống bắn phá từ xa. Thực tế, đây là chuyện bình thường bởi nếu đi sâu vào trận đấu, Real Madrid của Carlo Ancelotti đã chọn cách tiếp cận thực dụng. Họ chủ động nhường sân cho Man City, chia nhỏ người "bắt chết" nhiều mũi nhọn tấn công nguy hiểm phía đối thủ, như Bernardo Silva, Erling Haaland hay Jack Grealish. 

Lật ngược vấn đề, lối chơi này cho thấy, chính Real Madrid mới là đội "ngại" Man City. Với những con người đẳng cấp thế giới trong đội hình cùng lợi thế sân nhà, Los Blancos thừa khả năng kiểm soát bóng và áp đặt thế trận. Tuy nhiên, họ lại chọn phương án xem mình là cửa dưới, chơi phòng ngự phản công trước Man City, và nó đã phát huy hiệu quả. Sẽ không có gì bất ngờ nếu Real Madrid ốp nguyên bài cũ ở cuộc tái đấu với Man xanh tại Etihad sau đây 1 tuần. Nhưng thực ra mà nói, thầy trò HLV Guardiola chẳng có gì phải ngán nhà ĐKVĐ.

Sân nhà Etihad sẽ là điểm tựa lớn với Man City

Tại Etihad trên mọi đấu trường mùa này, Man City đang là một "cỗ máy hủy diệt" mọi đối thủ. Sau 29 trận, Man xanh thua duy nhất 1 trận - cú sảy chân trước Brentford ở Premier League năm ngoái, với tỉ số 1-2. Còn lại, họ thắng tới... 27 và hòa 1 trận. Đội duy nhất cầm hòa được Man City ở Etihad là Everton, với trận hòa 1-1 hồi cuối tháng 12. Tính riêng tại Champions League, Man City toàn thắng ở sân nhà sau 5 trận, ghi 20 bàn và chỉ lọt lưới 2 lần. "Nạn nhân" gần nhất của Man City là Bayern Munich, khi đại diện Bundesliga phơi áo 0-3 ở Manchester tại tứ kết lượt về. 

Mọi con số chỉ là thông tin tham khảo, và Real Madrid cũng khác hoàn toàn so với những đối thủ trước đó của Man City. Tuy nhiên, điều quan trọng là đoàn quân của Guardiola đã chơi không tệ ở lượt đi. Họ vẫn kiểm soát tình hình và thể hiện được bản lĩnh của nhà ĐKVĐ Premier League. Điều Man City cần làm trong màn tái đấu, ở khâu phòng ngự, không gì khác ngoài hạn chế tối đa khả năng hoạt động của Vinicius Junior bên hành lang trái. Tiền đạo trẻ người Brazil đã cho thấy mình đáng sợ như thế nào mỗi khi cầm bóng, với khả năng rê dắt, đột phá và xử lý đỉnh cao. Chỉ cần "khóa chặt" được Vinicius, cô lập anh với Karim Benzema, Man City có lẽ đã nắm tới 50% phần thắng.

Trên mặt trận tấn công, Haaland cần lùi sâu hơn để thoát khỏi sự kìm kẹp như hình với bóng của Antonio Rudiger. Ở lượt đi, tiền đạo người Na Uy chỉ chạm bóng vỏn vẹn 21 lần và không có nổi pha dứt điểm trúng đích nào. Haaland chắc chắn vẫn sẽ bị chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng khả năng di chuyển khôn khéo của anh có thể mở ra không gian hoạt động cho những cầu thủ tấn công khác như De Bruyne hay Ilkay Guendogan tận dụng. Ngoài ra, Julian Alvarez cũng là cái tên Guardiola có thể cân nhắc sử dụng. Tuyển thủ Argentina có khả năng liên kết lối chơi, hoạt động xông xáo và pressing tầm cao rất tốt. Không loại trừ việc Pep đang để dành "quân bài tẩy" này cho trận lượt về. 

Nhìn chung, với lợi thế sân nhà và lối chơi đã được định hình, Man City chẳng có gì phải ngán Real Madrid.

Tỷ lệ cược Man City thắng trận lượt về vượt trội
Theo nhà cái Bet365, tỷ lệ Man City thắng trận bán kết lượt về Champions League là 3/5 (đặt 5 ăn 3), trong khi Real Madrid chỉ là 17/4, còn cửa hòa là 16/5. Điều này cho thấy niềm tin vào Man xanh lớn như thế nào, đặc biệt khi họ được chơi trên sân nhà Etihad.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x