Man City thắng nhưng hàng thủ thất bại toàn tập

Minh Kiệt
06:32 ngày 23-02-2017
Man City đã chơi một trận tấn công tưng bừng, nhưng họ tấn công hay bao nhiêu thì phòng ngự cũng tệ bấy nhiêu. Hết thủ thành Caballero rồi đến cặp trung vệ Stones và Otamendi đều trực tiếp mắc sai lầm trong cả 3 bàn thua của Man City.
Man City thắng nhưng hàng thủ thất bại toàn tập

John Stones, lại là John Stones

John Stones ghi bàn nâng tỷ số lên 4-3, bàn thắng mang tính bước ngoặt của trận đấu. Thế nhưng hình ảnh Stones trượt lên mặt cỏ để ăn mừng đã bị mang ra trêu chọc (troll) trên mạng xã hội nhiều hơn là những lời tán dương. Trước hết: Man City thuê Pep Guardiola về để vô địch Champions League, ấy vậy mà họ mừng một bàn vượt lên Monaco như thể đấy là trận chung kết. Thứ hai: Stones hoàn thành nhiệm vụ phụ là ghi bàn, nhưng thất bại toàn tập trong nhiệm vụ chính là phòng ngự!

Monaco chơi rất hay, đồng ý, nhưng đừng quên Man City là đội đã vào đến bán kết Champions League mùa trước. Và khi thuê Pep về, họ chờ đợi một phong thái ung dung, bề trên chứ không phải là sự rượt đuổi tỷ số điên rồ như rạng sáng qua.

Mùa giải đã trôi qua hơn phân nửa, nhưng Stones dường như vẫn chưa thể bắt nhịp được với những yêu cầu đề ra. Trước hết, anh là nạn nhân của những thử nhiệm xa lạ nơi Pep, anh phải gánh vác một hàng thủ khi thì ba người, lúc thì bốn người, với một cặp hậu vệ biên luống tuổi. Quan trọng hơn, đá cạnh anh là một Nicolas Otamendi, người cũng thích xoạc bóng, ưa mạo hiểm và thay vì bọc lót cho Stones thì lại hay đặt anh vào những tình thế khó.

Nhưng tiên trách kỷ, hậu trách nhân, bản thân Stones cũng đã không hoàn thành nhiệm vụ. Anh có thể trách ai trong tình huống bị “ông già” Radamel Falcao qua mặt rồi bấm bóng qua đầu Willy Caballero để nâng tỷ số lên  3-2. Đấy là một tình huống quá phổ thông trong bóng đá, vậy mà Stones đã để Falcao thoát qua với một cú đi bóng ngang, không khác gì một hậu vệ hạng xoàng.


Sự kết hợp thảm họa

Có thể thấy Man City mùa này như một mảnh chăn hẹp. Khi Pep cố vá víu hàng thủ thì họ gặp vấn đề trong sáng tạo. Khi họ tấn công hay thì hàng thủ liên tục bị lọt lưới. Trong một bài viết sau trận, tờ Telegraph nhận định: Pep vẫn giỏi, nhưng Champions League nay đã khác xưa. Thật vậy, một thế hệ HLV tài năng ở châu Âu, mà điển hình là Leonardo Jardim, buộc Pep phải điều chỉnh liên tục. Và những điều chỉnh của Pep chưa theo kịp những biến động ở châu Âu.

Những biến động ấy thực chất cũng là vấn đề của Pep ở nước Anh. Cách Monaco lên bóng ào ạt với số đông cầu thủ tấn công đâu có khác gì Tottenham và Liverpool ở Premier League, những đối thủ đã hành hạ họ lên bờ xuống ruộng ở giải quốc nội. 

Pep cố thay đổi, nhưng những nhân tố trong tay ông không thể thay đổi. Otamendi và Stones là mẫu hậu vệ truyền thống, chỉ giỏi đánh chặn chứ không mạnh trong việc tổ chức hàng thủ lẫn bọc lót. Họ cần một mẫu cầu thủ đầu óc, thông minh ở cạnh để hỗ trợ. Nhưng khi hai người đá cặp thì sẽ thường xuyên gây tai họa.

Lấy chính tình huống Monaco gỡ hòa 1-1 làm ví dụ. Đấy là một pha bóng cực kỳ phổ thông. Fabinho tạt cánh vào trong, Facao chọn chỗ và bật lên đánh đầu ghi bàn. Stones và Otamendi đã phối hợp kiểu gì để trung phong chủ lực của đối thủ thoải mái nhảy lên ghi bàn ngay vị trí nguy hiểm nhất trong vòng cấm?

3 hậu vệ của Man City chuyền nhiều nhất trận

Man City thi đấu với sơ đồ 4 hậu vệ ở trận thắng Monaco, song chỉ có 3 hậu vệ thực thụ là Sagna, Otamendi và Stone. Đá hậu vệ trái là tiền vệ Fernadinho được kéo xuống. Rất ngạc nhiên, Sagna, Otamendi và Stone chính là 3 cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất trận này, lần lượt là 70, 79 và 82 lần. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Vardy ghi bàn sân khách, Leicester nuôi mộng loại Sevilla Vardy ghi bàn sân khách, Leicester nuôi mộng loại Sevilla

    Sevilla đã chơi hoàn toàn trên chân Leicester City ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra đêm qua. Tuy nhiên, thay vì tạo ra cơn mưa bàn thắng, họ chỉ có thể hạ đối phương với tỷ số sít sao 2-1.

  • Chơi hơn người, Juventus hạ ngọt Porto Chơi hơn người, Juventus hạ ngọt Porto

    Tuy phải hành quân đến sân Dragao nhưng với đẳng cấp vượt trội và lợi thế hơn người từ hiệp 1, Juventus dễ dàng hạ gục Porto với tỷ số 2-0.

  • Tường thuật Porto 0-2 Juventus, Sevilla 2-1 Leicester Tường thuật Porto 0-2 Juventus, Sevilla 2-1 Leicester

    02h45 đêm này, Bongdaplus sẽ tường thuật trực tiếp các trận đấu Porto vs Juventus, Sevilla vs Leicester trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League.

  • Max Allegri & lời nguyền Champions League Max Allegri & lời nguyền Champions League

    Khi so sánh Max Allegri với những chiến lược gia người Italia vĩ đại khác như Carlo Ancelotti, Nereo Rocco, Fabio Capello… thật dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Trong khi những tên tuổi nói trên đã ít nhất 1 lần bước lên đỉnh Champions League, thì Allegri mới dừng ở ngôi á quân. Và để sánh vai với các tượng đài ấy, ông sẽ phải làm điều đó ngay trong m

  • Morata và Zaza hội ngộ: Những số phận trái ngược Morata và Zaza hội ngộ: Những số phận trái ngược

    Từng là đồng đội và là đôi bạn thân khi còn khoác áo Juventus, nhưng nếu tiền đạo Alvaro Morata chia tay đội bóng thành Turin với niềm kiêu hãnh của một người được Real Madrid trải thảm đỏ, thì ngày Simone Zaza rời Juventus là một kỷ niệm buồn.

  • 5 trận cầu nhiều bàn thắng nhất vòng knock-out Champions League 5 trận cầu nhiều bàn thắng nhất vòng knock-out Champions League

    Rạng sáng nay (22/2), Man City và Monaco đã tạo ra trận cầu mãn nhãn với 8 bàn thắng. Kể từ khi European Cup đổi tên thành Champions League mùa 1992/93, chỉ có 5 trận đấu tại vòng knock-out có từ 8 bàn trở lên. Hãy cùng nhìn lại những cuộc đối đầu hấp dẫn này.

  • Juventus: Vững hậu phương, xông pha tiền tuyến Juventus: Vững hậu phương, xông pha tiền tuyến

    Mỗi khi Champions League sôi động, thiên hạ lại nhớ ngay đến chỗ thuận lợi lớn giúp Chelsea bỏ xa mọi đối thủ mạnh ở Premier League: họ có điều kiện chuẩn bị kỹ và tập trung toàn bộ tinh thần vào đấu trường quốc nội vì không phải lăn tăn với Champions League.

  • "50 sắc thái" của Pep ở trận Man City 5-3 Monaco "50 sắc thái" của Pep ở trận Man City 5-3 Monaco

    HLV Guardiola vừa trải qua một trận đấu tràn ngập cảm xúc khi Man City của ông đánh bại Monaco với tỷ số 5-3. Dưới đây là những hình ảnh đầy biểu cảm của ông trong trận đấu này.

  • Falcao cảnh báo Man City chớ vội mừng Falcao cảnh báo Man City chớ vội mừng

    Tiền đạo Radamel Falcao tuyên bố mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt dù Monaco thua 3-5 trước Man City tại lượt đi vòng 1/8 Champions League 2016/17.

  • Guardiola, Aguero & Falcao thắp sáng đêm cảm xúc Etihad Guardiola, Aguero & Falcao thắp sáng đêm cảm xúc Etihad

    Thắng lợi 5-3 của Man City trước Monaco vào đêm qua thực sự là một trận đấu giàu cảm xúc và có nhiều điểm nhấn. Nổi bật trong số đó phải kể đến sự xuất sắc của HLV Pep Guardiola.

  • Atletico Madrid: Tận cùng thực dụng đẹp như hoa Atletico Madrid: Tận cùng thực dụng đẹp như hoa

    Nỗ lực chuyển mình không thành, Atletico Madrid đang trở lại với lối chơi phòng ngự phản công, với triết lý chiếm lĩnh không gian quen thuộc.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x