Mất 'cây khế' Neymar, Real Madrid có hai 'cục vàng' Rodrygo và Vinicius

HỒ PHƯƠNG
09:41 ngày 17-05-2023
Sau lần mua hụt Neymar, chủ tịch Florentino Perez từng thề sẽ không để vuột mất một thần đồng Brazil nào nữa. Đó là lý do Real Madrid bắt đầu săn lùng những tài năng từ xứ sở Samba, mà hai trong số đó là Rodrygo và Vinicius đang chắp cánh cho giấc mơ của họ ở Champions League...
Mất 'cây khế' Neymar, Real Madrid có hai 'cục vàng' Rodrygo và Vinicius

Ngày 12/10/2018, báo Marca nhận được một đơn đặt hàng quảng cáo nguyên trang khá đặc biệt từ sân Bernabeu. Đó là thông báo về một trận đấu được phát trên Real Madrid TV, kèm dòng chữ “El futuro ya está aquí” hay “Tương lai đã ở đây”. Ngày hôm sau, 75.000 người bật TV lên để xem trận đấu, chủ yếu là vì tò mò. Và họ đã không thất vọng.

Vì các Madridista quả thực đã nhìn thấy “tương lai” của đội bóng. Đó là trận đấu giữa các đội U20 của Brazil và Chile, với sự góp mặt của hai tân binh Real Madrid là Vinicius và Rodrygo. Người đầu tiên chỉ vừa cập bến Bernabeu từ Flamengo với giá 45 triệu euro, còn người thứ hai sẽ gia nhập Los Blancos từ Santos sau đó 11 tháng với phí chuyển nhượng tương tự.

Trận đấu mà các Madridista nhìn thấy "tương lai" của đội bóng nơi Vinicius và Rodrygo

Trước trận gặp U20 Chile, cặp “Ro-Vin” chưa từng đặt chân tới châu Âu. Nhưng nhìn cái cách Vinicius xé toang hàng phòng ngự đối thủ bên hành lang trái, rồi kiến tạo để Rodrygo ghi bàn bên cánh phải, Real Madrid có lý do để kỳ vọng. Và chỉ 5 năm sau trận đấu ấy, bộ đôi của tương lai đã trở thành cặp sát thủ của thì hiện tại.

Ở Champions League mùa trước, Rodrygo đã ghi 3 bàn cực kỳ quan trọng, giúp Real Madrid trở về từ cõi chết trong các trận tứ kết lượt về gặp Chelsea và bán kết lượt về với Man City. Vinicius thì nổ súng cả ở trận bán kết lượt đi với Man xanh, đồng thời ghi bàn duy nhất trong trận chung kết với Liverpool. Và tại giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB mùa này, họ vẫn đang thủ vai chính.

Cặp “Ro-Vin” đã in dấu giày vào cả 5 bàn thắng trong thắng lợi 5-2 trước Liverpool ngay tại Anfield, ở lượt đi vòng 1/8. Rodrygo tiếp tục lập cú đúp trong trận tứ kết lượt về với Chelsea ở Stamford Bridge. Trong khi đó, Vinicius là người mở tỷ số trong trận hòa Man City 1-1 ở bán kết lượt đi.

Vinicius và Rodrygo đã vươn lên đẳng cấp của những ngôi sao hàng đầu

Từ những cậu nhóc chân ướt chân ráo tới châu Âu, họ đã vươn lên đẳng cấp của những ngôi sao hàng đầu. Vinicius giờ không chỉ biết rê bóng và qua người nữa, nhờ mài dũa được kỹ năng dứt điểm và cải thiện khả năng ra quyết định. Còn Rodrygo cũng đã “hoàn thành giai đoạn thực tập”, như nhận xét từ chính HLV Carlo Ancelotti.

Tuy nhiên, có một điều không phải ai cũng biết là nếu Real Madrid không mua hụt Neymar, sẽ chẳng có sự xuất hiện của Rodrygo và Vinicius. Los Blancos thực tế đã hai lần có cơ hội chiêu mộ Neymar, một lần khi anh mới 14 tuổi và một lần cách đây đúng 10 năm.

Ở lần đầu tiên, Neymar đã đến thử việc và Real Madrid thậm chí cũng đăng ký cậu nhóc Brazil với LĐBĐ Tây Ban Nha. Đáng tiếc là một đòi hỏi hơi khiếm nhã từ gia đình ngôi sao tương lai này là hỏi vay CLB 60.000 euro để... mua nhà đã khiến họ không đến được với nhau. Còn năm 2013, người Madrid lại không chiến thắng được Barca trong cuộc đua giành Neymar.

Neymar từng đến thử việc ở Real Madrid năm 14 tuổi

Sau thất bại ấy, chủ tịch Perez đã thề sẽ không bỏ lỡ một thần đồng Brazil nào nữa. Ông tổ chức cả một hệ thống tuyển trạch ở xứ sở Samba, rồi giao nó cho chuyên gia “săn đầu người” số 1 của mình là Juni Calafat. Và nhờ mạng lưới quan hệ, sự thông thạo tiếng Bồ Đào Nha cùng khả năng đeo bám mục tiêu, Calafat đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ.

Vì dù mất Neymar, nhưng giờ Real Madrid đang sở hữu hai tài năng trẻ sáng giá nhất của Brazil. Và con số này sẽ là ba, khi tiền đạo 16 tuổi Endrick của Palmeiras đủ tuổi để đến Bernabeu ký hợp đồng chuyên nghiệp.

Những 'món hàng lỗi' từ Brazil
Không phải tài năng trẻ Brazil nào cũng thành công ở châu Âu. Bên cạnh “quả ngọt” Rodrygo và Vinicius, Real cũng nhiều lần thất bại với những “viên ngọc thô” từ xứ sở Samba. Họ từng trả Cruzeiro 14 triệu euro để đưa về Lucas Silva, tiền vệ giờ đã phải hồi hương. Họ chi 30 triệu euro cho Flamengo để có Reinier, cầu thủ đang khoác áo Girona theo dạng cho mượn. Ngoài ra, Los Blancos còn thất bại với Willian José, Augusto Galvan, Pablo Felipe và Rodrigo Farofa.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x