Mesut Oezil gặp lại Angel Di Maria: Ai cười, ai khóc?

Minh Huy
07:39 ngày 23-11-2016
Mesut Oezil và Angel Di Maria là hai trong số những cầu thủ kèo trái hay nhất châu Âu hiện nay. Và đêm nay, hai người đồng đội cũ ở Real Madrid sẽ đọ tài tại sân Emirates, họ sẽ nỗ lực để cùng đồng đội chứng tỏ xem Arsenal hay PSG mới là đội bóng mạnh nhất bảng A.
Mesut Oezil gặp lại Angel Di Maria: Ai cười, ai khóc?

Oezil và Di Maria từng là những người đồng đội thân thiết tại Real trong suốt 3 năm, từ 2010 đến 2013. Đó cũng là những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp của cả tiền vệ người Đức lẫn tuyển thủ Argentina. Ngoài điểm chung đó, hai người còn cùng sinh năm 1988, cùng thuộc mẫu cầu thủ có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu có thể bằng những đường chuyền quyết định và cũng có thể bằng những pha rê dắt, dứt điểm hiểm hóc. Ở màn tái đấu đêm nay, điểm chung giữa họ còn là việc đều đang phải tìm lại chính mình.

Ở trận đấu lượt đi tại Paris ngày 14/9, Oezil và Di Maria đã tái đấu. Nhưng cả hai đều không để lại dấu ấn đặc biệt nào. Nếu Di Maria “mất tích” gần như cả trận, thì Oezil cũng như “tàng hình” suốt 85 phút có mặt trên sân và bị thay ra ở cuối trận. Giới mộ điệu từng rất mong chờ ở cuộc so tài giữa hai người đồng đội cũ này cách đây hơn 2 tháng, nhưng rồi đã phải thất vọng. Còn đêm nay, mọi chuyện tại sân Emirates sẽ khác?


Oezil vừa chơi rất tệ trước M.U tại Premier League và đang nhận phải những chỉ trích rất dữ dội. Nhạc trưởng của Pháo thủ tỏ ra rất mệt mỏi và thường xuyên có những pha bóng nửa vời, gợi cho người ta có cảm giác anh không sẵn sàng cho những trận đấu quan trọng của Arsenal. Đây không phải lần đầu ở mùa này, tiền vệ người Đức trở trung tâm của búa rìu dư luận. Còn nhớ, ở chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Burnley ngày 3/10, các CĐV Arsenal phải thốt lên rằng “Oezil đi bộ trên sân như kẻ thiếu ngủ”! Nhìn chung, phong độ của Oezil mùa này là khá thất thường và khó hiểu.

Tương tự là Di Maria. Tiền vệ người Argentina thậm chí còn thi đấu tệ hơn cả Oezil. Phải chờ tới vòng 13 Ligue 1, Thiên thần mới có bàn thắng đầu tiên ở giải VĐQG. Sau mùa giải năm ngoái bùng nổ, Di Maria lại đang lặp lại phong độ hồi ở Man United. Được kỳ vọng là nhạc trưởng trên hàng công PSG sau khi Zlatan Ibrahimovic chia tay CLB, nhưng suốt từ đầu mùa giải, Di Maria luôn chơi dưới sức. Những pha rê dắt vốn là thương hiệu của anh, nay trở nên thừa thãi và khá vô duyên trong lối chơi của PSG. Những pha sút phạt thiếu uy lực và sự chính xác cần thiết để tạo nên đột biến…

Tuy vậy, với tài năng và cá tính của một ngôi sao, cả Oezil lẫn Di Maria vẫn là những người nắm chìa khóa lối chơi của hai đội bóng. Và đêm nay, nụ cười sẽ dành cho ai?

“Tôi vẫn luôn đánh giá rất cao tài năng của Di Maria. Cậu ấy đang gặp khó khăn nhưng sẽ sớm trở lại. Di Maria sẽ là người quyết định đến hành trình của PSG tại Champions League mùa này”.  - Luis Fernandez (cựu HLV của PSG)

11 Tại Champions League, trong khi Oezil có 11 bàn thì Di Maria đã 12 lần lập công. Riêng hồi còn ở  Real, Oezil đã ghi 4 bàn tại Champions League còn số bàn thắng của Di Maria là nhiều gấp đôi.

Oezil hiệu quả hơn
Dù cùng đang có phong độ không tốt, nhưng kể từ đầu mùa 2016/17, rõ ràng Oezil vẫn thi đấu tròn vai và hiệu quả hơn Di Maria. Nếu như tại Champions League, cả hai cùng thi đấu 4 trận, tiền vệ người Đức ghi 4 bàn và kiến tạo 2 lần, thì cầu thủ người Argentina chỉ 1 lần xuyên thủng lưới đối phương cùng 1 lần dọn cỗ. Ở giải VĐQG, trong khi Oezil có 3 bàn, thì Di Maria cũng chỉ có 1. 

Đều là nạn nhân của chính sách Galacticos tại Real
Oezil sang Arsenal Hè 2013. Còn Di Maria cập bến Man United 1 năm sau đó. Có nhiều giải thích cho hai cuộc chia tay không mong muốn này, nhưng theo báo chí Tây Ban Nha, thì cả hai đều phải rời sân Bernabeu sau khi Real đã chiêu mộ thành công Gareth Bale (Hè 2013) và James Rodriguez (2014). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x