Monaco: Louis đệ nhị là riêng, là duy nhất

Việt Hà
07:36 ngày 17-03-2017
Ở một sân bóng chỉ có 18.000 chỗ, lại là nơi chứng kiến những chiến công hùng vĩ. Real Madrid 13 năm trước đã thua ngược với tỷ số 1-3 ở Louis II, bi kịch đó giờ tái hiện với Man City. Sau nhiều thăng trầm, Monaco vẫn là một cá tính mạnh mẽ và riêng biệt ở châu Âu.
Monaco: Louis đệ nhị là riêng, là duy nhất
Vòng quay 13 năm
Ở một góc khán đài Louis II rạng sáng qua, các CĐV Monaco treo tấm băng rôn in dòng chữ: “Monaco - Real Madrid 3-1”. Ngọn lửa của chiến công 13 năm trước lan tỏa từ trên khán đài xuống dưới mặt sân. Các cầu thủ trẻ của Monaco đã chơi một trận để đời. Một chiến thắng khẳng định sức trẻ và ý chí quật cường. Và họ cùng nhau đi vào lịch sử, khi trở thành đội bóng đầu tiên giành vé đi tiếp sau khi thủng lưới 5 bàn ở trận lượt đi tại vòng knock-out Champions League.

Có không ít sự tương đồng với trận thắng hào hùng trước Real Madrid tại tứ kết Champions League 2003/04. Cách đây 13 năm, Monaco cũng thắng 3-1 ở trận lượt về trên sân nhà để giành quyền đi tiếp theo luật bàn thắng sân khách (lượt đi thua 2-4 tại Bernabeu). Cũng là một trọng tài người Italia cầm còi, từ Pierluigi Collina của năm 2004 tới Gianluca Rocchi của 2017.  
Song chiến thắng năm nay còn gây chấn động mạnh hơn. Monaco của Jardim chỉ là tập hợp các cầu thủ trẻ giàu tiềm năng và hoàn toàn thiếu kinh nghiệm ở sân chơi đỉnh cao. Còn cách đây 13 năm, đội ngũ dưới tay Didier Deschamps đã vào độ chín như Ludovic Giuly, Jerome Rothen, Fernando Morientes. Monaco của Jardim đột ngột bước ra ánh sáng trong sự thán phục của châu Âu. Những cái tên như Mbappe, Fabinho, Mendy, Bakayoko chưa mấy ai biết cho tới khi họ vùi dập dàn sao Man City. 126 bàn thắng trên mọi mặt trận mùa này là thành tích khó tin của Monaco. Bởi trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, chỉ có Barca ghi được nhiều bàn hơn thế (129).

Màn lội ngược dòng xuất sắc trước Man City đánh dấu sự trở lại của một đội bóng tinh nhuệ ở châu Âu. Sau 13 năm kể từ chiến công lọt vào chung kết Champions League, Monaco đã trải qua nhiều thăng trầm thậm chí phải xuống hạng. Nhưng giờ đây Louis II đã sáng đèn trở lại trong những cuộc họp thượng đỉnh ở châu Âu. Tại sân bóng nhỏ bé đó, có một gã khổng lồ ngủ quên vừa thức giấc.

Monaco đã thắng Man City 3-1 để loại đối thủ mạnh này bằng tổng tỷ số 6-6 sau 2 lượt trận
Monaco đã thắng Man City 3-1 để loại đối thủ mạnh này bằng tổng tỷ số 6-6 sau 2 lượt trận

Khi người ta trẻ
Trong trận cầu mãn nhãn ở Louis II, hành lang hai cánh của Man City bị băm nát bởi Mendy và Sidibe, hai hậu vệ cánh trẻ tuổi người Pháp. Ở phần sân đối diện là hình ảnh bạc nhược của hai bậc đàn anh đồng hương, Sagna và Clichy. Đó không chỉ là hình ảnh tượng trưng cho sự chuyển giao của hai thế hệ cầu thủ Pháp, mà còn là biểu tượng cho chiến thắng của Monaco. Sức trẻ của dàn cầu thủ có độ tuổi trung bình 24,1 đã đánh bại dàn cựu binh dày dạn của Man City (độ tuổi trung bình 28,1).

Tuổi trẻ mang tới sức bật mạnh mẽ cho Monaco. Song kèm theo đó là sự non nớt ở giải đấu khắc nghiệt Champions League. Cái hay của các cầu thủ trẻ Monaco là họ bớt non hơn sau từng trận đấu. HLV Leonardo Jardim đã phải họp đấu pháp nhiều lần để rút kinh nghiệm từ trận thua 3-5. 

Để tới trận lượt về, Monaco dù vẫn mắc sai lầm nhưng không sa chân vào vũng lầy như tại Etihad. 25 phút đầu hiệp hai là khoảng thời gian mà đội chủ sân Louis II đánh mất thế trận, lộ ra nhiều khoảng trống. Và khi Sane ghi bàn, các CĐV Monaco đã lo ngại về một kịch bản tồi tệ như trận lượt đi. Nhưng sự hoảng loạn đã không tái hiện. Các học trò của Jardim vẫn vững vàng tâm lý, tổ chức lối chơi chặt chẽ. Pha đánh đầu lạnh lùng của Bakayoko cho thấy sự lì lợm của các cầu thủ chủ nhà. Sự hoang mang, tấn công không nên hồn, lại đến từ đoàn quân của Guardiola.

Khi người ta trẻ, mọi ước mơ đều không có giới hạn. Mbappe và các đồng đội sẽ tiếp tục chiến đấu vì cái đích lớn nhất. Có thể, họ còn làm tốt hơn chiến tích của đội quân Deschamps mùa giải 2003/04. Louis II vẫn nhỏ bé nhất châu Âu, và hoàng tử Albert vẫn điềm tĩnh ngồi trên khán đài như 13 năm trước. Monaco đang tái sinh trong hình hài của một kẻ thách thức liều mạng.

Mũi tên Mendy
Tốc độ và sức mạnh của Mendy là cơn ác mộng cho Man City. Hậu vệ trái của Monaco có pha xuyên phá dũng mãnh mở ra bàn thắng đầu tiên và anh cũng kiến tạo bàn thắng thứ hai. Mendy còn thắng 70% các pha tranh chấp tay đôi, cao nhất trên sân. Ấn tượng hơn nếu biết rằng từ đầu mùa, cầu thủ người Pháp đã có 8 đường kiến tạo, kỷ lục trong các hậu vệ thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu.

(*) Tính tại giải VĐQG và Champions League
(*) Tính tại giải VĐQG và Champions League

Kylian Mbappe (18 tuổi 2 tháng) trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi được 2 bàn thắng tại vòng đấu loại trực tiếp Champions League kể từ mùa giải 2003/04.

19 - Monaco có 19 trận từ đầu mùa mà họ thắng với cách biệt tối thiểu 2 bàn, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử CLB (tính cùng thời điểm).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Với Pep, mua sắm là việc cuối cùng Với Pep, mua sắm là việc cuối cùng

    Cuối mỗi mùa bóng, chủ tịch Khaldoon Al Mubarak của Manchester City lại đích thân đọc bản đánh giá công việc của CLB giàu nhất thế giới, và đấy không phải là thủ tục “làm cho có”.

  • Vì sao có nỗi thất vọng Aguero? Vì sao có nỗi thất vọng Aguero?

    Có cơ hội tốt mà không ghi bàn, ắt phải trả giá. Nhưng vấn đề lớn của Man City lại bao quát hơn cái chuyện Sergio Aguero liên tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên sân Monaco. Dù là “tội đồ” đi nữa, phải có lý do để Aguero trở thành tội đồ, thay vì diễn vai người hùng.

  • Điểm mặt 8 CLB ở tứ kết Champions League Điểm mặt 8 CLB ở tứ kết Champions League

    Trước lễ bốc thăm tứ kết Champions League vào ngày 17/3, cùng điểm lại 8 gương mặt sẽ có mặt ở vòng đấu này.

  • Chờ nội chiến Tây Ban Nha ở tứ kết Champions League Chờ nội chiến Tây Ban Nha ở tứ kết Champions League

    Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid đã vào tứ kết Champions League và khi luật bốc thăm ở vòng đấu này không còn những rào cản thì một cuộc nội chiến Tây Ban Nha hoàn toàn có thể xảy ra.

  • HLV tạm quyền, nhưng... rất nhiều quyền HLV tạm quyền, nhưng... rất nhiều quyền

    Chỉ “HLV tạm quyền” là luôn... có quyền phá tan mọi rào cản, khuôn khổ, nếu thấy rằng phải làm như thế thì mới chữa cháy thành công!

  • Điểm sáng Paulo Dybala trong hình hài mờ nhạt của Juve Điểm sáng Paulo Dybala trong hình hài mờ nhạt của Juve

    Có thể nói Juventus là đại gia có màn trình diễn mờ nhạt nhất tại vòng 1/8 Champions League. Mờ nhạt ở đây không hiểu theo nghĩa tiêu cực, mà đơn giản là Bà đàm già đã đánh bại Porto theo cách quá… nhàn hạ. Hai trận thắng này không để lại nhiều ấn tượng ngoài sự trưởng thành của Paulo Dybala.

  • Nhìn lại vòng 1/8 Champions League: Những cuộc ngược dòng lên ngôi Nhìn lại vòng 1/8 Champions League: Những cuộc ngược dòng lên ngôi

    Kết thúc loạt trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2016/17, NHM đã chứng kiến những cuộc ngược dòng lịch sử với kẻ tiên phong Barca và nhân tố bí ẩn Monaco.

  • Man City nếm trái đắng, Monaco hưởng quả ngọt Man City nếm trái đắng, Monaco hưởng quả ngọt

    Pep Guardiola luôn ám ảnh với lối chơi tấn công và nó chính là điều khiến Man City phải trả giá bằng chiếc vé vào vòng tứ kết Champions League.

  • Leicester & phần hai của chuyện cổ tích Leicester & phần hai của chuyện cổ tích

    Đánh bại Sevilla với tỷ số 2-0 rạng sáng qua, Leicester thắng chung cuộc 3-2 và đường hoàng bước qua cánh cửa vòng 1/8 Champions League, đứng ngang hàng với những siêu CLB Barcelona, Bayern, Real… Bầy cáo đã chứng minh, ngai vàng Premier League chưa phải là điều kỳ diệu nhất họ có thể làm được.

  • Schmeichel là người hùng nhờ sự tự tin tuyệt đối Schmeichel là người hùng nhờ sự tự tin tuyệt đối

    Vào năm 1999, sau chiến tích huy hoàng ở Champions League, Peter Schmeichel tuyên bố: “Thủ môn là phần tuyệt vời nhất của bóng đá, và nó quá đúng với tôi”. Gần hai thập kỷ sau, con trai ông, Kasper lại cho thấy, nó cũng đúng với anh.

  • Kẻ nổi loạn Sevilla vẫn chưa thể ra biển lớn Kẻ nổi loạn Sevilla vẫn chưa thể ra biển lớn

    Sevilla đã vuột mất cơ hội lần thứ hai trong lịch sử lọt vào tứ kết Cúp C1/Champions League khi để thua Leicester 0-2 trong cuộc tái đấu rạng sáng qua. Thất bại này cho thấy, CLB xứ Andalucia vẫn chưa hội tụ đủ sức mạnh để vươn ra biển lớn.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

  • Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024 Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024

    Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 ). Sở VH-TT&DL phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x