Mourinho đối đầu Ibrahimovic: Cuộc chiến của những cái tôi

CHIÊU VĂN
13:28 ngày 22-03-2014
Zlatan Ibrahimovic từng nói anh sẵn sàng chết cho Jose Mourinho. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra khi Chelsea gặp Paris Saint-Germain ở tứ kết Champions League.
Mourinho đối đầu Ibrahimovic: Cuộc chiến của những cái tôi
Ngược lại, Ibra sẽ tìm cách kết liễu đội bóng của ông thầy cũ, người mà anh đã có quan hệ rất thân thiết trong thời gian họ làm việc cùng nhau tại Inter Milan. Họ có lẽ cũng là những cái tôi lớn nhất của thế giới bóng đá hiện giờ. Cả hai đều có thể đưa ra những bình luận sắc sảo về bóng đá, nhưng quan trọng hơn, họ còn thể hiện tài năng trên sân.

Những hành lang chật hẹp ở Stamford Bridge, và ngay cả các khoảng không rộng rãi hơn ở Công viên các Hoàng tử trong khoảng một tháng tới có lẽ là không đủ chỗ cho 2 cái tôi lớn đến thế. Cả hai là những ngôi sao của bóng đá thế giới với cá tính dữ dội và khát khao chiến thắng không thể bàn cãi.

Họ cũng từng gặp nhau với tư cách đối thủ trước kia, khi Ibrahimovic còn ở Barcelona và Mourinho đang trên đường giành Champions League với Inter Milan mùa 2009-10. Nhưng đó là thời kỳ khó khăn của chân sút người Thụy Điển, với HLV mà anh căm ghét Pep Guardiola, người mà anh đã gọi là “đồ hèn nhát”. Barca đã gặp Inter 4 lần ở Champions League mùa đó, thua trong trận bán kết nổi tiếng kết thúc với việc Mourinho bị dùng bình tưới cây xịt lên người khi đang ăn mừng trên sân ở Nou Camp.

Mourinho và Ibrahimovic thời còn ở Inter

Ibrahimovic bị thay ra trong cả 2 lượt trận và Mourinho rất thích thú bình luận về cầu thủ này cũng như việc Guardiola không thể quản nổi cá tính độc nhất vô nhị của anh. Ngay lúc này, bạn đã có thể tưởng tượng ra HLV người BĐN sẽ khai màn khẩu chiến với HLV Laurent Blanc về lòng trung thành của tiền đạo ngôi sao ở PSG ra sao trước trận lượt đi ngày 2/4 tại Paris.

Nhưng Ibrahimovic giờ có lẽ đã là một người khác. Anh đang ở đỉnh cao cả về phong độ lẫn sự trầm tĩnh. Bàn thắng với cú sút như búa bổ ở vòng 16 đội trước Bayer Leverkusen, khi Ibra dồn toàn lực đưa bóng vào góc lưới theo một đường kẻ chỉ với tốc độ và sức mạnh không thể cản phá, xác nhận điều đó.

Mùa này anh đã ghi 25 bàn trong 28 trận Ligue 1 và 10 bàn ở 8 trận Champions League. Edinson Cavani, được mua về với giá 50 triệu bảng, đã phải chấp nhận đóng vai phụ cho Ibrahimovic. Ở Barca, Ibra lại phải đóng vai phụ cho Lionel Messi, điều mà hiển nhiên anh không chấp nhận.

Ibrahimovic đang có phong độ ấn tượng tại Champions League

Tuy nhiên, Mourinho cũng đang ở phong độ tốt nhất và xoay xở để đưa một đội bóng không có một tiền đạo đủ hiệu quả nào dẫn đầu Premier League nhờ các chiến thắng chiến thuật thông minh trước những đối thủ bám đuổi (có thể sẽ bao gồm cả Arsenal, đối thủ họ gặp thứ Bảy này).

HLV của Chelsea thậm chí có thể coi 2 lượt trận Champions League gặp PSG là một cơ hội để thuyết phục Ibrahimovic xem xét để London là điểm đến cuối cùng của anh. Các nhà cái đánh giá PSG cao hơn một chút so với Chelsea ở giải đấu này, nhưng mỗi đội đều có Người đặc biệt của mình, và sẽ khó mà biết trước kết quả một trận đấu nhiều kịch tính như thế này.

Mourinho và Ibra: Những tuyên bố gây sốc 

Mourinho:
“Xin đừng nói tôi kiêu căng, nhưng tôi là nhà vô địch châu Âu và tôi nghĩ mình là một người đặc biệt”. 

“Bài học rút ra từ câu chuyện này là đừng nghe theo những kẻ nói với bạn rằng đừng chơi đàn violin mà hãy cứ kiên trì với cái lục lạc”. 

“Đôi khi bạn gặp những người đẹp đẽ nhưng lại không có não. Đôi khi bạn gặp những người xấu xí thông minh, như các nhà khoa học”. 

“Ronaldo là một cầu thủ giỏi nhưng anh ấy chắc chắn không phải là người giỏi nhất. Anh ấy xứng đáng có Quả bóng vàng vì đội bóng của anh ấy đã vô địch Champions League và Premier League. Nhưng với tôi, Ibrahimovic là người giỏi nhất”. 

Ibra:
Về việc bị hậu vệ Liverpool Stephane Henchoz theo kèm “Đầu tiên tôi dạt sang trái, anh ấy bám theo. Rồi tôi dạt sang phải, anh ấy cũng bám theo. Rồi tôi lại dạt sang trái, và anh ta chạy đi mua hot dog”. 

“Arsene Wenger yêu cầu tôi thử việc với Arsenal năm 17 tuổi. Tôi từ chối. Zlatan không thử việc”. Khi được hỏi anh tặng vợ gì nhân sinh nhật của cô ấy: “Chẳng gì cả, cô ấy đã có Zlatan rồi”. 

“Khi được hỏi “Ai là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới?” - “Tôi không biết, nhưng khi tìm ra, tôi sẽ hẹn hò với cô ấy”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x