Ngày về Nou Camp, Pep đã để quên con tim

Việt Hà
06:06 ngày 17-10-2016
Cuộc trở về Nou Camp của Pep Guardiola có thể không ngập tràn trong những cái ôm nồng ấm nhiều người lầm tưởng. Ở đó có tình cảm của CĐV, của các học trò cũ, song cũng có những vết nứt làm ông phiền lòng. Và hơn ai hết, Pep cần một cái đầu lạnh hơn là một trái tim nóng. Vì thử thách lớn nhất phía trước Man City.
Ngày về Nou Camp, Pep đã để quên con tim


Hai mặt của một mối tình

Guardiola dĩ nhiên sẽ nhận được những tràng pháo tay nồng ấm từ khán giả Nou Camp. Nhưng có thể từ khán đài VIP, nơi BLĐ Barca dự khán, là những ánh mắt lạnh lùng thậm chí hằn học. Vị HLV người Tây Ban Nha rơi vào tình cảnh khá giống Johan Cruyff trước kia, người bị Chủ tịch Josep Luis Nunez sa thải dù mang về một giai đoạn vàng son cho Barca. 4 năm trước, Pep không giấu được nỗi uất ức khi tuyên bố chia tay Nou Camp: “4 năm ở đây dài như vô tận. Tôi cảm thấy trống rỗng và cần phải làm mới chính mình”.

Pep đã không một lần trở lại Nou Cam trong một năm sau đó. Ông nghỉ ngơi tuyệt đối tại New York để “thụ hưởng cuộc sống yên bình”. Ở thời điểm đó, Barca trong ký ức Guardiola chỉ là những áp lực mệt mỏi, những mâu thuẫn trầm trọng với Chủ tịch Sandro Rosell. Người đứng đầu Nou Camp đã luôn nghi ngờ Pep có mối quan hệ mật thiết với cựu Chủ tịch Joan Laporta, kỳ phùng địch thủ của Rosell. Mối quan hệ bằng mặt mà không bằng lòng với Rosell làm cuộc sống của Pep trở nên mệt mỏi.

Bây giờ khi trở lại Nou Camp, Pep cũng chẳng được đón chào từ giới chóp bu Barca. Chủ tịch Josep Maria Bartomeu vừa công khai chỉ trích Pep lôi kéo Claudio Bravo về Man City, tương tự Rosell từng nổi giận khi Thiago theo ông thầy cũ về Bayern Munich. Dù có nhiều công trạng ở Barca, Guardiola không được giới lãnh đạo đánh giá đúng mực, thậm chí còn quay sang đối đầu nhau. Điều đó khiến nhà cầm quân 45 tuổi không hoàn toàn thoải mái khi bước lên thảm cỏ Nou Camp, dù các học trò cũ vẫn dành cho ông sự tôn trọng cao nhất. 



Ngày về trong nỗi tự ti 

Guardiola là người đặt ra nền móng cho thành công của Luis Enrique hôm nay. Ông từng đưa 22 cầu thủ trẻ Barca lên đội 1, trong đó có những người vụt thành ngôi sao như Busquets, Pique, Pedro. Để so sánh cần biết Luis Enrique chỉ đẩy một gương mặt trẻ ra ánh sáng là Sergi Roberto. Các học trò cũ của Pep như Messi, Iniesta, Busquets, Mascherano, Pique vẫn là nòng cốt trong đội hình của Luis Enrique.

“Ông ấy đã thay đổi sự nghiệp của tôi. Tôi đến Barca năm 26 tuổi và phát hiện ra còn có một thứ bóng đá khác”, Mascherano nói về Guardiola với lòng cảm ơn. Còn Iniesta từng đến tận nhà riêng Guardiola chỉ để nói rằng anh luôn đứng về phía ông, trong một giai đoạn khủng hoảng của Barca. Pep có những học trò ủng hộ ông tuyệt đối trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đó là tài sản lớn nhất của Pep ở Barca. 


Tất nhiên, đó là những tình cảm đứng ngoài 90 phút. Trong cuộc trở về Nou Camp vào đêm thứ Tư tới, Guardiola sẽ cảm thấy nhiều hơn nỗi lo ngại cho Man City. Đội bóng của Pep đang có dấu hiệu sa sút phong độ với chuỗi 3 trận liền không thắng. Điều nghiêm trọng là những gì Pep gây dựng cho Man City từ đầu mùa đang trở nên dễ đoán trong mắt các đối thủ. Everton đã không khó hóa giải thế trận tấn công của Man City bằng thứ bóng đá chặt chẽ, kỷ luật và giàu sức mạnh. So với Everton, khả năng tổ chức trận đấu của Barca tất nhiên ở một đẳng cấp khác. Và không biết các học trò của Guardiola sẽ xoay xở ra sao trong sức ép khổng lồ tại Nou Camp?

Tháng 3/2015, Guardiola ngồi trên khán đài cổ vũ Barcelona đối đầu… Man City. Chưa ai quên vị HLV người Tây Ban Nha đã ôm mặt thán phục pha “xâu kim” của Messi trước James Milner. Đó là trận đấu mà Barca thể hiện trình độ chơi bóng bậc thầy so với đội bóng đến từ nước Anh. Hiện tại, khoảng cách đó vẫn còn khá lớn dù Guardiola đã giúp Man City trở nên sắc sảo và tổ chức tốt hơn.

Cũng nhắc lại rằng trong lần trở lại Nou Camp đó, Guardiola tự mua vé vào sân ngồi chung cùng các CĐV khác. Ông chưa từng được BLĐ Barca mời xuất hiện trong khu VIP như một vị khách quý. Với Guardiola, Barca vừa là ân tình vừa là nỗi đau.

Pep từng nếm trái đắng khi tái ngộ Barca


Khi còn dẫn dắt Bayern Munich, Guardiola từng tái ngộ Barcelona tại bán kết Champions League 2014/15. Và đó là một kỷ niệm đáng quên cho vị HLV người Tây Ban Nha. Đội bóng của ông thua tan nát 0-3 trong trận lượt đi tại Nou Camp, bởi các pha làm bàn của Messi và Neymar. Bayern sau đó không thể lật ngược tình thế dù thắng 3-2 trên sân nhà. Barcelona tiếp tục vượt qua Juventus trong trận chung kết để lên ngôi vô địch.

PEP GUARDIOLA: “Barca như một cỗ máy”


Nhận xét về đội bóng cũ, HLV Guardiola lo ngại Man City của ông sẽ mất quyền kiểm soát tại Nou Camp. “Barcelona là một đội bóng riêng biệt, không giống ai. Họ hoạt động như một cỗ máy kiểm soát toàn bộ trận đấu. Trong 50 năm qua, Barca đã luôn chơi thứ bóng đá thống trị trận đấu như vậy. Họ có ba cầu thủ tuyệt vời Messi, Neymar, Suarez. Nhưng điều quan trọng nhất họ là một cấu trúc được xây dựng hoàn hảo”, Pep nói trên BBC.

Ở Barca, Guardiola vẫn thua Enrique


Xét về danh hiệu, Pep Guardiola là HLV thành công nhất trong lịch sử Barcelona. Tuy nhiên dưới khía cạnh tỷ lệ chiến thắng, vị HLV 45 tuổi còn chưa bằng HLV trưởng đương nhiệm của Barca là Luis Enrique. Trong 4 mùa bóng dẫn dắt Barca, Pep có tỷ lệ chiến thắng 72,47% (179 thắng/247 trận). Còn với Luis Enrique, ông hiện có tỷ lệ chiến thắng lên tới 78,36% sau 134 trận cùng Barca (thắng 105).

Ronaldinho trở lại Nou Camp


Tám năm sau khi rời Barcelona, tiền vệ kỳ cựu Ronaldinho đã chính thức trở lại đội bóng cũ. Tất nhiên lần này, cầu thủ 36 tuổi người Brazil không tham gia với vai trò cầu thủ. Ronaldinho đã ký hợp đồng làm đại sứ cho đội bóng Tây Ban Nha ở thị trường Mỹ. Cần nhắc lại hôm 6/9 vừa rồi, Barcelona đã mở văn phòng đại diện ở New York.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x