Những điều rút ra từ trận Anderlecht 1-2 Arsenal

Chiêu Văn
13:51 ngày 23-10-2014
Sau 88 phút kém thuyết phục, Arsenal đã ghi 2 bàn vào cuối trận để rời sân Constant Vanden Stock của Anderlecht với 3 điểm trọn vẹn.
Những điều rút ra từ trận Anderlecht 1-2 Arsenal
Kieran Gibbs và Lukas Podolski ghi những bàn thắng cực kỳ quan trọng cho "Pháo thủ" khi họ tiếp tục duy trì khoảng cách 3 điểm với đội đang xếp nhất bảng D là Borussia Dortmund. Anderlecht mở tỉ số ở phút 71 sau pha đánh đầu của Andy Najar, nhưng họ đã không thể giữ được cách biệt mong manh đó.

VIDEO: Anderlecht 1-2 Arsenal



Hàng thủ Arsenal rất tệ
Hàng thủ 4 người của Arsenal đã có một trận đấu đáng thất vọng. Trong bàn duy nhất của đội khách, 3 hậu vệ của họ biến đi đâu mất khi Dennis Praet có quả tạt từ cánh phải cho Najar đánh đầu ghi bàn. Một tình huống phòng ngự tệ hại tương tự lặp lại ở phút 79, khi Anthony Vanden Borre sút bóng trúng cột phải khung thành. Trong pha bóng đó, hàng thủ của Arsenal bị Najar vượt qua hoàn toàn. Dù ra về với một chiến thắng, HLV Arsene Wenger hẳn phải lo lắng với những gì mà các hậu vệ của ông đã thể hiện.

Anderlecht quá rụt rè vào cuối trận

Anderlecht không bảo vệ được thành quả ở những phút cuối trận

Trong những phút cuối trước bàn gỡ hòa của Arsenal, Anderlecht đã làm chủ khá tốt thế trận, nhưng điều đó thay đổi sau khi HLV Besnik Hasi quyết định đưa ra vài thay đổi. Phút 83, Hasi đưa một tiền đạo mới vào sân: Matias Suarez thay cho Cyriac. Mới đầu đó không phải là một quyết định quá tệ, nhưng việc thay Praet ra ở phút 88 đã khiến đội bóng Bỉ mất khả năng cầm bóng vào cuối trận. Người vào thay, Leander Dendoncker, là một tiền vệ quá thiên về phòng ngự. Trong phần lớn trận đấu, Praet là mối đe dọa chính của đội chủ nhà ở 1/3 sân đối phương và sau khi anh rời sân, đội bóng Bỉ thiếu những pha phản công đủ sắc sảo để đe dọa Arsenal. Sự thay đổi đó có lẽ là điều đã tước mất của Hasi 3 điểm.

Arsene Wenger quá chậm thay đổi
Trước khi Anderlecht ghi bàn mở tỉ số, cả 2 đội lẽ ra đều phải tung thêm cầu thủ tấn công vào sân. Về phần Arsenal, điều đó không xảy ra tới tận phút 75, khi Alex Oxlade-Chamberlain và Podolski vào sân thay cho Danny Welbeck và Mathieu Flamini. Wenger đã có một buổi tối may mắn khi cầu thủ dự bị Podolski ghi bàn ấn định chiến thắng. Tuy nhiên, nhìn lại trận đấu, HLV người Pháp đã quá chậm chạp trong việc thực hiện những thay đổi cần thiết. Trong những trận đấu khác mùa này, Wenger có thể đã phải trả giá vì thay người quá muộn, nhất là trước các đối thủ mạnh hơn như Chelsea, Manchester City và Borussia Dortmund. 

Cả hai đội đều tệ trong các tình huống cố định

Welbeck và các đồng đội không tận dụng được những tình huống cố định

Một trong những lý do khiến hiệp 1 trôi quá quá tẻ nhạt là do cả hai đội đều rất tệ trong những tình huống cố định. Rất nhiều lần, những pha đá phạt của Arsenal chỉ dẫn tới các pha phá bóng ra từ phía Anderlecht, trong khi Per Mertesacker là người đánh đầu phá bóng ở hầu hết các quả phạt góc cho đội chủ nhà. Arsenal sở hữu một vũ khí mạnh trong các tình huống cố định nơi Mertesacker, nhưng họ chỉ chuyền được bóng cho anh từ các tình huống phạt góc 1 lần duy nhất trong hiệp 1 ở phút 37, khi trung vệ người Đức đánh đầu vọt xà. Giống như vấn đề thay người muộn, thất bại trong các tình huống cố định đã giới hạn cơ hội chiến thắng của Arsenal mùa này.

Arsenal lại nghĩ tới ngôi đầu bảng
Nhờ có 3 điểm đầy may mắn, Arsenal giờ sẽ tràn trề hy vọng vượt qua vòng bảng. Chiến thắng ở Bỉ của họ và việc Borussia Dortmund đánh bại Galatasaray ngay ở Thổ Nhĩ Kỳ giúp 2 đội này có ưu thế lớn ở bảng D so với 2 đội còn lại. Dortmund vẫn hơn Arsenal 3 điểm, nhưng họ còn gặp nhau ở Emirates trong loạt trận thứ 5. Nếu "Pháo thủ" thua hay hòa ở Bỉ vào tối thứ Tư, hành trình đi tiếp của họ sẽ khó khăn hơn, nhất là nếu Anderlecht tới Bắc London ở lượt trận sau với sự tự tin nhờ một chiến thắng. Giờ thì Arsenal đã có thể tập trung vào "trận chung kết bảng" với Dortmund, mà không còn phải quá lo lắng về việc giành quyền đi tiếp nữa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x