Nỗi đau ngọt ngào!

07:41 ngày 13-03-2015
Thua theo cách của Chelsea vừa thất bại trước PSG ở Champions League thật sự là nỗi đau khó nuốt. Tuy nhiên, theo một cách nhìn khác, thất bại của The Blues không hẳn chỉ có vị chát, bởi đơn giản đội hay hơn đã thắng chung cuộc.
Nỗi đau ngọt ngào!
Trong bóng đá, không phải nhận định trên lúc nào cũng đúng, nhưng thắng lợi của PSG có vẻ hợp ý trời và thuận lòng người. Chelsea đã 3 lần dẫn trước nhưng cả 3 lần đều bị PSG gỡ hòa ở 2 trận so tài vừa qua. Chưa hết, The Blues còn có lợi thế cực lớn là chỉ cần hòa 0-0 ở lượt về, chưa kể còn thi đấu hơn một người (PSG mất ngôi sao số một là Zlatan Ibrahimovic vì thẻ đỏ) và dẫn trước 2 lần trên sân nhà Stamford Bridge. 

HLV Jose Mourinho luôn cho rằng nếu một đội bóng thật sự vượt trội đối thủ, thì may mắn sẽ không còn là yếu tố quan trọng. Dường như PSG vừa chứng minh chân lý ấy. Thất bại của CLB hiện dẫn đầu Premier League (và gần như chắc chắn sẽ đăng quang mùa này) không phải là chuyện riêng của Mourinho mà là chuyện chung của Chelsea. 


Cá tính quá đặc biệt của kẻ tự xưng Người đặc biệt khiến cả thế giới luôn hướng sự chú ý về ông mỗi khi Chelsea thi đấu. Thực chất, The Blues thua không hẳn chỉ vì Mourinho. Dù PSG vừa đánh bại Chelsea nhưng không thể nói Laurent Blanc hơn Mourinho về chuyên môn. Đơn giản và dễ hiểu là, dù Mourinho vẫn hơn Blanc về tài huấn luyện thì trên sân cỏ, 11 cầu thủ Chelsea vẫn kém 10 cầu thủ PSG. Ngay cả khi đội bóng Pháp vừa xui (Ibra bị thẻ đỏ khắc nghiệt, Cavani lừa qua Courtois song sút dội cột bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số) vừa phạm lỗi nghiêm trọng (không ai nghĩ Silva lại giơ tay cản bóng dẫn đến quả phạt đền rất buồn cười) thì Chelsea vẫn không thể đoạt vé vào tứ kết Champions League. 

Bóng đá và thể thao Pháp nói chung không phải là tiêu biểu cho khả năng ngược dòng kỳ diệu, như cái cách PSG vừa làm trước Chelsea. Mùa rồi, PSG thua The Blues chung cuộc ở Champions League dù có lợi thế cực lớn ở lượt đi. Đội tuyển Pháp cũng từng là nhân chứng của nhiều cú sụp đổ vĩ đại, như trận thua Đức ở bán kết World Cup 1982 hay thất bại trước Bulgaria ở vòng loại World Cup 1994. Họa hoằn lắm, người Pháp mới được chứng kiến một cú ngược dòng kỳ vĩ, như khi Jo Wilfried Tsonga là người duy nhất trong lịch sử đánh bại Roger Federer ở Grand Slam (tại tứ kết Wimbledon 2011)  sau khi tay vợt Thụy Sỹ có lợi thế dẫn trước 2 ván. 


Chelsea vừa trở thành nạn nhân mới nhất trong không nhiều nạn nhân của những lần thắng ngược đáng nhớ của người Pháp. Dù PSG không phải Shakhtar Donetsk và Chelsea không phải Bayern song trong bóng đá đỉnh cao, khi một đội bóng đã thi đấu kém người và thậm chí bị dẫn bàn thì khả năng thua chung cuộc (thậm chí đại bại) gần như là chắc chắn. Hãy nhìn Donetsk. Và khi nhìn lại mình, Chelsea sẽ nghĩ gì?

Đừng quên Mourinho chưa bao giờ dẫn dắt Chelsea vào đến trận chung kết Champions League trong cả 2 nhiệm kỳ, trong khi những HLV kém tài kém tiếng hơn như Avram Grant hay Roberto Di Matteo đã làm được điều đó. Mourinho dù có tài thánh cũng không phải là John Terry hay Thibaut Courtois, những người có nhiệm vụ chính ngăn cản PSG ghi bàn tại Stamford Bridge. Chelsea cần một đội ngũ chất lượng hơn thay vì chỉ dựa vào một HLV có tài. Chelsea cũng chẳng cần thắng lớn trên thị trường chuyển nhượng mà thực chất đó chỉ là “thắng ảo”, bởi David Luiz vừa trở thành người hùng của đội bóng mới chống lại đội bóng cũ.

Rất nhiều bài học cần rút ra, song chí ít cũng có một chút an ủi: thua trước đối thủ mạnh hơn, không có gì xấu hổ!  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Ibra có thể bị tăng án phạt Ibra có thể bị tăng án phạt

    Paris St Germain vừa phải nhận thông tin đáng buồn khi UEFA thông báo họ sẽ không giảm án phạt cho Zlatan Ibrahimovic, tiền đạo người Thụy Điển mới phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Chelsea ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

  • Thất vọng Ibra! Thất vọng Ibra!

    Chiến công của PSG trước Chelsea tại vòng 1/8 Champions League sẽ trở nên trọn vẹn hơn nếu không có chiếc thẻ đỏ của “niềm hy vọng lớn nhất”, Zlatan Ibrahimovic. Một lần nữa, Ibra lại làm tất cả phải thất vọng tại đấu trường châu Âu!

  • Hùm xám… đấm bịch bông! Hùm xám… đấm bịch bông!

    HLV Pep Guardiola dĩ nhiên bày tỏ sự hài lòng sau khi Bayern vùi dập Shakhtar Donetsk với tỷ số 7-0. Song, thực tế thì Hùm xám như chỉ vừa trải qua một màn… đấm bị bông khi đối thủ Shakhtar Donetsk hầu như không có sức kháng cự.

  • David Luiz: "Chén đắng" 50 triệu bảng! David Luiz: "Chén đắng" 50 triệu bảng!

    Chelsea từng được khen là khôn ngoan khi bán David Luiz cho PSG với “giá hời” 50 triệu bảng. Nhưng bây giờ, món tiền khổng lồ đó lại biến thành chén đắng cho đội bóng Anh. Chính David Luiz đã khởi đầu cho màn lật đổ của PSG bằng cú đánh đầu tung lưới đội bóng cũ.

  • Chelsea biến sở trường thành... sở đoản Chelsea biến sở trường thành... sở đoản

    Hai lần dẫn trước, hai lần bị đối phương gỡ hòa từ những tình huống cố định để rồi bị loại bởi luật bàn thắng sân khách. Thật khó tin là chúng ta đang nói về một đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt.

  • Terry khẳng định Chelsea sẽ tiếp tục “dọa” trọng tài Terry khẳng định Chelsea sẽ tiếp tục “dọa” trọng tài

    Thủ quân John Terry của Chelsea khẳng định anh và các đồng đội sẽ vẫn tiếp tục gây áp lực lên các trọng tài, dù việc này “không mấy đẹp mắt”.

  • Giá trị CLB dự vòng 1/8 Champions League: Real đắt nhất, Basel rẻ nhất Giá trị CLB dự vòng 1/8 Champions League: Real đắt nhất, Basel rẻ nhất

    La Liga đang chơi rất thành công ở Champions League mùa này khi Real Madrid đã giành vé dự vòng tứ kết, Barcelona có được ưu thế rõ rệt trước Man City, trong khi Atletico được tiếp đón Leverkusen trên sân nhà ở trận lượt về. Một trong những lý do giúp La Liga có được thành công như vậy có lẽ là các đại diện của họ rất hào phóng trong việc chi tiêu.

  • Mourinho khơi mào để rồi thua chính vì cuộc chiến tâm lý Mourinho khơi mào để rồi thua chính vì cuộc chiến tâm lý

    Jose Mourinho là người khơi mào “cuộc chiến” tâm lý khi chê bai đối thủ PSG đá thô bạo còn hơn cả… Shrewsbury Town, đội bóng hạng 3 nước Anh. Kết quả, ông đã thắng với chiếc thẻ đỏ của Zlatan Ibrahimovic, nhưng thua cả cuộc đấu.

  • Thấy gì từ các trận Champions League giữa tuần? Thấy gì từ các trận Champions League giữa tuần?

    Chelsea chỉ có thể trách chính mình, Bayern Munich quá mạnh, Diego Costa đáng nhận thẻ đỏ và còn gì nữa từ 4 trận lượt về vòng 16 đội Champions League?

  • Shakhtar không phải thuốc thử chính xác về sức mạnh của Bayern Shakhtar không phải thuốc thử chính xác về sức mạnh của Bayern

    Rạng sáng nay, Bayern Munich đã vào tứ kết với chiến thắng vang dội 7-0 trước Shakhtar Donetsk. Dưới đây là 3 điều rút ra từ thắng lợi hủy diệt này.

  • Ibra bị đuổi nhiều nhất ở Champions League Ibra bị đuổi nhiều nhất ở Champions League

    Với việc bị truất quyền thi đấu do vào bóng với Oscar của Chelsea, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của Paris Saint-Germain đã đi vào lịch sử với tư cách là một trong hai cầu thủ phải nhận nhiều thẻ đỏ nhất ở Champions League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x