Pellegrini vượt qua thử thách

Tâm Lê
09:54 ngày 12-12-2014
Đúng vào lúc chịu sức ép rất lớn lại gặp hàng loạt khó khăn nhân sự, Manuel Pellegrini vẫn thành công trong việc giúp Man City vượt qua cánh cửa hẹp để có mặt ở vòng 1/8.
Pellegrini vượt  qua thử thách
BÌNH TĨNH GIỮA TÂM BÃO 
Trước khi gặp Roma ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League, trong buổi tập cuối cùng của đội, HLV Manuel Pellegrini đã nói với các cầu thủ Man City: “Đừng quá lo lắng về trận đấu, vì chúng ta chỉ cần làm tốt tất cả những gì có thể. Tôi chỉ yêu cầu như thế, và nếu đội không vượt qua vòng bảng thì nguy cơ mất việc của tôi phải cao hơn các cậu”. 

Các cầu thủ Man City rất vui khi nghe lời động viên của Pellegrini. Nasri vốn thường ít nói nhưng cũng lên tiếng: “Chúng ta sẽ chiến đấu như những chiến binh, chắc chắn là như vậy!”. Không phải ai khác mà chính Nasri đã cứu Man City và Pellegrini. Xem cách Nasri thi đấu, có thể thấy chính là hình ảnh tiêu biểu cho Man City ở trận đấu vô cùng quan trọng gặp Roma trên sân Olimpico rạng sáng qua: trái tim nóng nhưng cái đầu lạnh, bình tĩnh chờ cơ hội, kiên cường chống trả áp lực từ đối thủ và khi có cơ hội, lập tức không bỏ lỡ. 


Pellegrini đã giúp Man City hai lần liên tiếp vượt qua vòng bảng Champions League ở 2 mùa giải đầu tiên tại Man xanh. Nếu so sánh với Roberto Mancini khi còn dẫn dắt Man City ở Champions League, thì Pellegrini đang làm tốt hơn Mancini rất nhiều. Man City bị loại ở vòng bảng Champions League trong 2 mùa giải liên tiếp (2011/12, 2012/13), vào cuối mùa 2012/13 Mancini đã bị sa thải chỉ 1 năm sau khi dẫn dắt The Citizens lần đầu tiên vô địch Ngoại hạng Anh.
 
KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG 
Một trong những cái hơn của Pellegrini so với Mancini là khả năng thích nghi và tìm ra giải pháp trong tình huống khó khăn. Thử hỏi, liệu Mancini có thể giúp Man City đánh bại Roma tại Olimpico hay không khi đội hình ra sân của The Citizens không có một loạt trụ cột quan trọng, đó là chưa kể 2 tiền đạo Edin Dzeko và Stevan Jovetic thi đấu rất mờ nhạt, có cũng như không.

Nếu Man City không thể thắng Roma, Pellegrini có nhiều lý do biện hộ. Nhưng ông đã không phải làm điều đó vì The Citizens đã vượt qua Roma và CSKA Moscow vào đúng những giờ phút cuối cùng. 


Một chiến thắng rất ấn tượng sau rất nhiều khó khăn và không ít thất vọng mà Man City đã gây ra trong hành trình vòng bảng Champions League. Hai chiến thắng ở 2 lượt đấu cuối trước Bayern Munich và Roma chứng tỏ bản lĩnh cầm quân của Pellegrini. Thế là Man City vẫn tiếp tục cuộc trường chinh ở Champions League mùa này, trong khi ở Premier League đội đã rút ngắn cách biệt so với Chelsea một cách thần kỳ, từ 8 điểm nay chỉ còn 3 điểm khi mùa giải chưa đến lễ Giáng sinh. 

Khó có thể phản bác Man City của Pellegrini đã thi đấu tốt hơn hẳn Man City của Mancini ở mùa giải sau vô địch. Những thành công liên tiếp vừa qua ở những trận then chốt trên nhiều mặt trận khác nhau chứng tỏ Pellegrini không hề may mắn khi cùng The Citizens đoạt cú đúp Premier League, League Cup mùa trước. Với cú hích vừa qua, chắc chắn Pellegrini sẽ thêm vững bước và có nhiều giải pháp đa dạng về chuyên môn khi Man City bước vào giai đoạn hai với rất nhiều trận quan trọng cùng lịch thi đấu rất căng thẳng. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Vòng bảng Champions League 2014/15: Không có chuyện cổ tích Vòng bảng Champions League 2014/15: Không có chuyện cổ tích

    Vòng bảng Champions League 2014/15 đã kết thúc mà gần như không có bất ngờ nào. Hầu hết các CLB “hạt giống” đều dễ dàng giành vé đi tiếp, thậm chí đoạt ngôi đầu bảng. Và tất nhiên những câu chuyện cổ tích càng không có đất sống tại giải đấu năm nay…

  • Man City: Tái sinh ở thành phố vĩnh hằng Man City: Tái sinh ở thành phố vĩnh hằng

    Đúng vào thời khắc quan trọng nhất, Man City đã chứng minh được bản lĩnh tuyệt vời. Chiến thắng 2-0 trước Roma giúp họ lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 1/8. Các CĐV Man City sẽ nhớ mãi thắng lợi này. Bởi nhờ nó, họ được giải thoát khỏi một mùa giải thảm họa, được tái sinh ở thành phố vĩnh hằng.

  • Chelsea: Thành quả từ xoay tua Chelsea: Thành quả từ xoay tua

    Chelsea đã kết thúc vòng bảng Champions League 2014/15 bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Sporting Lisbon. Không chỉ thành công về mặt kết quả, HLV Jose Mourinho còn thu được những tín hiệu tích cực ở chính sách quay vòng lực lượng.

  • Thomas Mueller cán mốc 24 bàn ở Champions League: Trên hành trình huyền thoại! Thomas Mueller cán mốc 24 bàn ở Champions League: Trên hành trình huyền thoại!

    Rạng sáng qua, quả phạt đền thành công trong trận thắng CSKA Moscow 3-0 giúp Thomas Mueller vượt qua Mario Gomez để trở thành chân sút số một của Bayern tại Champions League với 24 bàn. Thêm một cột mốc mới mà Mueller đã xác lập trong hành trình huyền thoại của mình…

  • Mourinho đau đầu với Diego Costa Mourinho đau đầu với Diego Costa

    Mùa giải trước, Diego Costa là cây làm bàn số 3 ở đấu trường Champions League, với 8 bàn thắng cho Atletico Madrid. Nhưng kể từ khi chuyển sang khoác áo Chelsea, tiền đạo người Tây Ban Nha lại trở nên vô duyên ở đấu trường danh giá này.

  • Chỉ còn chờ bài “không chiến” của Barca Chỉ còn chờ bài “không chiến” của Barca

    Hay, đẹp, thuyết phục? Nói sao cũng đúng. Chỉ có điều, quá lạ. Nếu chỉ nghe tường thuật diễn tiến như thế, bạn khó tin rằng đấy là một trận thắng ngược của... Barcelona.

  • Tổng quan vòng bảng Champions League: Nhiều kỷ lục, ít bất ngờ Tổng quan vòng bảng Champions League: Nhiều kỷ lục, ít bất ngờ

    Hãy cùng điểm lại những diễn biến đáng nhớ và những thống kê thú vị về vòng bảng Champions League mùa giải 2014/15.

  • Man City khó đi sâu ở Champions League? Man City khó đi sâu ở Champions League?

    Manchester City đã chứng tỏ họ không phải là đội bóng một người, nhưng những điểm yếu cũ của họ ở Champions League có thể vẫn sẽ cản bước đội bóng áo xanh tiến xa.

  • Góc chiến thuật Roma 0-2 Man City: Khi kẻ bình thường hóa phi thường Góc chiến thuật Roma 0-2 Man City: Khi kẻ bình thường hóa phi thường

    Lối chơi của Jesus Navas đã khiến Man City gặp nguy hiểm trong thời gian đầu trận đấu, nhưng sau đó anh đã trở thành mũi tấn công chủ chốt của nhà ĐKVĐ Anh.

  • Góc nhà cái: Bayern và Real sáng cửa vô địch nhất Góc nhà cái: Bayern và Real sáng cửa vô địch nhất

    Những cái tên xuất sắc nhất đã lọt qua được vòng bảng Champions League. Các ông lớn như Bayern, Real hay Barca vẫn được các nhà cái đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

  • Roma đã tự hủy hoại giấc mơ Champions League Roma đã tự hủy hoại giấc mơ Champions League

    Tấm vé vào vòng 16 đội Champions League đã có thể thuộc về Roma, nhưng đội bóng của HLV Rudi Garcia đã phí hoài cơ hội của họ trước một Manchester City chịu nhiều tổn thất lực lượng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x