Porto 3-1 Roma (Chung cuộc 4-3): Thêm cú lội ngược dòng nghẹt thở nhờ VAR

DUY KHÁNH
06:15 ngày 07-03-2019
Lượt về 1/8 Champions League 2018/19 đang chứng kiến những diễn biến khôn lường khi hết Ajax, M.U đến Porto lội ngược dòng thành công và VAR góp dấu ấn không nhỏ.
Bàn thắng
Porto: Dos Santos (26'), Marega (52'), Alex (117' pen)
Roma: De Rossi (37' pen)

Porto 3-1 Roma (chung cuộc 4-3): Hiệp phụ nghẹt thở


Tiếp đón Roma trên sân nhà sau khi để thua 1-2 ở trận lượt đi trên sân Olimpico, nhiệm vụ lội ngược dòng của Porto không hề dễ dàng. Dù vậy, đội chủ nhà cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số, đồng thời quân bình tổng tỷ số ở phút 26 nhờ pha lập công của Tiquinho sau tình huống lên bóng đẹp bên cánh trái.

Tuy nhiên, niềm vui của Porto ngắn chẳng tày gang. Chỉ 10 phút sau, Roma được hưởng quả phạt đền khi pha đi bóng lắt léo từ cánh trái vào vòng cấm của Perotti khiến Militao phải đốn ngã cầu thủ đối phương. Từ cự ly 11m, De Rossi đánh bại Casillas bằng cú đá tinh quái.

Bước sang đầu hiệp 2, trận đấu trở lại điểm cân bằng đúng nghĩa khi Porto có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, đồng nghĩa tổng tỷ số là 3-3, mọi chỉ số giữa hai đội đều bằng nhau. Người lập công cho đội chủ nhà là Marega với pha thoát xuống dứt điểm cận thành sau quả tạt điểm rơi đầy nhạy cảm của Corona.

Những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra một cách căng thẳng và quyết liệt. Cả hai đội đều chơi thận trọng nhưng sẵn sàng đá rắn khi cần thiết. Vì vậy, trận đấu giằng co qua đến hiệp phụ và chỉ có thể phân định thắng thua ở phút 117 nhờ VAR. Một quả penalty được thổi cho Porto và Alex Telles tận dụng thành công. Chung cuộc, Porto thắng 4-3 và đi tiếp vào tứ kết.

Tình huống VAR mang lại quả phạt đền quyết định cho Porto

Đội hình thi đấu
Porto: Casillas; Militao (Pereira, 103'), Felipe, Pepe, Telles; Otávio (Hernani, 93'), Danilo, Herrera, Corona (Brahimi, 69'); Marega, Soares (Fernando, 78').
Roma: Olsen; Juan Jesus, Manolas, Marcano (Cristante, 76') Karsdorp (Florenzi, 55'), N'Zonzi, De Rossi (Pellegrini, 45+4') (Schick, 96'), Kolarov; Zaniolo, Dzeko, Perotti.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • EURO 2024 còn 45 ngày: Courtois bị loại khỏi ĐT Bỉ EURO 2024 còn 45 ngày: Courtois bị loại khỏi ĐT Bỉ

    Tin buồn với các CĐV đội tuyển Bỉ, khi thủ thành số 1 của họ là Thibaut Courtois có tới 99% phải ngồi nhà xem EURO 2024. Đây sẽ là một mất mát rất lớn với Quỷ đỏ trên con đường đi tìm danh hiệu quốc tế đầu tiên.

  • MU bất ngờ mất hai 'đầu não' MU bất ngờ mất hai 'đầu não'

    Báo chí Anh đưa tin giám đốc điều hành tạm thời Patrick Stewart và giám đốc tài chính Cliff Baty sẽ chia tay MU.

  • Đời thật khốn nạn khi có anh trai như Gary Neville Đời thật khốn nạn khi có anh trai như Gary Neville

    “Mỗi gia đình đều có nghĩa vụ đóng góp cho xã hội một thằng khốn nạn, và gia đình tôi đóng góp Gary Neville”. Đó là lời mà Phil Neville nói về Gary Neville, người đã từng chơi xấu mình ngay trước máy quay. Và đó chỉ là 1 trong 5 lần "anh em cây khế" nhà này xung đột với nhau.

  • 'Giờ là lúc chúng tôi đánh bại PSG' Emre Can: 'Giờ là lúc chúng tôi đánh bại PSG'

    Dortmund và PSG từng chạm trán nhau tại vòng bảng Champions League. Đối với Emre Can, PSG là đối thủ mạnh nhưng Dortmund đủ khả năng vượt qua vòng bán kết.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x