Rafinha mãn nguyện với màn báo thù ngọt ngào

Trần Hoà
08:53 ngày 26-10-2018
Rafinha đã ghi bàn mở tỷ số giúp Barca giành chiến thắng 2-0 trước Inter rạng sáng qua. Có thể nói, chính khát khao báo thù sự phản bội của Inter đã giúp ngôi sao người Brazil tỏa sáng đến như vậy!
Rafinha mãn nguyện với màn báo thù ngọt ngào
Ngày 22/1/2018, Rafinha rời Barca để gia nhập Inter theo dạng cho mượn. Hợp đồng của ngôi sao gốc Brazil còn kèm điều khoản CLB Italia có quyền mua đứt anh vào cuối mùa 2017/18 với mức giá 35 triệu euro. Tiền vệ từng là tài năng trẻ rất sáng giá này đến sân Giuseppe Meazza với khát vọng tìm một chỗ đứng xứng tầm trong thế giới bóng đá, sau những năm tháng mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở Barca. 

Thực tế, Rafinha đã có một trong số ít khoảng thời gian tuyệt vời trong sự nghiệp. Anh có 17 lần ra sân cho Inter trong nửa cuối mùa trước, gồm 12 trận đá chính. Cần biết, trong suốt 1 mùa rưỡi trước đó ở Barca, anh cũng chỉ có 18 lần ra sân từ đầu. Ngôi sao 25 tuổi có thể xem đã trở thành trụ cột, nhạc trưởng ở tuyến giữa Inter dù chỉ thi đấu trong một thời gian ngắn.

Tưởng như với những gì đã thể hiện, Rafinha sẽ được Inter kích hoạt điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Tuy nhiên, điều mong đợi đó đã không xảy ra. Trong kế hoạch chiêu binh cho mùa này, HLV Luciano Spalletti và BLĐ Inter đã đặt Rafinha lên bàn cân với những mục tiêu mà họ đang theo đuổi. Cuối cùng, họ đã quyết định không mua đứt anh, mà mua về tiền vệ Radja Nainggolan của Roma.

Đó là một nỗi thất vọng lớn dành cho Rafinha trong sự nghiệp lận đận của mình. Sự nhùng nhằng của Inter còn khiến anh không đủ thời gian để đàm phán đến một CLB khác, qua đó phải tiếp tục ở lại Barca đóng vai một cầu thủ dự bị. 


Duyên phận đã giúp Rafinha sớm đối đầu Inter vào rạng sáng qua. Đó là một sự gặp gỡ khá tình cờ. Anh được ra sân vì Lionel Messi dính chấn thương ở trận thắng Sevilla 4-2 tại La Liga trước đó. Thực tế, việc HLV Ernesto Valverde chọn Rafinha cũng là một chi tiết đáng chú ý. Anh vốn rất ít được ra sân, càng không phải là sự lựa chọn hàng đầu thay Messi. Cần biết trước đó, anh chỉ được ra sân 4 lần trên mọi đấu trường mùa này, gồm 2 trận đá chính. Vậy mà ở trận đại chiến quan trọng với Inter, Rafinha lại được thay Messi, chứ không phải những ngôi sao đắt giá như Ousmane Dembele hay Malcom. 

Dễ nhận thấy, Rafinha là một sự lựa chọn đầy ý đồ của HLV Valverde. Ông hiểu rằng, anh đang nuôi sự căm hờn với Inter sau những gì mà CLB Italia đã đối xử với mình. Rafinha chắc chắn sẽ chơi quyết tâm bởi khát khao báo thù mạnh mẽ khi được ra sân. Và đó chính là thực tế diễn ra trên sân. Rafinha đã chơi tuyệt hay dù phải sắm vai Messi. Thậm chí, chính anh ghi bàn mở tỷ số với cú ra chân rất nhanh trong vòng cấm từ quả tạt bóng của Luis Suarez, qua đó đóng vai người hùng giúp Barca đánh bại Inter.

Chẳng biết Inter có hối hận hay không, song chắc chắc Rafinha đã mãn nguyện với màn báo thù đầy ngọt ngào vào rạng sáng qua!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Liverpool kiếm tiền gấp đôi M.U ở Champions League mùa trước Liverpool kiếm tiền gấp đôi M.U ở Champions League mùa trước

    Doanh thu mà Liverpool thu về từ Champions League 2017/18 chỉ kém Real Madrid và Roma.

  • PSG suýt thua Napoli trên sân nhà: Gã khổng lồ bằng giấy PSG suýt thua Napoli trên sân nhà: Gã khổng lồ bằng giấy

    Pha cứa lòng đẳng cấp của Angel di Maria ở phút bù giờ cuối đã cứu PSG thoát khỏi thất bại mất mặt trên sân nhà Parc des Princes trước Napoli (2-2). Phú quý giật lùi. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel lần đầu tiên đứng trước nguy cơ không vượt qua vòng đấu bảng từ mùa 2012/13.

  • Jordi Alba lập kỷ lục trong nỗi hoang mang Jordi Alba lập kỷ lục trong nỗi hoang mang

    Jordi Alba vừa có trận đấu thứ 50 tại Champions League với Barcelona. Sau 6 năm gắn bó, Alba là một trong những trụ cột của đội bóng xứ Catalan. Nhưng việc Barca chậm trễ gia hạn hợp đồng với anh khiến nhiều người khó hiểu.

  • Lịch thi đấu, kết quả vòng bảng Champions League 2018/19 Lịch thi đấu, kết quả vòng bảng Champions League 2018/19

    Hôm qua UEFA đã tiến hành bốc thăm chia bảng Champions League 2018/19. Dưới đây là lịch thi đấu các trận diễn ra trong giai đoạn này.

  • Salah lập kỷ lục ghi bàn, mở ra hy vọng cho The Kop Một Salah siêu phàm đang trở lại

    Mohamed Salah vừa lập kỷ lục ghi 50 bàn nhanh nhất cho Liverpool. Với cú đúp vào lưới Crvena Zvezda, anh đã có 3 bàn sau 2 trận gần nhất. NHM Liverpool đang hy vọng một Salah siêu phàm sẽ sớm trở lại.

  • Angel Di Maria: Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi Angel Di Maria: Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi

    Trong thời điểm mà PSG đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, những ngôi sao cỡ bự như Neymar hay Kylian Mbappe đều im hơi lặng tiếng. Thế nhưng, thật may cho đội bóng nước Pháp khi họ vẫn còn đó Angel Di Maria.

  • Bayern thắng chật vật hay... thuyết phục? Chiến thắng của Bayern chật vật hay... thuyết phục?

    Trước khi Javi Martinez mở tỷ số cho Bayern ở phút 61, trận đấu “chỉ còn 30 phút”, hay “còn đến 30 phút”? Trả lời câu hỏi ấy tức đã trả lời một điều đáng được tranh cãi: chiến thắng 2-0 của Bayern trên sân của AEK Athens đêm thứ Ba vừa qua là chật vật hay thuyết phục?

  • Lượt 3 vòng bảng Champions League: Dortmund sánh vai cùng Barca và Juve Lượt 3 vòng bảng Champions League: Dortmund sánh vai cùng Barca và Juve

    Sau 3 trận vòng bảng Champions League 2018/19, chỉ còn 3 đội toàn thắng là Dortmund, Barcelona và Juventus. Trong khi đó, Tottenham và Monaco đối diện nguy cơ rời giải sớm.

  • Dybala chinh phục Champions League Dybala chinh phục Champions League

    Trong lần thứ 2 liên tiếp đá chính ở Champions League, Paulo Dybala đã lại ghi bàn. Anh ngày càng có duyên với giải đấu số một châu Âu cấp CLB.

  • Salah ghi bàn nhưng vẫn… buồn Vì sao Salah ghi bàn nhưng không ăn mừng?

    Mohamed Salah đã không ăn mừng dù ghi 2 bàn thắng vào lưới Crvena Zvezda ở Champions League. Cả trận đấu trước đó với Huddersfield, anh cũng không ăn mừng sau khi ghi bàn.

  • Lăng kính: Tiếng thở dài hay tiếng trách móc? M.U thua Juventus: Thở dài hay trách móc?

    “Con nhà người ta” là câu nói cửa miệng của một bộ phận phụ huynh Việt Nam. Bằng cách “sáng tạo” nên nhân vật “con nhà người ta” để đi so sánh với con nhà mình mỗi khi chúng bị điểm thấp hay làm gì không vừa ý, người phụ huynh đã khiến những đứa trẻ bị áp lực về tâm lý, dẫn đến rất nhiều đứa trẻ bị trầm cảm hoặc tạo ra sự phản kháng tiêu cực.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x