Năm 1997, khi Pháp tổ chức giải giao hữu Tournoi de France quy tụ 4 đội tuyển mạnh (Anh, Pháp, Brazil, Italia) để chuẩn bị cho VCK World Cup 1998, có một sự kiện bên lề khá thú vị. Trên các SVĐ tổ chức Tournoi de France có những tấm pano lớn in hình những ngôi sao nổi bật trong lịch sử World Cup, đáng nói là không có hình Franz Beckenbauer.
Tất yếu, người Đức phàn nàn nhưng Michel Platini (trưởng ban tổ chức VCK World Cup 1998) phát biểu tỉnh bơ: “Lựa chọn cũng tức là loại bỏ, Pháp không thể chọn tất cả những ngôi sao, vì không bao giờ có chỗ cho tất cả mọi người”.
Người người bàn tán xôn xao về phát ngôn của Platini. Kẻ bảo: người Pháp có quyền chọn lựa những gì mình thích, trong khi Đức lại là quốc gia thường gieo đau khổ cho Pháp ở World Cup. Kẻ khác lại bảo: thật ra người Pháp quên không in hình Beckenbauer, chứ không phải không biết Hoàng đế bóng đá Đức giữ vị trí quan trọng thế nào trong lịch sử cúp thế giới.
VIDEO: 10 cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Real Madrid
Sao cũng được, tựu trung là khi bạn có quyền, tất nhiên bạn sẽ được lựa chọn những gì mình thích, hoặc những gì mình cho rằng tốt nhất cho công việc. Zinedine Zidane đang làm như vậy, với một quyết định không có gì phải tranh cãi, như vụ Platini và Pháp loại Beckenbauer ở Tournoi de France 1997.
Đó là chuyện Zidane bỏ rơi James Rodriguez, siêu sao người Colombia chỉ đá 105 phút trong 5 trận vừa qua của Real. Cầu thủ này không được ra sân phút nào ở trận El Clasico, vì thực chất Real không cần anh vì nhiều lẽ.
James Rodriguez đá tiền vệ công, nhưng Real đã có 2 siêu tiền vệ công (kiêm tiền đạo) là Cristiano Ronaldo và Gareth Bale. James Rodriguez không nổi bật về phong độ trong mùa này. Cuối cùng, James Rodriguez cũng không phải là James Bond, nghĩa là có thể cứu cả thế giới bằng tài năng… chỉ có trong phim ảnh. Real cần những người hùng trong đời thật, như B-B-C hay Modric, Kroos, Marcelo, Casemiro…
Chuyện không có gì ầm ĩ nếu bà Pilar Rubio Gomez (mẹ James Rodriguez) không liên tục đăng lên Twitter những lời chỉ trích Zidane. Có lẽ chính bà Pilar cũng cảm thấy mình sai nên đã xoá một số nội dung không lâu sau đó.
Chiến thắng chính là chân lý, Real đã đánh bại Barcelona ngay tại Nou Camp, một trong những sự khác biệt đến từ Casemiro, tiền vệ trụ người Brazil đã chơi nổi bật ở trận El Clasico vừa qua. Cần nhớ lại là khi Real thua Barca 0-4 ở lượt đi La Liga, HLV của Los Blancos khi đó là Rafa Benitez đã bỏ rơi Casemiro.
Bà Pilar đã ví Casemiro là “thằng chột làm vua xứ mù” và khẳng định “vai trò của con tôi khác với Casemiro”. Pilar đúng mà không đúng. James Rodriguez là tiền vệ công, nhưng Real còn có Isco và Kovacic cũng tương tự. Hai cầu thủ này đều ngoan ngoãn im lặng ngồi trên ghế dự bị, chờ thời cơ, dù hiếm hoi.
VIDEO: Marcelo và Casemiro tâng bóng bằng đầu không hề chạm đất
Trên sân, Modric cũng là tiền vệ công, nhưng phải đá lùi như một tiền vệ trụ bên cạnh một tiền vệ công khác là Toni Kroos cũng đá trụ nốt. Nhiệm vụ của họ không chỉ là triển khai tấn công mà còn phải tích cực thu hồi bóng, bên cạnh một chuyên gia thu hồi bóng thực thụ là Casemiro.
Nếu muốn, Real dễ dàng mua một vài tiền vệ trụ (mùa tới, có thể là N’Golo Kante từ Leicester). Real không thiếu tiền và cũng không thiếu sức hút. Real luôn dư thừa tài năng, chỉ có những người thật sự đặc biệt (như CR7) hay những người thích nghi tốt với hoàn cảnh (như Benzema, Modric) mới tồn tại. Trong khi đó, ngay cả những Quả bóng vàng như Michael Owen hay Kaka cũng sớm bật bãi khỏi Bernabeu.
Thử hỏi, Rodriguez tuổi gì, trình gì, đã sánh được với Owen hay Kaka chưa, mà dám đòi công bằng này nọ? Những gì rút ra từ vụ Pilar - Rodriguez cũng chính là bài học cho những cầu thủ khác tại Real.
Dù chỉ phải chạm trán Wolfsburg ở lượt đi tứ kết Champions League nhưng người hâm mộ Real có lý do để lo lắng khi trọng tài Gianluca Rocchi sẽ là người cầm còi ở trận đấu rạng sáng mai (7/4).
Từ khi tiếp quản Man City năm 2008, Sheik Mansour đã chi số tiền chuyển nhượng gấp đôi những gì ông chủ Al-Khelaifi cung cấp cho PSG mua sắm từ khi mua lại đội bóng này năm 2011.
Man City chuẩn bị có cuộc chạm trán được dự báo đầy khó khăn trước PSG tại lượt đi tứ kết Champions League 2015/16. Mặc dù vậy, The Citizens hoàn toàn có thể giành một kết quả có lợi trước nhà ĐKVĐ Ligue 1 nếu thực hiện được 5 điều sau.
Tờ Sport, sau khi có kết quả bốc thăm vòng tứ kết Champions League, đã ra vẻ buồn bã bình luận rằng: “Real Madrid đã may khi gặp đối thủ yếu, đã vậy Chủ tịch của đội bóng yếu ấy còn là Madridista”.
HLV Laurent Blanc sẽ không có được đội hình đầy đủ nhất trong trận lượt đi tứ kết Champions League với Man City, khi Javier Pastore và Marco Verratti cùng vắng mặt do chấn thương.
Luis Suarez đã ghi cả 2 bàn để mang về chiến thắng quý giá cho Barca trước Atletico tại lượt đi tứ kết Champions League 2015/16. Một lần nữa bản năng săn bàn thượng thặng của chân sút người Uruguay được thể hiện và anh xứng danh cầu thủ lớn trong những trận cầu lớn.
Yaya Toure sẽ vắng mặt vì chấn thương. Trong hoàn cảnh đó, bộ ba tấn công David Silva, Kevin de Bruyne và Sergio Aguero sẽ trở thành niềm hy vọng số một của Man City đêm nay. Đáng chú ý, Aguero như hổ thêm cánh khi được sự hỗ trợ của Silva và De Bruyne…
Dù cục diện của trận đấu giữa PSG và Man City có ra sao đi nữa, ta cũng biết chắc chắn có một đội bóng đi lên nhờ tiền của tỷ phú sẽ vào đến bán kết Champions League. Đấy là một sự kiện quan trọng.
Ở cuộc chạm trán giữa Barcelona và Atletico Madrid tại tứ kết Champions League, cầu thủ 2 đội đã khiến trận đấu liên tục phải tạm dừng vì những thẻ phạt không đáng có.
Ngôi sao người Ukraine là Mykhailo Mudryk tiếp tục khiến các CĐV Chelsea ngao ngán với khả năng dứt điểm tệ hại trong trận đấu gặp Aston Villa vừa qua.
Siêu sao Lionel Messi lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ ở trận New England vs Inter Miami khi anh ghi 2 bàn và kiến tạo 2 bàn giúp đội khách giành chiến thắng với tỷ số 4-1.
Người hâm mộ đang yêu cầu câu trả lời từ BTC Ngoại hạng Anh sau khi Liverpool bị từ chối bàn thắng do một trong những quyết định khó hiểu nhất mùa giải đến từ ông trọng tài Anthony Taylor.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn