Real và ký ức buồn Morientes

MINH KIỆT
11:05 ngày 05-05-2015
Real có không ít ký ức buồn về việc những người cũ quay lại ám ảnh họ. Nhưng có lẽ nhân vật khiến các Madridista buồn nhất là Fernando Morientes. 12 năm trước, anh đánh đầu loại Real ra khỏi tứ kết Champions League để rồi từ đó, CLB Hoàng gia không cách gì vào tứ kết giải đấu này được nữa, mãi cho đến khi Jose Mourinho xuất hiện.
Real và ký ức buồn Morientes
CÚ ĐÁNH ĐẦU ÁM ẢNH
Năm 2002, Real chiêu mộ “Người ngoài hành tinh” Ronaldo, cặp đôi tiền đạo ăn ý Raul - Morientes bị chia cắt. “Chúa nhẫn” với giá trị biểu tượng tất nhiên không thể động đến, Morientes đương nhiên là phải hy sinh. Mùa Hè 2003, Real mang Moro cho Monaco mượn.

Quyết định có vẻ tình cờ ấy vô tình ảnh hưởng lớn đến vận mệnh của cả Real lẫn Monaco ở mùa bóng đó. Với Moro, Monaco đi một lèo đến trận chung kết Champions League 2003/04 duy nhất trong lịch sử của họ, chỉ chịu thua Porto của Mourinho trong trận đấu cuối cùng.

Ở hành trình tuyệt vời này, Moro góp mặt trong 12 trận, ghi đến 9 bàn, là Vua phá lưới. Trong đó có 2 bàn vào lưới đội bóng chủ quản Real ở 2 trận tứ kết. Đấy là bàn ấn định tỷ số thua 2-4 ở lượt đi và bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở lượt về. Dù Ludovic Giuly mới là người ghi bàn kết liễu Real và đưa Monaco vào bán kết với luật bàn thắng sân khách, nhưng giá trị mà 2 pha ghi bàn của Moro mang lại là không thể bàn cãi.

Raul - Morientes

Khi nhắc lại mùa giải ấy, các Madridista vẫn nói với nhau là chính Moro đã loại đội bóng của họ. Đấy cũng là lần cuối Real vào tứ kết, mãi cho đến khi Mourinho xuất hiện 5 năm sau đó. Suốt 5 mùa liền, Real gặp cái dớp cứ vào vòng 1/8 là bị loại, bất kể đối thủ là ai.

TỪ MORO ĐẾN MORA(TA)
Khi Real chạm trán Juve ở bán kết Champions League năm nay, báo chí Italia nhắc lại câu chuyện cũ của Moro với sự liên hệ: Morata có thể sẽ trở thành một Moro mới để gieo sầu cho Real. Cũng như Moro, Morata có chiều cao tương đương (1m86 so với 1m87), cũng chơi đầu giỏi và cũng là nạn nhân của chính sách Galacticos. Ngày xưa Moro phải ra đi để nhường chỗ cho Beckham, Ronaldo “béo”, Zidane. Ngày nay Mora bị bán vì Real đã có Ronaldo, Bale và Benzema.

Trận đấu mà Juve đã chính thức lên ngôi vô địch Italia gặp Sampdoria, HLV Max Allegri đã để Morata ngồi dự bị, một gợi ý cho thấy ông sẽ dùng anh từ đầu trong trận bán kết đêm nay. Có thể chính Allegri cũng hy vọng việc Morata đối đầu đội bóng đã bán mình đi sẽ mang đến cho anh một động lực đặc biệt nào đó.

Xem Casillas khổ luyện trước thềm trận đấu với Juventus



Morata thì một mực từ chối việc sẽ vào sân với sự hậm hực dành cho đội bóng cũ. Anh bảo mình hạnh phúc với hiện tại ở Juve, nhưng vẫn xem những ký ức thuở còn ở Real là kỷ niệm đẹp. Morata, cũng như Alvaro Negredo, Juan Mata hay Borja Valero, đều là những con người từ lò đào tạo Valdebedas nhưng rốt cục phải khẳng định tên tuổi ở những nơi khác. Và họ đều không hề oán trách đội bóng cũ.

Tuy nhiên, bóng đá luôn có những chuyện kỳ lạ thuộc về duyên số. Morata vừa xuất hiện, Juve lập tức vào đến trận bán kết đầu tiên sau 12 năm, cũng như Moro mang đến vận may cho Monaco năm nào. Biết đâu sẽ lại có một cú đánh đầu nào đó...
“Tôi không có gì phải chứng tỏ”
Trước cuộc tái ngộ đội bóng cũ Real, tiền đạo Morata phát biểu trên kênh truyền hình Sky: “Tôi cần hết sức tập trung, nhưng tôi không phải chứng minh điều gì cho bất kỳ ai. Tôi cám ơn Ancelotti vì đã cho tôi cơ hội đá trận chung kết Champions League mùa trước. Nhưng giờ tôi là cầu thủ của Juventus và sẽ làm mọi thứ để cùng đội bóng này vào chung kết”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x