Real vẫn bất lực tại Calderon: Hãy tự trách mình

Trần Hòa
06:10 ngày 16-04-2015
Sau trận hòa Atletico 0-0 rạng sáng qua, có thể khẳng định sức công phá yếu kém chính là nguyên nhân khiến Real Madrid liên tục sa lầy tại Vicente Calderon gần đây. Trận hòa 0-0 này đã là lần thứ 4 liên tiếp, Real không thể ghi bàn trên sân của kình địch cùng thành phố…
Real vẫn bất lực tại Calderon: Hãy tự trách mình
ĐẾN CALDERON LÀ “TẮT ĐIỆN”
Dễ nhận thấy khả năng dứt điểm kém cỏi là nguyên nhân khiến Real gặp phải ác mộng tại Atletico. Đơn giản, họ chẳng những không thể chiến thắng mà còn không ghi nổi một bàn nào ở 4 chuyến làm khách gần đây tại Calderon. Cụ thể đội bóng của HLV Carlo Ancelotti còn thua trắng trong 3 chuyến hành quân liên tiếp tới đây trước trận hòa 0-0 rạng sáng qua, tất cả đều diễn ra ở mùa giải này, lần lượt với các tỷ số 0-1, 0-2 và rồi 0-4.

Vẫn biết, Calderon đang là pháo đài rất khó đánh bại, đặc biệt tại sân chơi châu lục. Atletico không chỉ chưa từng chịu bàn thua nào trong 4 trận Champions League sân nhà mùa này, mà còn trắng lưới suốt từ trận đè bẹp Milan 4-1 ở vòng 1/8 mùa trước, tức giữ sạch lưới trong 723 phút thi đấu liên tiếp. 

Dẫu vậy, việc Real hoàn toàn tịt ngòi tại Calderon không hẳn là do sự vững chắc của bức tường phòng ngự Los Rojiblancos tại Champions League. Đơn giản Real không chỉ tịt ngòi ở Atletico tại Champions League, mà trên tất cả các đấu trường mùa này, lần lượt tại Siêu Cúp Tây Ban Nha (0-1), Cúp Nhà Vua (0-2) và cả La Liga (0-4). 

Hơn nữa, Calderon bất khả xâm phạm với đội bóng nào, chứ việc miền hiểm địa này khiến Real hùng mạnh phải “tắt điện hoàn toàn” trong suốt 4 trận đấu, tức 360 phút thi đấu ròng rã quả là điều khó lý giải. Lưu ý, Real đang sở hữu hàng công số một châu Âu, dù tính cả ở giải VĐQG (92 bàn) lẫn trên các mặt trận (133 bàn). Khả năng tấn công cũng là điểm mạnh nhất của Kền kền trắng. Họ không chỉ sở hữu bộ ba nguyên tử B-B-C mà còn nắm trong tay hàng loạt “khẩu pháo cao xạ” đầy uy lực như James Rodriguez, Isco hay Kroos.

Đáng nói nữa, Real không phải có ít cơ hội ở 4 trận tịt ngòi tại Calderon gần đây, thậm chí rất nhiều trong số đó là mười mươi. Ví như ở tình huống Gareth Bale đối mặt với thủ thành Jan Oblak của Atletico trong tư thế rất thuận lợi và rảnh chân trong trận hòa vừa rồi. Còn nếu tính cả 4 trận “tịt ngòi” ở Calderon, tổng cộng Real còn có tới 36 cú dứt điểm mà không ghi nổi bàn nào. 


LỢI THẾ NÀO CHO REAL Ở BERNABEU?
Cũng còn rất may cho Real khi họ tiếp tục tịt ngòi, song vẫn có được tỷ số hòa tại Calderon. Nhưng thực tế, kết quả hòa 0-0 không hẳn là ưu thế cho thầy trò HLV Carlo Ancelotti. Đơn giản, Atletico mới đang là đội nắm lợi thế rất quan trọng là luật bàn thắng sân khách. Chỉ cần cần El Cholo và học trò ghi được 1 bàn ở lượt về, Real sẽ phải đáp trả gấp đôi. Điều đó không hẳn là không thể xảy ra khi ai cũng thấy, hàng thủ Real thực ra cũng lúng túng chẳng khác nào hàng công khi gặp Atletico. 

Ngay ở trận hòa rạng sáng qua khi Real có được một thế trận được xem là tốt nhất tại derby Madrid gần đây, các hậu vệ Real vẫn mắc không ít sai lầm cá nhân, hệ thống phòng ngự vẫn rất chuệch choạc. Ramos từng biếu không cho Griezmann cơ hội đối mặt Casillas trong hiệp 1, hay hàng thủ Real có hàng loạt tình huống để Atletico dứt điểm trong vòng cấm ở cuối trận. Rất may họ không phải trả giá mà thôi. 

Song chẳng có gì đảm bảo, hàng thủ Real không trả giá cho sai lầm của mình ở lượt về. Cần biết, trong 3 chuyến viêng thăm Bernabeu mùa này, Atletico không những bất bại mà còn đều chọc thủng lưới Real, tổng cộng còn tới 5 lần. 

Cơn ác mộng mang tên Atletico vẫn chưa chấm dứt với Real, dù họ đã thoát ra khỏi tử địa Calderon.

Real lười di chuyển
Một trong những nguyên nhân khiến Real chưa thể đánh bại được Atletico nói chung và sân Calderon nói riêng mùa này là họ lười di chuyển hơn đối thủ. Theo thống kê toàn đội, Atletico chạy nhiều hơn Real tới 6,7 km ở trận hòa rạng sáng qua. Chưa hết, trong khi Atletico có tới 7 cầu thủ di chuyển hơn 10 km trận này, thì Real chỉ sở hữu 3. 

CON SỐ
1 Real vừa lần đầu tiên có một trận hòa không bàn thắng khi gặp các CLB Tây Ban Nha tại các cúp châu Âu.  
7 Atletico vừa có trận sân nhà bất bại thứ 7 tại các cúp châu Âu khi tiếp các CLB đồng hương (5 thắng, 2 hòa), còn giữ sạch lưới tới 5 trận.  
8 Real vừa trải qua trận đầu tiên từ năm 2003 (gặp Partizan) có tới 8 cú sút trúng đích nhưng không ghi bàn tại Champions League.
28 Sergio Ramos vừa nhận chiếc thẻ vàng thứ 28 tại Champions League, chỉ còn kém  Paul Scholes (36), Xabi Alonso, Pep Guardiola (30) và Genaro Gattuso (29).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hạ PSG 3-1, Barca mở cửa vào bán kết Hạ PSG 3-1, Barca mở cửa vào bán kết

    Lần đầu tiên trong lịch sử, Barcelona rời sân Parc des Princes với chiến thắng trong tay. Chẳng những thế, đây còn là thắng lợi toàn diện với cách biệt 2 bàn.

  • Tường thuật PSG 1-3 Barca Tường thuật PSG 1-3 Barca

    Tam tấu M-S-N một lần nữa là tâm điểm trong chiến thắng của Barca. Thắng 3-1 ngay trên sân khách, Barca xem như đã đặt hơn 1 chân vào vòng bán kết Champions League.

  • Porto 3-1 Bayern: Hùm xám tự thua Porto 3-1 Bayern: Hùm xám tự thua

    Những sai lầm cá nhân thô thiển ngay từ lúc nhập cuộc đã khiến Bayern sảy chân trên sân Dragao. Ứng cử viên số một cho chức vô địch theo đánh giá của nhà cái thua sốc 1-3 trước Porto.

  • 01h45 ngày 16/4, Porto vs Bayern Munich: Hùm xám săn mồi ở bán đảo 01h45 ngày 16/4, Porto vs Bayern Munich: Hùm xám săn mồi ở bán đảo

    Porto đang tạm dẫn trước 3-1 với cú đúp của Quaresma và Martinez. Thiago là cầu thủ ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Bayern.

  • 01h45 ngày 16/4, PSG vs Barcelona: Kéo dài "tuần lễ vàng"! 01h45 ngày 16/4, PSG vs Barcelona: Kéo dài "tuần lễ vàng"!

    PSG vừa trải qua một “tuần lễ vàng” khi gặt hái thành công trên cả ba đấu trường quốc nội. Rất có thể tuần lễ vàng của thầy trò HLV Laurent Blanc sẽ tiếp tục kéo dài tới sân chơi Champions League khi tiếp đón kẻ thù Barcelona đêm nay…

  • Đại chiến PSG - Barca: Mâu có xuyên thủng thuẫn? Đại chiến PSG - Barca: Mâu có xuyên thủng thuẫn?

    PSG sẽ không có “trọng pháo” Zlatan Ibrahimovic cho màn tiếp đón Barca, trong khi đội khách cũng đang gặp nhiều vấn đề ở tuyến dưới. Thế nên, trận cầu đêm nay sẽ là cuộc đấu giữa hàng thủ đang vào phom của PSG và hàng công nức tiếng của Barca.

  • Porto: Người bí ẩn ở tứ kết Champions League Porto: Người bí ẩn ở tứ kết Champions League

    Porto là 1 trong 8 đội mạnh nhất châu Âu ở thời điểm này. Không phải ai cũng công nhận điều đó nhưng các fan của Porto có quyền cho là như vậy, bởi đội bóng thân yêu của họ đã có mặt ở tứ kết Champions League.

  • Barca: Cơ hội của Adriano và Pedro Barca: Cơ hội của Adriano và Pedro

    Trước trận đại chiến gặp Barca ở lượt đi vòng tứ kết Champions League, PSG tuyên bố sẽ tận dụng cơ hội này để đẩy nhanh quá trình chiêu mộ các ngôi sao của Barca như Alves, Adriano và Pedro.

  • Barca có thể trở lại sơ đồ 3-4-3 Barca có thể trở lại sơ đồ 3-4-3

    HLV Luis Enrique từng sử dụng sơ đồ 3-4-3 trong trận thắng PSG trên sân nhà tại vòng bảng và ông đang tính chuyện trở lại với chiến thuật này trước cuộc tái ngộ ở tứ kết lượt đi đêm nay.

  • Lý giải nguyên nhân Real không thể đánh bại Atletico Lý giải nguyên nhân Real không thể đánh bại Atletico

    Kết quả hòa là xứng đáng, dù cho về mặt thống kê Real Madrid có nổi trội hơn chủ nhà Atletico Madrid. Lần thứ 7 liên tiếp ở mùa này, đội bóng Hoàng gia không thể đánh bại “gã hàng xóm” đáng ghét.

  • Mandzukic "no đòn" vì các hậu vệ Real Mandzukic "no đòn" vì các hậu vệ Real

    Ở trận Atletico Madrid hòa Real Madrid 0-0 vào đêm qua (tứ kết lượt đi Champions League 2014/15), các hậu vệ Daniel Carvajal và Sergio Ramos bên phía đội khách đã chăm sóc tiền đạo Mario Mandzukic rất kỹ. Khi đối đầu với chân sút người Croatia, họ thậm chí còn không ngần ngại kết hợp “võ thuật” với bóng đá.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x