Với 36% số phiếu bình chọn, siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid và ĐT Bồ Đào Nha đã giành giải thưởng Cầu thủ ghi bàn thắng đẹp nhất Champions League 2015/16.
Pha làm bàn tuyệt đẹp của Ronaldo trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Real Madrid và AS Roma trên sân Olimpico đã giúp siêu sao người Bồ giành được giải thưởng của UEFA. Tình huống lập công của CR7 nhận được 36% số phiếu bình chọn.
Tại đấu trường Champions League 2015/16, Ronaldo không chỉ giành được danh hiệu Vua phá lưới với 16 lần lập công, anh còn cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lần thứ 11 vô địch cúp C1/Champions League sau khi vượt qua Atletico Madrid ở loạt sút luân lưu (thắng 5-3).
Ronaldo là ngôi sao gây thất vọng nhất ở EURO lần này
Giải thưởng này được coi là liều thuốc động viên tinh thần kịp lúc cho Ronaldo trong thời điểm anh đang phải chịu rất nhiều áp lực vì chơi mờ nhạt ở EURO 2016. CR7 vẫn chưa ghi được bàn thắng nào trên đất Pháp dù đã tung ra 20 cú sút chỉ trong vòng 2 trận đã đấu. Đáng nói hơn, anh đã sút hỏng quả 11m ở trận hòa 0-0 trước Áo, khiến Bồ Đào Nha lỡ cơ hội giành chiến thắng đầu tiên.
Để giải toả tâm lý cho Ronaldo, HLV Fernando Santos đã đặc cách cho gia đình đến thăm anh tại đại bản doanh của đội bóng. CĐV hi vọng, điều đó sẽ giúp siêu sao 31 tuổi tìm lại niềm hứng khởi và ghi bàn trong trận đấu với Hungary.
Lúc này, Bồ Đào Nha đang xếp thứ 3 ở bảng F với 2 điểm và họ sẽ phải thắng đội đầu bảng Hungary (đang có 4 điểm) để giành quyền tự quyết.
UEFA vừa công bố kết quả bốc thăm vòng sơ loại thứ nhất và thứ 2 ở Champions League 2016/17. Lá thăm may rủi đã giúp Celtic, Copenhagen hay Rosenborg chỉ phải gặp những đối thủ dễ chịu ở vòng thứ 2.
Trong khi đang tập trung cùng ĐT Croatia, tiền vệ Luka Modric đã tiết lộ lý do tại sao anh không góp mặt trong 5 lượt sút luân lưu của Real ở trận chung kết Champions League 2015/16.
Gaspare Galasso, một CĐV người Italia đã dùng mưu mẹo vượt qua sự kiểm soát của lực lượng an ninh sân San Siro để có mặt ăn mừng chức vô địch Champions League với cầu thủ Real Madrid.
HLV Diego Simeone đã rời sân San Siro như một người hùng chiến bại. Nhưng những người yêu mến El Cholo không tránh khỏi sự liên tưởng đầy sợ hãi tới người đồng hương Hector Cuper của ông!
Bạn hãy tưởng tượng ra cảnh một người leo núi. Anh ta vượt qua mọi trở ngại gian lao nhất, nhưng vừa lên đến đỉnh núi thì bị một người xô ngã xuống. Anh ta chờ hai năm để trở lại đỉnh núi ấy và... bị đạp xuống tiếp. Phải chăng định mệnh đã nguyền rủa Atletico ở Champions League?
Hầu hết cầu thủ Atletico Madrid đã khóc. Những người đã “già” (trong nghề) như Fernando Torres cũng tức tưởi. Antoine Griezmann thẫn thờ như một đứa trẻ được mẹ hứa dẫn đi xem phim mua kẹo nhưng cuối cùng lại nuốt lời. Tấn bi kịch của Atletico nhuốm màu tiếc nuối, vì một cơ hội cực tốt đã qua và có thể không bao giờ trở lại.
Dưới ánh đèn lộng lẫy của sân bóng cũ San Siro, một lần nữa HLV Diego Simeone lại phải nhận thất bại ở chung kết. Dù thua trận, El Cholo vẫn xứng đáng được vinh danh cho nỗ lực của Atletico...
Dù mất tích gần như toàn bộ thời gian thi đấu trận chung kết, nhưng Cristiano Ronaldo vẫn thể hiện được phẩm chất ngôi sao với pha dứt điểm quyết đoán trên chấm luân lưu mang về chiến thắng chung cuộc cho Real Madrid. Đây sẽ là đòn bẩy đưa CR7 gần hơn danh hiệu Quả bóng vàng năm nay.
Nếu đồng ý để Sergio Ramos ra đi cách đây 1 năm, chắc hẳn Real không thể tận hưởng hương vị ngọt ngào của danh hiệu Cúp C1/Champions League thứ 11. Trong những trận cầu lớn, họ mới thấy hết giá trị của người đội trưởng 30 tuổi này.
Mikel Arteta đã tìm đến HLV huyền thoại Arsene Wenger, người từng dẫn dắt Arsenal vô địch, để tìm kiếm sự giúp đỡ nhằm chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League của Pháo thủ.
Eva Murati, cô gái 28 tuổi tài năng đang khuấy động màn ảnh nhỏ Albania, không chỉ là MC truyền hình nổi tiếng mà còn là diễn viên, người mẫu thành công.
Chủ tịch danh dự của Bayern, Uli Hoeness mới đây đã lên tiếng cảnh báo HLV Julian Nagelsmann của ĐT Đức. Theo lời ông Hoeness thì việc từ chối hợp tác với Bayern sẽ khiến HLV Nagelsmann không còn đường lùi ở EURO 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn