Ronaldo: Nhất nghệ tinh...

Kinh Thi Kinh Thi
10:45 ngày 22-10-2014
Chừng nào người ta còn ra tỷ lệ cược với mức thắng cao cho việc Ronaldo... không ghi bàn, chừng đó anh còn có thể tự hào là cầu thủ hay nhất thế giới.
Ronaldo: Nhất nghệ tinh...
Tỷ lệ 8-11 nói lên điều gì?

Vâng, đấy là tỷ lệ mà các nhà phân tích chuyên môn đưa ra cho một sự kiện mà xác suất xảy ra cao hơn xác suất không xảy ra. Và sự kiện đang được đề cập ở đây là chuyện Cristiano Ronaldo ghi bàn trong trận đấu đêm nay. Ở Champions League! Vào lưới Liverpool! Ngay trên thánh địa Anfield của đối phương! Nói cách khác, nếu bạn “can đảm” đi ngược với suy nghĩ của đám đông, thì hãy đặt niềm tin rằng đêm nay Ronaldo không ghi bàn.

Câu chuyện liên quan đến doanh thu bạc tỷ của các nhà cái, dựa trên những phân tích lạnh lùng của lý trí, đã nói lên tất cả.

Nếu không xảy ra bất ngờ thì Ronaldo sẽ ghi bàn! Và nếu ghi được 3 bàn thì anh lập ngay kỷ lục mới: có 72 bàn thắng ở trận địa Champions League. Đấy là đấu trường danh giá chỉ dành cho khoảng 2% tổng số cầu thủ nhà nghề trên khắp châu Âu. Với số đông cầu thủ nhà nghề, được góp mặt một lần ở đấu trường này đã là kỷ niệm đẹp đẽ cho cả sự nghiệp, chứ chưa nói chuyện ghi bàn. Luis Suarez - ngôi sao có giá chuyển nhượng cao thứ 3 trong lịch sử - hào hứng phát biểu trước khi mãn hạn treo giò: “Tôi sẽ lại được chơi bóng ở Champions League. Quá lâu rồi tôi chưa có vinh dự này”.


Sẽ có người chỉ vào số liệu thống kê để chứng minh rằng Ronaldo không quá giỏi trong lĩnh vực ghi bàn như cả thế giới ca ngợi. Anh mới ghi được 2 bàn ở Champions League mùa này - tương đương 29% tổng số bàn thắng của Real Madrid. Carlos Tevez (Juventus) hoặc Klaas-Jan Huntelaar (Schalke) cũng có 2 bàn sau 2 loạt trận đầu tiên, nhưng đấy là 100% tổng số bàn thắng cho đội của họ. Hoặc giả sử, Ronaldo ghi được 2 bàn với 14 cơ hội dứt điểm. Cầu thủ Andrian Ramos chỉ mới có 3 cơ hội nhưng cũng ghi được 2 bàn cho Borussia Dortmund. Đại khái như vậy...

Mặc kệ! Có bao nhiêu con số “biết nói” thì cũng có bấy nhiêu con số biết “đánh lừa” người đọc. Quả không có bất cứ ai tung cú dứt điểm nhiều như Ronaldo (bình quân là 7 lần/trận, suốt bao năm nay, ở mọi đấu trường). Đấy là vì anh tự tin vào khả năng dứt điểm thành công của mình. Ronaldo ghi bàn từ mọi cự ly, góc độ, bằng mọi biện pháp kỹ thuật có thể. Gặp pha bóng, anh vẫn tự tin dứt điểm. Khi bàn về tỷ lệ “2 bàn trong 3 cơ hội”, cũng chẳng thấy ai thống kê về số tình huống có thể dứt điểm nhưng Ramos không sút vì biết chắc không thể thành bàn.

Điểm lại những cú sút phạt thần sầu của C.Ronaldo



Đấy cũng chỉ là một ví dụ nhỏ. Tổng quát hơn, người ta có thể cho rằng Ronaldo có lối chơi không toàn diện (anh chẳng bao giờ hỗ trợ phòng ngự).

Anh rất thích lừa bóng nhưng cách lừa đơn điệu và tỷ lệ thành công không cao. Quả tạt của anh chỉ ở đẳng cấp bình thường. Hoặc anh cần cải thiện hiệu suất khai thác cơ hội thành bàn... Thật ra, việc chính của Ronaldo là ghi bàn. Thật khó hình dung nếu Ronaldo có 3 lần hỗ trợ tham gia phòng ngự mỗi trận, thì công năng ghi bàn của anh (và dĩ nhiên của cả Real) sẽ giảm như thế nào. Thôi thì, cứ phải “nhất nghệ tinh” đã. Hồi còn phong độ đỉnh cao, David Beckham chẳng phải làm gì khác hơn là tạt bóng khoảng 5 lần mỗi trận, đưa bóng từ biên vào khu vực ngay trước cầu môn mà đồng đội bóng thể ghi bàn. Bấy nhiêu là đủ để Beckham trở thành siêu sao.

Chỉ mới chuyên về tạt bóng đã thế, huống hồ Ronaldo chuyên trách ghi bàn - công việc khó nhất, vinh quang nhất, tuyệt vời nhất trong môn bóng đá? Chừng nào người ta còn ra tỷ lệ cược với mức thắng cao cho việc Ronaldo... không ghi bàn, chừng đó anh còn có thể tự hào là cầu thủ hay nhất thế giới. Kệ ai nghĩ khác!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x