Simeone hiểu sử tàu, ắt đồng cảm với Tống Giang

Ngọc Trung Ngọc Trung
11:18 ngày 15-03-2017
Atletico Madrid đang cần một bước chuyển mình để vươn tầm trở thành đội bóng lớn và Simeone đang nỗ lực thực hiện điều đó trong những năm tháng cuối cùng của triều đại.
Simeone hiểu sử tàu, ắt đồng cảm với Tống Giang
Atletico Madrid sắp sửa tiếp đón Leverkusen trên sân nhà với lợi thế cực kỳ lớn từ trận lượt đi. Đó là chiến thắng 4-2 trên sân đối phương ở lượt đi. Công bằng mà nói, cơ hội đi tiếp của Leverkusen cũng chỉ như Barcelona sau loạt trận lượt đi dẫu cho cách biệt chỉ là 2 bàn. Bởi lẽ đại diện của bóng đá Đức non nớt hơn Barcelona bội phần, Atletico thì tinh quái hơn nhiều lần PSG. Và chuyện cổ tích thường chỉ xảy ra 1 lần. 

Nói cách khác, thầy trò Simeone cầm chắc vé vào tứ kết, lần thứ 4 liên tiếp. Nhìn rộng trên bình diện châu Âu, chỉ có 3 đội bóng đạt được thành tích tương tự là Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich, toàn những tên tuổi lẫy lừng. Hơn nữa, 3 mùa trước, chỉ Real chặn đứng được Atletico và tới 2 lần thầy trò Simeone lọt vào chung kết, để lại sau lưng một loạt ông lớn như Bayern, Chelsea, PSG, Barca... 

Vậy, Atletico xứng đáng được liệt vào hàng ông lớn? Câu trả lời là không! Dù phũ phàng song thực tế Atletico chỉ là chuyên gia đánh lớn mà thôi. Chưa bao giờ giới chuyên môn đưa thầy trò Simeone vào danh sách ứng cử viên vô địch. Vấn đề nằm ở lực lượng và lối chơi. Về lực lượng, vì tài chính có phần thua sút, đội hình Atletico không thể hùng hậu bằng các ông lớn.

Về lối chơi, Atletico chính là đội có lối chơi… phản bóng đá nhất châu Âu hiện thời. Nếu Real Madrid và thế hệ Los Galacticos từng nổi tiếng với triết lý chơi bóng và để cho đối phương cùng chơi bóng thì Atletico dưới thời Simeone luôn ra sân với ý niệm triệt phá đối thủ, triệt phá trận đấu. Kết quả là thứ duy nhất đội bóng áo sọc đỏ trắng quan tâm đến. Chẳng ông lớn nào ra sân với tâm thế ấy, kể cả những đội bóng thực dụng nhất.

Atletico gắn liền với hình ảnh xù xì, xấu xí
Atletico gắn liền với hình ảnh xù xì, xấu xí

Nhưng bằng lối chơi phá sức ấy, Atletico sẽ tồn tại thêm được bao lâu? Theo dõi 2 trận thua Real ở chung kết, dễ nhận thấy Atletico luôn rơi vào tình trạng hụt hơi vào cuối trận. Và bằng lối chơi ấy, đâu là chỗ đứng cho Atletico trong lịch sử bóng đá ngoài vị thế ngựa ô. Nên nhớ, lịch sử chỉ ghi danh kẻ chiến thắng. Mùa 2003/04, đâu chỉ Porto vào chung kết, còn có Monaco. Nhưng mấy ai nhớ tới đội bóng đã đánh sập đế chế Los Galacticos?

Simeone thừa khôn ngoan để nhận ra vấn đề. Và đó cũng chính là nỗi niềm của nhà cầm quân người Argentina. Nỗi niềm ấy cũng từa tựa nỗi niềm Tống Giang trong truyện Thủy Hử. Người ta trách Tống Giang dập tắt sự ngang tàng và khí phách ngút trời của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, nhưng liệu ai hiểu cho ông về 4 chữ Trung Quân Ái Quốc bao phủ thời đại, ăn sâu trong tiềm thức của từng con người thời bấy giờ.

Đối với Tống Giang, ông không muốn những huynh đệ vào sinh ra tử của mình muôn đời mang tiếng đảng cướp. Ông muốn họ có được tính chính danh, có chỗ đứng trang trọng trong lịch sử. Đáng tiếc, một chính quyền mục ruỗng và thối nát đã không trân trọng điều ấy, để rồi biến hào kiệt Lương Sơn Bạc trở thành bản bi hùng ca kinh điển.

Trở lại với Atletico, đội bóng này dưới sự dẫn dắt của Simeone đã có những biến chuyển nhằm nâng tầm vị thế, thoát hình ảnh ngựa ô. Atleitoc đã mua sắm ồ ạt nhằm giải quyết vấn đề lực lượng hai mùa Hè gần đây. Cụ thể, đội bóng áo sọc đỏ trắng chi ra tổng cộng 227 triệu euro để chiêu binh mãi mã, dẫu cho bộ khung đội hình vẫn cực kỳ ổn định và không hề mất trụ cột nào. Khoản tiền ấy quá sức đáng nể, kể cả với những ông lớn.

Simeone muốn nâng tầm vị thế Atletico
Simeone muốn nâng tầm vị thế Atletico

Về lối chơi, Atletico cũng dần hướng tới lối đá trịch thượng, kiểm soát thế trận ở mùa giải này. Không ít trận đấu, các học trò của Simeone kiểm soát bóng trên 60%, thực hiện trên dưới 700 đường chuyền, những con số tưởng chừng chỉ thấy ở Barca hay các đội bóng Pep Guardiola dẫn dắt.

Cơ sở để nhà cầm quân người Argentina xây dựng lối đá này là trục Oblak-Godin-Gabi-Koke-Griezmann-Gameiro, xung quanh là sự hỗ trợ của Filipe, Juanfran, Carrasco hay Saul. Đấy là dàn cầu thủ rất chất lượng và đủ sức chơi sòng phẳng với mọi đối thủ. Và cách đá kiểm soát thế trận giúp Atletico thi đấu đa dạng và ít tốn sức hơn.

Tất nhiên, mọi cuộc cải tổ đều phải trả một cái giá nào đó, đắt hoặc rẻ. Bước chuyển mình đã khiến Atletico thi đấu chuệch choạc tại La Liga nhưng tại đấu trường Champions League, thầy trò Simeone vẫn đang đi đúng hướng. Bên cạnh đó, Atletico cũng có những bước phát triển tầm vĩ mô, đó là thương hiệu ngày càng trở nên hấp dẫn và một sân bóng mới khang trang hơn sắp sửa được ra đời. Bây giờ, người ta chỉ còn đợi xem Simeone có rơi vào cái kết bi thảm như Tống Giang hay không mà thôi, khi ông chỉ còn hợp đồng đến hết tháng 6/2018.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x