'Thần dân' Champions League hết e sợ nhà Vua Real

Quang Hoà Quang Hoà
16:11 ngày 07-12-2017
Bất chấp việc đang sở hữu Cristiano Ronaldo, cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở cả 6 trận vòng bảng Champions League trong một mùa, nhà ĐKVĐ Real Madrid hiện tại vẫn không khiến các đối thủ của họ phải run sợ.
'Thần dân' Champions League hết e sợ nhà Vua Real
Thật vậy, trong khi ở La Liga Real hiện xếp thứ 4 với 8 điểm ít hơn đội đầu bảng Barca (28 so với 36), thì ở Champions League họ chỉ đi tiếp với tư cách đội xếp thứ 2 bảng H. Căn cứ vào chuyện những đối thủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là Tottenham, Borussia Dortmund và APOEL, việc họ phải đứng dưới đại diện nước Anh cũng có thể xem là thành tích đáng hổ thẹn.

Tất nhiên, trước lượt trận cuối, ai cũng biết Real đã sớm vượt qua vòng bảng (họ chắc chắn xếp ở vị trí thứ 2) và còn phải hướng sự tập trung cho trận đấu sắp tới với Sevilla ở La Liga cuối tuần này. Vấn đề nằm ở chỗ, với uy tín và tầm cỡ của một đội bóng vĩ đại như Real, thầy trò HLV Zinedine Zidane vẫn có nghĩa vụ phải chơi một trận ra trò ở Bernabeu để dành tặng chiến thắng cho các CĐV nhà.

Với riêng cá nhân Ronaldo, anh lại càng phải nỗ lực hơn chứ không có quyền được nghỉ ngơi như Lionel Messi, đồng nghiệp người Argentina chỉ ngồi dự bị ở 2 trận gần nhất của Barca ở vòng bảng Champions League. Công bằng mà nói, Ronaldo đã có một ngày thi đấu khá thành công. Sau khi châm ngòi cho bàn mở tỷ số của Borja Mayoral ở ngay phút thứ 8, chính CR7 đã giúp Real nhân đôi cách biệt bằng cú sửa lòng từ ngoài vòng cấm ở phút 12.

Màn trình diễn ấn tượng cộng thêm việc được các fan Real động viên bằng cách liên tục hô vang "Quả bóng Vàng! Quả bóng Vàng!" trong những phút cuối hẳn tiếp thêm cho Ronaldo rất nhiều sự tự tin. Đây chính là thứ siêu sao người Bồ Đào Nha đang cần, trong bối cảnh anh gần như vô hại ở La Liga mùa này với chỉ vỏn vẹn 2 lần "nổ súng".

Real liên tiếp để thủng lưới trong những trận gần đây
Real liên tiếp để thủng lưới trong những trận gần đây

Ronaldo tự tin và cứ ghi bàn với hiệu suất tốt ở Champions League thì tất nhiên toàn đội rất vui. Vấn đề nằm ở chỗ một mình Ronaldo khó có thể gánh đội khi Real đang bộc lộ ra những điểm yếu chết người nơi hàng thủ. Trận đấu vừa rồi với Dortmund là một minh chứng rất rõ.

Không thể nói, đội bóng hiện xếp thứ 6 Bundesliga, chỉ thắng 1/8 trận gần nhất và kết thúc vòng bảng với chỉ vỏn vẹn 2 điểm là đối thủ xứng tầm với Real. Vậy mà ngay trên sân nhà, Real lại để tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang lập cú đúp trong vòng 5 phút (từ phút 43 đến phút 48) và mãi đến khi trận đấu sắp khép lại họ mới nâng được tỷ số lên 3-2.

Nên biết, tính cả trận đấu với Dortmund, Real đã để thua tới 6 bàn trong 4 trận gần nhất. Hàng thủ vốn đã hớ hênh của họ lại vừa mất thêm Raphael Varane, trung vệ trụ cột bị chấn thương phải rời sân ở phút 38 trong trận đấu cuối cùng của Real ở vòng bảng Champions League 2017/18.

Do chỉ xếp thứ 2 trong bảng đấu, Real đang đứng trước nguy cơ chạm trán những chướng ngại vật rất khó vượt qua như Paris Saint-Germain, Man City, M.U hay Liverpool ở ngay vòng 1/8. Đây đều là những đội có thực lực, đủ sức ngáng đường Real trong giai đoạn "Kền kền trắng" dễ bị tổn thương, thay vì hình ảnh một gã khổng lồ mà ai cũng muốn tránh mặt chỉ cách đây ít tháng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x