Việc Bayern giành trọn 3 điểm ở trận ra quân chiến dịch Champions League mùa này trước Anderlecht là kết quả đã được dự báo. Nhưng cách Bayern hạ Anderlecht 3-0 lại không được như kỳ vọng của nhiều người.
Lối chơi chưa thuyết phục
Bayern hội đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để có thể thắng to và thắng đẹp trước Anderlecht, qua đó lấy lại niềm tin từ người hâm mộ sau trận thua Hoffenheim 0-2 ở Bundesliga cuối tuần qua. Họ được chơi trên sân nhà, được hưởng phạt đền ngay phút 11 kèm với việc Anderlecht phải chơi 10 người từ phút ấy. Vậy mà sau pha sút phạt đền mở tỷ số của Robert Lewandowski, đội quân do HLV Carlo Ancelotti dẫn dắt lại chơi khá bế tắc.
Trước đối thủ đã yếu lại phải chơi thiếu người mà tỷ lệ chuyền bóng thành công của Bayern trong hiệp 1 chưa đến 90%. Tỷ lệ chiến thắng trong tranh chấp tay đôi của dàn sao chủ nhà trong hiệp 1 chỉ đạt 49%.
Chơi hơn người mà Bayern để Anderlecht 2 lần suýt san bằng tỷ số. Trong đó, giật mình nhất phải kể đến tình huống cột dọc cứu thua cho Manuel Neuer sau cú sút của Stanciu ở phút 49.
Các tuyến của Bayern trận này giữ khoảng cách không hợp lý. Cũng vì lẽ đó nên dù trong thế 11 đánh 10 mà nhiều đường chuyền của Bayern vẫn ở tình trạng “5 ăn 5 thua”.
Bayern có đủ cặp bài trùng Rob-bery nhưng đó chỉ còn là đôi cánh rệu rã. Suốt 60 phút đầu tiên, hai cánh của Bayern chỉ thắng được 3 tình huống qua người một đối một: 2 của Franck Ribery và 1 của Thiago chứ không phải Arjen Robben. Joshua Kimmich dù ghi được 1 bàn và có 1 đường kiến tạo nhưng hầu như không có được sợi dây liên lạc với Robben ở dọc hành lang phải của Bayern.
Tinh thần bất ổn
Tan trận, Robben phát biểu: “Hôm nay lối chơi của chúng tôi vừa thiếu nhịp vừa thiếu nhiệt”. Xin nhắc lại, đó là phát biểu của cầu thủ sau khi đội nhà thắng trận 3-0. Tinh thần thi đấu của Bayern hiện không tốt chút nào.
Robben trận này đã hơn một lần phải tỏ vẻ khó chịu vì Lewandowski không chịu chuyền bóng cho mình. Mà đâu chỉ Robben, nét mặt HLV Ancelotti, Lewandowski, Ribery và cả GĐTT Hasan Salihamidzic cũng nhiều lần được camera truyền hình đặc tả. Những nét mặt lộ rõ vẻ bực dọc, không hài lòng. Đến ngay cả trong các tình huống ghi bàn, cách ăn mừng của dàn sao Bayern cũng kém nhiệt và thiếu tính đồng đội hơn thường lệ.
Đã có người phải đặt ra câu hỏi: “Có phải Ancelotti hiện bất lực trong việc khích lệ tinh thần chiến đấu của học trò, hay có cầu thủ Bayern đang âm mưu bật và lật Ancelotti?”. Hãy còn quá sớm để khẳng định hay phủ nhận gì lúc này. Chỉ biết Bayern đang gặp vấn đề, cả về lối chơi lẫn tinh thần thi đấu. Đá với đối thủ yếu như Anderlecht mà còn chật vật, nặng nề như vậy thì khi gặp các đối thủ mạnh sẽ thế nào? Ancelotti không có nhiều thời gian để trả lời câu hỏi ấy. 2 tuần nữa, Bayern phải làm khách trên sân của PSG.
Ngoại lệ Kimmich
Joshua Kimmich hiện là cầu thủ duy nhất đá không thiếu phút nào trong các trận mùa này của Bayern. Kimmich ra sân cùng Bayern trong cả 6 trận chính thức trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa và trận nào cũng chơi trọn vẹn cả trận.
86% - Bayern thời gian qua rất lâu “nóng máy” tại Champions League. Các bàn thắng của Bayern chủ yếu đến trong hiệp 2. Cụ thể, có tới 12/14 bàn gần nhất (tỷ lệ 86%) mà Hùm xám ghi được ở Champions League đến sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp.
Champions League 2017/18 đã diễn ra hấp dẫn ngay từ lượt đấu đầu tiên vòng bảng. Nói về điểm nhấn ở loạt trận này, không thể không nhắc đến những màn trình diễn chói sáng của 2 siêu tiền đạo Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.
Theo chuyên gia Andujar Oliver của tờ Marca, trọng tài Benoit Bastien đã mắc tới 2 sai lầm liên quan đến những quả phạt đền trong trận Real Madrid đè bẹp APOEL Nicosia 3-0 ở lượt trận đầu vòng bảng Champions League diễn ra đêm qua.
Dưới thời HLV Massimiliano Allegri, Juventus đã trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Nhưng qua thảm bại 0-3 trước Barca rạng sáng qua, có thể thấy vị thế của Juve đang lung lay dữ dội, có dấu hiệu của sự thoái trào.
Lionel Messi xứng đáng được gọi là “người đến từ hành tinh khác”. Anh vừa lập cú đúp vào lưới Juventus ở loạt trận ra quân của Barca tại Champions League năm nay, để xóa cái dớp kém may mắn trước thủ thành Buffon, qua đó nâng tổng số lần lập công kể từ đầu mùa lên con số 8.
Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.
Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar
MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.
ĐT futsal Kyrgyzstan đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước ĐT futsal Afghanistan trong trận play-off tranh vé dự World Cup futsal 2024. Chiến thắng này giúp cho ĐT futsal Afghanistan lần đầu tiên dự sân chơi thế giới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn