VIDEO: Man City 4-0 M'gladbach |
---|
Thắng trận, Pep vẫn bực vì CĐV Man City không đến sân
Trận ra quân tại Champions League của Man City đã thành công mỹ mãn nhưng Pep Guardiola vẫn thất vọng ra mặt khi nhìn những khán đài trống trên sân Etihad.
Do điều kiện thời tiết, trận đấu giữa Man City và Monchengladbach đã phải lùi lại 24 tiếng. Nhưng rốt cuộc thì Man City vẫn có được điều mình cần khi nã tới 4 bàn thắng vào lưới đối thủ. Tuy nhiên, với việc chỉ có hơn 3 vạn CĐV đến sân trong khán đài có sức chứa hơn 5 vạn người đã khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha buồn rầu.
"Cảm ơn các cầu thủ đã có một trận đấu tuyệt vời và cảm ơn cả những người hâm mộ đã không quản điều kiện khí hậu ngắc nghiệt để đến cổ vũ đội bóng. Tuy nhiên tôi vẫn muốn mọi người đến sân nhiều hơn để phủ kín Etihad và tạo thêm động lực cho Man City chiến thắng", Pep than thở.
Guendogan đã chơi tốt trong 80 phút
Chiến thắng trước Monchengladbach đồng thời cũng là màn ra mắt của tân binh Ilkay Guendogan sau thời gian dài chữa trị chấn thương. Tiền vệ người Đức hòa nhập rất nhanh và dường như đã đạt thể trạng hoàn hảo. Hài lòng với màn trình diễn ấn tượng của mình, Guendogan miêu tả: "Đây là một ngày hoàn hảo với tôi. Tôi đã phải đợi rất lâu để lại được chơi bóng và thật tuyệt khi có khởi đầu như vậy".
"Tôi đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua và mong ngóng từng ngày đến trận đấu tiếp theo. 4 tháng dài đằng đẵng chữa trị chấn thương vô cùng khó khăn, đặc biệt khi bạn không có cơ hội để thi đấu, kể cả những trận giao hữu. Nhưng từ con số 0 tôi đã được chơi 80 phút, điều đó khiến tôi hạnh phúc".
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn