Thua Galatasaray 0-1, Juventus làm khán giả tại Champions League

TIẾN SĨ
22:01 ngày 11-12-2013
Trận Galatasaray-Juventus bị hoãn vào đêm thứ Ba đã diễn ra nốt gần 60 phút còn lại. Bất ngờ đã xảy ra ở những phút cuối cùng, gợi lại cho Juve bi kịch từng xảy ra 13 năm về trước…
Thua Galatasaray 0-1, Juventus làm khán giả tại Champions League
GHI BÀN
Galatasaray: Sneijder (85’)

Đón chào 2 đội vào sân vẫn là tuyết rơi, tuy nhiên với mức độ nhẹ nhàng hơn 1 ngày trước đó. Galatasaray chơi khá bình thản dù phải thắng, trong khi Juventus cũng cố gắng duy trì áp lực vừa phải lên phần sân đối phương. Trong chưa đầy 15 phút cuối hiệp 1, Juve đã có 2 cơ hội nguy hiểm đều đến từ những pha tấn công vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ trái của Galatasaray, nhưng đều thiếu chút chuẩn xác để ghi bàn.

Sang hiệp 2, một phần do thời tiết không thuận lợi, đôi bên có rất ít cơ hội rõ rệt. Phút 57 là pha đột phá và cú sút rất căng sát vòng cấm của Drogba, nhưng thủ môn Buffon đã kịp thời phản xạ. Trận đấu càng trôi đi với tỉ số 0-0, CĐV Juve càng lo lắng khi nhớ lại kỷ niệm buồn 13 năm về trước…

Sneijder ghi bàn thắng duy nhất giúp Galatasaray 

Ngày 14/5/2000, vòng cuối cùng Serie A, Juve cần chiến thắng trên sân của Perugia để chắc chắn giành Scudetto. Hôm ấy, trận đấu cũng bị hoãn lại vì cơn mưa nặng hạt khiến bóng không thể nảy lên khỏi mặt sân quá 5 cm. Khi trọng tài Collina cho trận đấu tiếp tục cũng trong buổi chiều hôm đó, Juve đã thua 0-1, mất ngôi đầu vào tay Lazio ở vòng chót. Đó là một trong những bi kịch mất Scudetto nổi tiếng nhất trong lịch sử Serie A nói chung và Juve nói riêng.

Phút 85, nỗi ám ảnh của những Juventini hoài cổ trở thành sự thực. Drogba đánh đầu chiến thuật cho Sneijder băng xuống bên mé phải vòng cấm Juve, cú sút cực hiểm của Sneijder xuyên qua 2 chân của Barzagli trên đà lao ra cản phá, găm vào góc xa khung thành khiến thủ môn Buffon phải bó tay. 

Mành lưới Juve đã rung lên khi trận đấu chỉ còn lại vài phút, tất cả những nỗ lực trong tuyệt vọng của Lão phu nhân đều không có hiệu quả khi Galatasaray chủ động phòng ngự. Thậm chí nếu may mắn, đội chủ nhà còn có thể thắng đậm hơn với 2 cơ hội rõ rệt trong thời gian còn lại, khi Juve đã tràn hết sang phần sân đối diện. 

Các cầu thủ Galatasaray ăn mừng pha làm bàn của Sneijder

“Cái chết” của Juve đã đến ở những phút cuối, họ đã bị gạch tên khỏi vòng 1/8 Champions League vì sự thiếu tập trung trong ít phút cuối. Nhưng xét cho cùng, Juve xứng đáng với kết cục đó, họ đã quá chủ quan, thậm chí còn có phần coi nhẹ mặt trận Champions League hơn là Serie A. 

Sneijder, Felipe Melo, Muslera và HLV Mancini đều từng là những ngôi sao của Serie A, trong khi Drogba từng suýt thuộc về Juve nếu đội bóng Italia không bất ngờ ngãng ra để anh gia nhập Galatasaray. Vì những liên hệ đó, thất bại của Juve tối hôm qua lại càng mang đậm chất bi kịch!

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:
Galatasaray: Muslera; Chedjou, Kaya, Zan; Eboue (Bulut 80’), Felipe Melo, Inan, Riera; Sneijder (Ceyhun 90’); Drogba, Yilmaz.
Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci (Giovinco 90’), Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pogba, Marchisio (Quagliarella 87’), Asamoah; Tevez, Llorente.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x