Trận chiến của Ancelotti

MINH VIỆT
13:58 ngày 14-04-2015
Một lần nữa, Carlo Ancelotti lại phải đối đầu với đối thủ cực kỳ khó chịu, Diego Simeone. Đó thực sự là trận chiến khốc liệt dành cho Ance, bởi ông dường như đang bế tắc trong việc tìm lời giải cho những ngón đòn của Simeone. Vì sao vậy? Nguyên nhân nằm ở sơ đồ 4-3-3 khá cứng nhắc của Ancelotti.
Trận chiến của Ancelotti
ANCELOTTI LUÔN SỢ SIMEONE
Kể từ sau trận chung kết Champions League 2013/14, Ancelotti đã đối đầu Simeone tổng cộng 6 lần. Và chưa một lần chiến lược gia người Italia có chiến thắng, trong đó nhận 4 thất bại. Cũng trong 6 trận đấu đó, cỗ máy tấn công của Ancelotti 3 lần tịt ngòi, chỉ ghi được 4 bàn 3 trận còn lại, nhưng đã phải chịu tổng cộng 12 bàn thua. 

Hãy nhớ lại trận derby Madrid gần nhất, khi Real thảm bại 0-4 trước Atletico. Cuộc đối đầu tại Vicente Calderon đầu tháng 2 đó, phải tới 10 phút cuối trận thì Real mới có cú sút trúng đích đầu tiên, sợi dây liên lạc giữa tuyến giữa và hàng tiền đạo của Kền kền trắng bị cắt đứt hoàn toàn. Mọi toan tính của Ancelotti đều bị Simeone bắt bài. Trong khi những món đòn mà Simeone dành cho Ancelotti thì toàn đòn hiểm độc khiến Carlo không kịp trở tay, như việc khóa chặt ngòi nổ Isco (thời điểm đó đang chơi cực hay), hay đánh thẳng mặt cặp trung vệ non tơ Varane – Nacho. Như thế là quá đủ để khẳng định, Simeone đang trở thành khắc tinh của Ancelotti. 

Kỳ lạ ở chỗ, Ancelotti không phải dạng “gà mờ” về chiến thuật, nếu không muốn nói là bậc thầy. Thời ở Milan, ông phát minh ra sơ đồ “cây thông” 4-3-2-1 để Rui Costa và Rivaldo cùng ra sân trong giai đoạn đầu thiên niên kỷ mới. Ông cũng khiến bậc thầy chiến thuật, Sir Alex Ferguson phải “tắt điện” ở bán kết Champions League 2006/07 khi dùng Gattuso bắt chết Ronaldo của M.U khi đó. Ngay cả ở Real Madrid, Carlo cũng giải thành công bài toán kết hợp 2 cầu thủ chơi cùng vị trí Gareth Bale và Di Maria mùa 2013/14, bằng phát kiến kéo Di Maria xuống đá tiền vệ trung tâm. 



SƠ ĐỒ 4-3-3 LÀ TỬ HUYỆT
Vì sao Carlo luôn thất bại trước Simeone? Đáp án có thể nằm ở sự bảo thủ về chiến thuật của HLV người Italia. 

Trong 2 trận derby Madrid gần nhất, sơ đồ 4-3-3 đều được Carlo sử dụng. Ở trận đấu ngày 16/1 vừa qua, ba tiền vệ trung tâm đá chính là James Rodriguez, Toni Kroos và Isco. Còn ở lần đụng độ hôm 7/2 vừa qua, 3 tiền vệ là Sami Khedira, Kroos và Isco. Điểm chung của tất cả những cái tên kể trên là đều không giỏi đánh chặn, không phải những chuyên gia thể lực. Thực tế, chỉ có Khedira được coi là tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa nhưng anh thiếu thực tiễn thi đấu và sa sút đã từ lâu. Cách bố trí bất hợp lý này của Ance khiến đội hình Real trở nên mất cân bằng trầm trọng giữa công và thủ. Sụp đổ từ tuyến giữa, 3 ngôi sao tấn công Ronaldo, Bale, Benzema bị cô lập, tất cả bởi sơ đồ 4-3-3, đó là những nguyên nhân chính khiến Real của Ancelotti thất bại. 

Real Madrid khoe đội hình trước trận gặp Atletico Madrid



Trong khi đó, Atletico thường xuất phát với sơ đồ 4-4-2, cùng với dàn tiền vệ có khả năng áp sát và đá cực rát. Xét từng cá nhân riêng lẻ thì Tiago, Gabi, Turan, Koke không có kỹ thuật bằng Kroos, Isco và Luka Modric. Nhưng khi được đặt vào một hệ thống hợp lý, chính hàng tiền vệ toàn những đấu sỹ này đã bóp nghẹt hoàn toàn tuyến giữa toàn nghệ sỹ của Real. 

Đêm nay, liệu Ancelotti đã biết rút ra bài học? 4-3-3 từng là chiến thuật giúp Ancelotti đăng quang ở Champions League 2013/14. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, để đối phó cách chơi đậm chất cơ bắp của Atletico, Ancelotti nên thay đổi. Bố trí 2 tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-2-3-1, tăng thêm sức chiến đấu cho tuyến giữa, sẽ là lựa chọn hợp lý. Ancelotti nên nhớ rằng đây là trận lượt đi Champions League, trận đấu mà Real phải ưu tiên sự an toàn, chứ không phải thắng bằng mọi giá.

18,1% - Tính đến thời điểm này, Ancelotti đã gặp Simeone tổng cộng 11 lần ở Tây Ban Nha. Đáng chú ý, ông chỉ giành có 2 chiến thắng, nhận 5 thất bại. Rõ ràng, Ance lép vế Simeone toàn diện khi tỷ lệ thắng chỉ là 18,1%.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Pogba nghỉ trận gặp Monaco: Juventus làm gì với khoảng trống Pogba Pogba nghỉ trận gặp Monaco: Juventus làm gì với khoảng trống Pogba

    Thất bại bất ngờ trước Parma vừa qua thực chất không phải là điều gì đó quá to tát với Juventus trước trận gặp Monaco tại tứ kết Champions League. Điều mà Bianconeri lo lắng chính là sự thiếu hụt nhân sự, mà ở đó Paul Pogba hiện lên như một lỗ hổng rất lớn…

  • PSG: Thiago Motta kịp tiếp đón Barca? PSG: Thiago Motta kịp tiếp đón Barca?

    Tin mừng liên tiếp đến với PSG trước giờ chạm trán Barcelona. Tiền vệ Thiago Motta nhiều khả năng kịp bình phục cho trận lượt đi tứ kết Champions League, ngoài ra trung vệ David Luiz cũng có thể trở lại trong trận lượt về vào ngày 22/4.

  • Griezmann thách thức "Dải ngân hà" Real Griezmann thách thức "Dải ngân hà" Real

    Antoine Griezmann đang có phong độ rất tốt. Anh chứng tỏ mình chính là bản hợp đồng thành công bậc nhất của Atletico ở mùa này. Và trước Real Madrid, Griezmann có thể sẽ khiến hàng thủ của đối phương phải khốn khổ, như cái duyên anh từng thể hiện.

  • Barca và cơn đau đầu mang “quốc tịch Brazil” Barca và cơn đau đầu mang “quốc tịch Brazil”

    HLV Luis Enrique sẽ bay đến Pháp khi cùng Barca làm khách PSG vào đêm mai với quá nhiều nỗi lo. Điểm chung của những nỗi lo ấy là chúng đều mang… quốc tịch Brazil.

  • Tevez tái ngộ Berbatov: Đồng đội, đối thủ và cuộc báo thù Tevez tái ngộ Berbatov: Đồng đội, đối thủ và cuộc báo thù

    Dimitar Berbatov và Carlos Tevez chỉ là đồng đội của nhau trong đúng 1 mùa giải 2008/09 tại Man Utd. Nhưng họ đã kết oán sâu sắc với nhau, đúng hơn là Tevez đã bị Berbatov đẩy ra khỏi sân Old Trafford vào Hè 2009, chỉ ít lâu sau khi họ cùng góp sức đưa Man Utd vào chung kết Champions League.

  • 01h45 ngày 15/4, Juventus vs Monaco: Vật cản Monaco 01h45 ngày 15/4, Juventus vs Monaco: Vật cản Monaco

    Không ít CĐV Juventus đã vui mừng khi họ được gặp Monaco tại tứ kết. Nhưng có lẽ chính đội bóng công quốc mới là CLB khó chơi cho Juventus, khi Lão phu nhân phải vào trận với tư thế “cửa trên”, trái sở trường của họ!

  • 01h45 ngày 15/4, Atletico vs Real: Thêm hận tại Calderon! 01h45 ngày 15/4, Atletico vs Real: Thêm hận tại Calderon!

    Đã 6 lần gặp Atletico ở mùa này, Real không giành nổi một chiến thắng (thua 4, hòa 2). Đêm nay, họ sẽ hành quân tới Vicente Calderon với quyết tâm rửa hận và những khát vọng cùng cực. Nhưng rất có thể, thày trò HLV Ancelotti sẽ lại phải chuốc thêm hận.

  • Atletico - Real: Trận đấu của những người đàn ông Atletico - Real: Trận đấu của những người đàn ông

    Trong 8 đội có mặt ở tứ kết Champions League mùa này, không đội bóng nào có số lần phạm lỗi và số pha tranh chấp tay đôi nhiều như Atletico. Nói cách khác, Atletico chính là đội bóng “hung hãn” nhất châu Âu hiện tại. Và Real thì đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến ấy.

  • Với Ronaldo, derby Madrid đến quá đúng lúc Với Ronaldo, derby Madrid đến quá đúng lúc

    Sớm vài tuần, derby Madrid có thể trở thành “mồ chôn” sự nghiệp của Cristiano Ronaldo, bởi đó là thời điểm phong độ của anh xuống tới mức cực tiểu. Muộn vài tuần, Ronaldo có thể không còn duy trì được sự hưng phấn cao độ mà anh đang có. Với Ronaldo, không có thời điểm nào thích hợp để chơi một trận derby hơn lúc này.

  • Schweinsteiger và Ribery vắng mặt ở trận lượt đi tứ kết Champions League Schweinsteiger và Ribery vắng mặt ở trận lượt đi tứ kết Champions League

    Bayern Munich sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi tiền vệ Bastian Schweinsteiger và Franck Ribery ở trận lượt đi tứ kết Champions League với Porto vào thứ Tư tới, vì những vấn đề liên quan đến thể lực.

  • “Hội đồng hương” Barca ở Champions League “Hội đồng hương” Barca ở Champions League

    Một đội bóng vĩ đại không chỉ bởi họ đạt được những thành tựu vĩ đại, mà còn bởi họ sản sinh ra những cá nhân vĩ đại. Barcelona của mùa bóng 1996/97 không chỉ giành được cú ăn 3 mà triết lý của họ còn tạo ra cả một thế hệ HLV xuất chúng, đang dẫn dắt những CLB mạnh nhất, vào vòng tứ kết giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x