Cristiano Ronaldo sẽ đứng trước điệp vụ gian nan ở lượt đi bán kết Champions League vào đêm mai. Đó là xuyên thủng hệ thống phòng ngự boongke của Atletico Madrid mà anh gần như thất bại suốt 2 năm qua.
2 năm qua mới “nổ súng” 1 lần
Real từng đánh bại Atletico tại chung kết Champions League ở 2/3 mùa gần đây. Song hẳn ai cũng nhớ, họ phải hết sức khó khăn và đầy may mắn mới có được 2 chiến công vĩ đại này, thậm chí từng thoát thua chỉ trong tích tắc. Trong khi đó, ở các sân chơi quốc nội, Real cũng luôn gặp khó khăn trước gã hàng xóm đang vùng lên mạnh mẽ này, từ Siêu Cúp Tây Ban Nha, La Liga cho tới Cúp Nhà Vua.
Việc Real gặp khó khăn trước Atletico có nguyên nhân lớn vì họng pháo số một Cristiano Ronaldo gần như thất bại trước nhiệm vụ xuyên thủng bước tường thép của hàng phòng ngự Los Rojiblancos.
Ronaldo chỉ ghi bàn ở 1/8 trận derby Madrid gần đây
Thực ra, Ronaldo đã ghi tới 18 bàn sau 27 lần đụng độ Atletico trên mọi đấu trường (tính cả khi khoác áo M.U). Đó là một thành tích không tệ, chứ không muốn nói là ấn tượng. Cần biết, Ronaldo cũng chỉ có 14 pha lập công ở các trận El Clasico.
Tính ra, hiệu suất ghi bàn của Ronaldo trước Atletico là 0,67 bàn/trận, chỉ kém hơn đôi chút so với hiệu suất trung bình của anh ở riêng Champions League, sân chơi mà CR7 đang ngự trị trên đỉnh cao và thường có những màn “dội bom” vào lưới các CLB tí hon, với thành tích ghi 103 bàn trong 144 trận (0,72 bàn/trận).
Tuy nhiên, thống kê trên chỉ là những con số nói dối. Thực tế, Ronaldo đang có phong độ rất tệ khi đối đầu Atletico. Trong 8 trận derby Madrid gần đây, CR7 mới chỉ có đúng 1 trận xuyên thủng hàng thủ Atletico, dù đó là trận đấu mà anh lập hat-trick và ở ngay chiến thắng 3-0 của Real tại lượt đi La Liga mùa này.
Đừng để Ronaldo sút penalty!
Một bài thống kê và phân tích trên trang chủ UEFA trước trận đại chiến Real - Atletico đêm mai đã chỉ ra, Ronaldo chỉ có mấy kiểu ghi bàn khi gặp Atletico. Đầu tiên là sút penalty. Có tới 8/18 bàn thắng của anh vào lưới Atletico được thực hiện trên chấm 11m, tức xấp xỉ 50%.
Tiếp đến, Ronaldo thường chỉ ghi bàn ở derby Madrid trong 25 phút đầu. 9/18 bàn thắng của anh diễn ra trong thời gian này. Cuối cùng, Ronaldo thường chỉ có duyên ghi bàn ở Vicente Calderon, chứ không phải ở Santiago Bernabeu. Cả hai cú hat-trick của anh vào lưới Atletico cho đến nay đều được thực hiện trên sân khách.
Có lẽ, chính HLV Diego Simeone của Atletico đã phát hiện ra những đặc điểm trên của CR7 từ rất lâu. Đó có lẽ cũng là lý do Ronaldo chỉ có một trận chọc thủng lưới Atletico trong suốt 2 năm qua, dù 2 CLB gặp nhau tới 8 lần như đã đề cập ở trên.
Real vẫn có những chiến thắng trong những trận derby Madrid danh giá nhất gần đây, nhờ sự tỏa sáng của những ngôi sao thầm lặng ở tuyến sau và cũng bởi may mắn. Song thật mong manh khi Real vẫn trông chờ vào điều thần kỳ sẽ tiếp tục đến với họ ở trận derby Madrid đêm mai. Cơ hội chiến thắng của Real sẽ chỉ lớn và chắc chắn hơn, nếu như những họng pháo chủ lực “nổ súng”, đặc biệt là Cristiano Ronaldo.
Việc xuyên phá hệ thống boongke của hàng thủ Atletico vẫn là một điệp vụ quan trọng nhất của Real trong sứ mệnh tiếp tục chinh phục kình địch thành Madrid tại bán kết Champions League mùa này.
Griezmann cũng bất lực trước Real
Ronaldo thường tịt ngòi ở derby Madrid gần đây. Ngược lại, họng pháo số một Antoine Griezmann của Atletico cũng vậy. Tính chung, ngôi sao người Pháp còn chỉ ghi được 3 bàn trong 13 lần đối đầu với Real, tính từ khi gia nhập Atletico vào Hè 2014.
Ngày hôm qua (25/4) là tròn 60 năm trận đấu ở cúp châu Âu đầu tiên diễn ra tại Old Trafford. Trải qua chiều dài lịch sử, "Nhà hát của những giấc mơ" đã chứng kiến không ít niềm vui lẫn nỗi buồn của M.U.
Đầu mùa này, Diego Simeone đã tính chuyện rời Atletico vì không chịu nổi cú sốc để thua Real Madrid 2 lần trong hai trận chung kết Champions League. Nhưng hỡi ôi, chạy trời không khỏi nắng...
Derby Madrid một lần nữa thổi lửa vào Champions League. Real và Atletico có mùa thứ 4 liên tiếp loại nhau tại sân chơi cao nhất châu Âu. Điều chắc chắn, thành Madrid sẽ có đại diện ở trận chung kết với Juventus hoặc Monaco.
Juventus đến từ một nền bóng đá sa sút và đang bị đánh giá thấp, nhưng màn trình diễn của Bianconeri tại Nou Camp rạng sáng qua đang khiến châu Âu khiếp sợ. Juve hiên ngang bước vào bán kết, và dường như hành trình của họ sẽ không dừng lại tại đó.
Monaco chưa nằm trong nhóm tinh hoa của bóng đá châu Âu. Nhưng cách đội bóng trẻ của HLV Leonardo Jardim thể hiện không khác nào một ông lớn đĩnh đạc, bản lĩnh và có thừa nguy hiểm. Man City, Dortmund và ai nữa sẽ là nạn nhân của thầy trò Jardim?
Leonardo Bonucci tiếp tục chứng minh vị thế thủ lĩnh trong hàng phòng ngự trứ danh của Juventus. 90 phút tại Nou Camp cho thấy trung vệ 30 tuổi đang trải qua mùa giải thăng hoa nhất sự nghiệp. Và với anh, Juve hoàn toàn có thể mơ tới ngôi vương Champions League.
Nhiều người đã nghi ngờ về tuyên bố “Juventus sẽ trở lại” sau thất bại trước Barcelona hồi năm 2015 của Max Allegri. Hôm nay, nó đã trở thành sự thật. HLV 49 tuổi đã xây dựng kế hoạch hoàn hảo cho một cuộc báo thù.
Real Madrid may mắn vượt qua Bayern Munich nhờ quá nhiều sai lầm của trọng tài? Đúng, hoặc ít ra là đúng một phần. Rõ ràng đến mức, đây đó đã xuất hiện lập luận kiểu “thuyết âm mưu”, vốn không có gì hay ho: phải chăng UEFA hoặc Champions League có lợi hơn, khi một siêu CLB như Real tiến xa ở giải đấu “đẻ ra tiền” này?
Tuy lễ bốc thăm vòng bán kết Champions League 2016/17 còn chưa diễn ra, ngay từ bây giờ các tín đồ túc cầu giáo đã có thể hình dung ra trước một số kịch bản thú vị.
Chủ tịch danh dự của Bayern, Uli Hoeness mới đây đã lên tiếng cảnh báo HLV Julian Nagelsmann của ĐT Đức. Theo lời ông Hoeness thì việc từ chối hợp tác với Bayern sẽ khiến HLV Nagelsmann không còn đường lùi ở EURO 2024.
Bóng đá Indonesia đang ở trong những tháng ngày đẹp nhất. Thành công của đội U23 Indonesia, ĐTQG Indonesia trong thời gian gần đây dưới thời HLV Shin Tae Yong đang mở ra những chân trời mới cho nền bóng đá của đất nước đông dân nhất Đông Nam Á.
HLV Pep Guardiola đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất mà Foden phải cải thiện. Cầu thủ người Anh chơi quá tốc độ, làm mọi thứ một cách vồ vập chóng mặt. Guardiola muốn Foden đá chậm lại , biết thu phát tốc độ lúc nhanh lúc chậm thì mới khiến đối thủ bất ngờ.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn