Trước trận bán kết lượt về Real - Juve: Chung kết của ai?

Trần Minh Trần Minh
14:12 ngày 13-05-2015
Chúng ta đang lạm phát khái niệm “chung kết”. Khi Real bị Barca tạo cách biệt 2 điểm sau trận El Clasico ngày 23/3 vừa qua, báo chí bảo cả 10 trận còn lại của mùa bóng đều là... chung kết.
Trước trận bán kết lượt về Real - Juve: Chung kết của ai?
Một đội bóng đang chới với trong khu vực rớt hạng, ta cũng bảo mọi trận đấu của họ đều là chung kết. Nhưng khi Real tiếp Juve trên sân nhà, đấy quả thực là một trận chung kết của Iker Casillas, và không chỉ riêng mình anh...

Trang nhất nhật báo AS số ra hôm qua là ảnh của Casillas và cái tít: “Không thể thương lượng”. Bất chấp những chỉ trích dành cho người thủ quân này sau trận hòa 2-2 với Valencia, qua đó coi như chấm dứt hy vọng vô địch La Liga mùa này, HLV Carlo Ancelotti vẫn sẽ tin dùng anh.

Ancelotti hiểu Casillas, cũng như chính bản thân ông, đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng trong sự nghiệp. Đã gần như mất chức vô địch La Liga, nếu không thể giành chức vô địch Champions League thứ 11 (Unadecima) thì đây thực sự là một mùa bóng thảm họa với Real. Khi ấy, chủ tịch Florentino Perez buộc phải xuống tay với cả HLV trưởng lẫn người thủ quân của mình. 

Vị trí của Casillas đã bị lung lay dữ dội từ 3 mùa bóng gần đây. Cuộc chiến của Casillas và Jose Mourinho không chỉ chia rẽ nội bộ Real mà còn khiến anh có được rất nhiều... anti-fan. Sau trận hòa Valencia, Casillas tỏ ra vô cùng bức xúc. Anh bảo mình đã quá mệt khi liên tục là mục tiêu bị soi mói. Khi Real gặp phải một kết quả bất lợi, Casillas luôn là người bị đưa lên... thớt trước tiên.

Rõ ràng những tiếng huýt sáo từ chính các CĐV nhà trong suốt 3 năm qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến Casillas. Để rồi bây giờ, anh trở thành chính hình tượng mà những kẻ chỉ trích anh đã vẽ nên: một thủ môn thất thường và đánh mất hoàn toàn sự tự tin.

Ancelotti vẫn tiếp tục trao niềm tin cho Casillas

Gọi đây là trận chung kết của Casillas là vì chỉ cần Real bị loại, Perez sẽ lập tức truất bỏ vị trí của anh tại Madrid và thay thế bởi một thủ thành rất có thể là David de Gea, người trẻ trung hơn và có thể sẽ đứng trong khung gỗ của Real trong suốt 10 năm tới. Đấy cũng là ước muốn của... phân nửa các CĐV Real, những người đã liên tục kêu gọi Ancelotti hãy trao vị trí của Casillas cho Keylor Navas trong mùa bóng này.

Nhưng Ancelotti vẫn tiếp tục trao niềm tin vào Casillas trong trận chung kết của chính ông. Zinedine Zidane đã giải quyết xong khâu thủ tục và sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế nóng vào bất kỳ lúc nào. Cú Decima đã cứu lấy tương lai Ancelotti cuối mùa trước và người ta e ngại cú Unadecima cũng sẽ khó cứu ông một lần nữa. Nếu để bị Juventus loại khỏi bán kết, việc Ancelotti bị sa thải là chuyện không thể bàn cãi nữa.

Với Perez, việc sa thải cả thủ quân lẫn HLV trưởng cũng không thể cứu ông thoát khỏi trách nhiệm. Những vụ mua bán cấp tập dù là để tránh án cấm chuyển nhượng của FIFA hay bất kỳ lý do gì đi nữa cũng góp phần không nhỏ tạo ra những bất ổn. Nếu Alvaro Morata vào chung kết cùng Juventus, đấy cũng là một đòn đau nữa giáng vào uy tín của Perez, người tiếp tục nói không với lò đào tạo của Real. Casillas đang trên đường rời Madrid trong khi Daniel Carvajal đã bị ảnh hưởng thấy rõ về tâm lý khi Perez quyết định mua thêm Danilo của Porto. 

Nghĩa là trận đấu với Juve không chỉ là trận chung kết của Casillas, của Ancelotti mà còn của chính Real nữa. Tờ El Confidential bình luận: “Real đã dồn tất cả trứng vào một giỏ” để một lần nữa nâng tầm vóc của cuộc đại chiến này. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Juventus: Thời của những kẻ thất thời Juventus: Thời của những kẻ thất thời

    Juventus và Real Madrid là những đội bóng khổng lồ của châu Âu, nhưng khác nhau một trời một vực về cách làm bóng đá. Một đội chuyên mua những ngôi sao hạng nhất, đầu tiên là để bảo chứng thành công về mặt thương mại và sau đó là lối chơi (đẹp).

  • Đại chiến với Real là cơ hội để Pogba chứng tỏ giá trị Đại chiến với Real là cơ hội để Pogba chứng tỏ giá trị

    Paul Pogba cần trận đấu lớn để chứng minh cho tất cả thấy anh đã thực sự trưởng thành. Người ta có lý do để ít nhiều còn nghi ngờ tài năng của Paul Pogba, bởi anh vẫn còn đặt quá ít dấu ấn ở Champions League, so với mức độ trông đợi từ NHM.

  • Real Madrid: Trông cả vào B-B-C Real Madrid: Trông cả vào B-B-C

    Sau thất bại 1-2 ở trận bán kết lượt đi, Real Madrid cần phải thắng 1-0, hoặc thắng cách biệt 2 bàn tại lượt về để lọt vào chung kết. Đó là nhiệm vụ không dễ dàng, nhưng khác với trận đấu ở Turin, đêm nay họ sẽ có sự trở lại của B-B-C (Bale-Benzema-Cris Ronaldo).

  • Xavi đi vào lịch sử Champions League với 150 trận ra sân Xavi đi vào lịch sử Champions League với 150 trận ra sân

    Tiền vệ Xavi Hernandez đã đi vào lịch sử Champions League khi trở thành cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất tại đấu trường danh giá nhất châu Âu với 150 trận.

  • Họ nói gì sau chiến thắng danh dự của Bayern trước Barca? Họ nói gì sau chiến thắng danh dự của Bayern trước Barca?

    HLV Luis Enrique tự hào với các cầu thủ Barca. Trong khi đó, dù đội nhà bị loại nhưng HLV Pep Guardiola khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

  • Ter Stegen: Người Đức duy nhất hạnh phúc tại Allianz Arena Ter Stegen: Người Đức duy nhất hạnh phúc tại Allianz Arena

    Có một người Đức hạnh phúc tại Allianz Arena đêm qua là Ter Stegen. Người gác đền của Barcelona đã thể hiện phong độ xuất sắc trong lần đầu tiên trở lại nước Đức kể từ khi gia nhập Nou Camp. Nếu không có những pha cứu thua xuất thần của Ter Stegen, Barca có thể đã phải trả giá đắt.

  • 05h30 ngày 14/5: Goias vs Independente PA 05h30 ngày 14/5: Goias vs Independente PA

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Goias và Independente PA

  • Chấm điểm Bayern Munich 3-2 Barcelona: Neymar làm lu mờ tất cả Chấm điểm Bayern Munich 3-2 Barcelona: Neymar làm lu mờ tất cả

    Barcelona đã nhận thất bại 2-3 trên sân Allianz Arena của Bayern Munich trong trận lượt về bán kết Champions League, song tiền đạo Neymar vẫn xứng đáng là ngôi sao sáng nhất của trận đấu với 1 cú đúp bàn thắng.

  • Bayern có chiến thắng danh dự, Barca có vé chung kết tại Berlin Bayern có chiến thắng danh dự, Barca có vé chung kết tại Berlin

    Bayern đã sống trong 8 phút của hi vọng ở trận lượt về trước khi bị bộ 3 siêu đẳng MSN dập tắt. Dù thắng 3-2 ở Allianz Arena nhưng Hùm xám vẫn buộc phải nhường suất đến Berlin chơi chung kết cho Barcelona sau thất bại với tổng tỉ số 3-5.

  • Tường thuật Bayern 3-2 Barca (chung cuộc 3-5) Tường thuật Bayern 3-2 Barca (chung cuộc 3-5)

    Bayern Munich đã thi đấu đầy nỗ lực và giành được chiến thắng 3-2 trước Barca trong trận bán kết lượt về nhưng chừng đó là không đủ để "Hùm xám" lội ngược dòng. Với chiến thắng 5-3 sau 2 lượt trận, đội bóng của HLV Luis Enrique đã giành vé vào chơi trận chung kết Champions League ở Berlin vào tháng 6 tới.

  • Hậu vệ Bayern không tin vào cơ hội ngược dòng trước Barca Hậu vệ Bayern không tin vào cơ hội ngược dòng trước Barca

    Rạng sáng mai, Bayern Munich sẽ tiếp đón Barcelona trong trận bán kết lượt về Champions League 2014/15. Theo hậu vệ Juan Bernat bên phía Bayern, rất khó để đội bóng của anh có thể đảo ngược được tình thế trước một đối thủ quá mạnh như Barca, sau khi đã để thua 0-3 trên sân khách ở lượt đi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x