Fenerbahce chạm trán Monaco cũng là dịp Robin van Persie gặp lại người đồng đội cũ Radamel Falcao ở Man United ngày trước. Nếu ai ghi bàn, CLB mà họ hiện khoác áo nhiều khả năng sẽ góp mặt tại đấu trường mà M.U chỉ có thể làm khán giả là Champions League!
Chuyện tiền đạo ở Man United...
Khi M.U biến Anthony Martial trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất qua mọi thời đại hồi mùa giải năm ngoái, đấy là vì họ thật sự tuyệt vọng trong việc tìm ra một trung phong có khả năng ghi bàn ổn định. Van Persie chỉ chơi hay trong mùa bóng đầu tiên đến M.U từ Arsenal trong khi Falcao bị gán với biệt danh không mấy vui vẻ là... người tàng hình.
Mùa Hè 2012, Van Persie chuyển từ Arsenal sang M.U trong nỗi buồn pha lẫn uất hận của các CĐV Pháo thủ. CĐV Arsenal càng xót xa hơn khi Van Persie giành chức vô địch Premier League ngay trong mùa bóng đầu tiên của mình ở Old Trafford. Ở đó, anh khoác chiếc áo số 20 xa lạ, theo lời gợi ý của trợ lý cho Sir Alex Ferguson lúc đó là Rene Meulensteen. Meulensteen nói với anh: hãy mặc áo số 20 và giúp M.U giành chức vô địch Premier League thứ 20.
Kết quả là Van Persie quả đã làm được việc ấy. Anh trở thành chân sút số một, kiêm cầu thủ hay nhất của M.U mùa ấy. Nhưng việc Sir Alex Ferguson bất ngờ nghỉ hưu làm Van Persie chới với. Chấn thương và sự xa lạ về chiến thuật dưới thời David Moyes và Louis van Gaal mãi không tìm lại được phong độ đỉnh cao của mùa bóng đầu tiên nữa.
Từ sau khi Sir Alex ra đi, các tiền đạo của M.U không gặp vấn đề này cũng gặp vấn đề nọ. Cầu thủ hay nhất mùa của họ suốt ba mùa bóng liên tiếp chính là David de Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha làm việc nhiều cũng vì các tiền đạo không ghi đủ bàn, không tạo đủ sức ép lên khung thành đối diện. Van Persie sa sút, trận hay trận dở. Danny Welbeck không giành được niềm tin và bị bán sang Arsenal. Wayne Rooney cũng bị rời đi ở đủ các vị trí khác nhau.
Van Persie và Falcao làm lại cuộc đời
Falcao được dành rất nhiều sự kỳ vọng khi đến M.U vào đầu mùa bóng 2014/15, cũng là mùa cuối cùng của Van Persie ở M.U. Quỷ đỏ bỏ ra những 6 triệu bảng chỉ để mượn anh một mùa từ Monaco, kèm theo điều khoản mua đứt với giá 43,5 triệu bảng vào cuối mùa đó. Bản thân Falcao cũng rất tự tin, anh tuyên bố muốn trở thành huyền thoại tại M.U.
Kết quả là chưa cần đến nửa mùa, M.U đã chán ngán Falcao, có lẽ chỉ hận không thể trả anh trở lại Monaco ngay mà thôi. Có lúc BHL của M.U đã gửi Falcao xuống tập cùng đội trẻ, rồi lại mang anh trở lại, fan M.U... thất vọng lại từ đầu. Cuối mùa, anh bị đẩy sang Chelsea, và anh tiếp tục mang đến cho các fan của Chelsea những cảm xúc tương tự.
Không còn cách nào khác, Monaco đành phải lấy anh về vì chả có CLB lớn nào ở châu Âu mua anh cả. Và ở tận cùng của nỗi thất vọng, Falcao lại đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh. Trong ba trận giao hữu trước mùa bóng đã qua, Falcao đã ghi đến 6 bàn, tức là nhiều hơn tổng số bàn mà anh đã ghi suốt 2 mùa bóng Premier League trước đó (4 bàn).
Trước thềm trận đấu với Fenerbahce, Falcao cho biết anh không hề cảm thấy thời gian ở Anh là vô ích. Anh nói: “Tất nhiên đấy là một khoảng thời gian đáng quên, nhưng tôi tin những trải nghiệm ở đó sẽ giúp ích cho tôi trong màu áo Monaco”.
Có thể nói Falcao đang cảm thấy trân trọng hơn, ở nơi cần mình. Cuộc phiêu lưu của Monaco ở Champions League cách đây hai mùa giải có lẽ sẽ tiếp thêm động lực để anh giành vé vào vòng bảng. Và để làm việc ấy, anh cần vượt qua người đồng đội cũ Van Persie.
22. Van Persie cũng tìm lại được niềm vui chơi bóng sau khi rời Man United. Mùa bóng trước, anh ghi 16 bàn cho Fenerbahce ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ và 22 bàn trên mọi mặt trận. Tuy Fenerbahce đã để mất chức vô địch vào tay Besikstas nhưng vị trí á quân vẫn giúp họ giành vé vào vòng sơ loại Champions League.
Fenerbahce rất muốn một chiến thắng ở trận lượt đi để làm vốn trước trận tái đấu sau đây 1 tuần tại sân Louis II. Tuy nhiên, ở cuộc đón tiếp Monaco đêm nay, họ thiếu vắng quá nhiều trụ cột.
Trên sân nhà, trong khi Shakhtar Donetsk nhẹ nhàng giành chiến thắng 2-0 trước Young Boys thì Ajax lại bị PAOK cầm hòa với tỷ số 1-1 ở khuôn khổ lượt đi vòng sơ loại thứ 3 Champions League.
Đối với Ajax thì việc giành vé vào vòng bảng Champions League 2016/17 có ý nghĩa quan trọng với tương lai đội bóng. Sau 6 năm dưới trướng của Frank de Boer, Ajax đang từng bước tìm lại được vị thế vốn có tại Hà Lan.
Trận gặp Young Boys rạng sáng mai có ý nghĩa khá đặc biệt với Shakhtar Donetsk, bởi lẽ đây là trận ra mắt của tân HLV Paulo Fonseca tại Cúp châu Âu. Vì lẽ đó mà Shakhtar Donetsk rất quyết tâm đánh bại Young Boys, nhằm tạo lợi thế cho trận lượt về vào ngày 4/8 tới.
Eva Murati, cô gái 28 tuổi tài năng đang khuấy động màn ảnh nhỏ Albania, không chỉ là MC truyền hình nổi tiếng mà còn là diễn viên, người mẫu thành công.
Chủ tịch danh dự của Bayern, Uli Hoeness mới đây đã lên tiếng cảnh báo HLV Julian Nagelsmann của ĐT Đức. Theo lời ông Hoeness thì việc từ chối hợp tác với Bayern sẽ khiến HLV Nagelsmann không còn đường lùi ở EURO 2024.
Bóng đá Indonesia đang ở trong những tháng ngày đẹp nhất. Thành công của đội U23 Indonesia, ĐTQG Indonesia trong thời gian gần đây dưới thời HLV Shin Tae Yong đang mở ra những chân trời mới cho nền bóng đá của đất nước đông dân nhất Đông Nam Á.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn