Trận đấu đáng chờ đợi nhất loạt trận đêm qua đã diễn tiến và kết thúc như mong muốn của các CĐV trung lập, có toan tính, có tăng tốc, và có nhiều bàn thắng.
Với bàn thắng vào lưới Juventus rạng sáng nay, Cristiano Ronaldo đã có 14 pha lập công tại Champions League chỉ tính riêng trong năm 2013, nghĩa là hơn 1 bàn so với kỉ lục của Lionel Messi năm ngoái.
Nếu đánh bại Austria Vienna, họ sẽ lần đầu vượt qua vòng bảng Champions League kể từ mùa 2008/09. Với sức mạnh vũ bão hiện tại, nhiệm vụ này rõ ràng quá dễ dàng với thầy trò HLV Diego Simone.
Với 3 điểm có được trước Viktoria Plzen rạng sáng nay, Bayern Munich đã làm nên lịch sử với 9 trận thắng liên tiếp tại Champions League, qua đó sánh ngang kỉ lục của Barca mùa giải 2002/03.
HLV Manuel Pellegrini của Man City ngay lập tức đặt mục tiêu giành ngôi đầu bảng D Champions League, sau khi đội nhà giành vé vào vòng knock-out sau khi hạ CSKA Moscow.
“Zenit đang có đội hình mạnh nhất trong 4 năm trở lại đây, và chúng tôi sẽ đánh bại Porto”, HLV Luciano Spalletti từng tuyên bố như vậy trong buổi họp báo trước trận lượt đi. Rốt cuộc, ông đã đúng và rất có thể, kịch bản ấy sẽ lặp lại đêm nay.
Rơi vào bảng F tử thần, Marseille vô tình trở thành “ngân hàng điểm” cho ba đại gia còn lại. Với Napoli, họ buộc phải kiếm trọn 6 điểm trước Marseille nếu không muốn tụt lại với Arsenal và Dortmund.
Juventus mở điểm trước nhờ quả phạt đền của Vidal, nhưng chính Llorente mới là người giải cứu “Bà đầm già” khỏi một thất bại ngay trên sân nhà trước Real, trong buổi tối mà cặp Ronaldo-Bale đều nổ súng.
Trong ngày thăng hoa của bộ đôi Sergio Aguero và Alvaro Negredo, Man City đè bẹp đội bóng Nga với tỉ số 5-2 trên sân nhà Etihad để theo bước Bayern Munich, đội cũng có chiến thắng 1-0 trước Viktoria Plzen, đặt suất ở vòng knock-out sớm trước 2 vòng đấu.
Trung vệ Kim Min-jae đã trở thành tâm điểm bị chỉ trích của cả truyền thông lẫn HLV Thomas Tuchel, sau khi anh mắc sai lầm ở cả 2 bàn thua của Bayern trước Real Madrid.
Với cá nhân Jude Bellingham, anh có 1 ngày thi đấu vừa không tốt, vừa kém ấn tượng và cũng tràn ngập thù hận khi sang đến Real Madrid mà vẫn chưa thể thắng Bayern Munich.
Mỗi lần Toni Kroos chạm bóng, các khán đài Allianz Arena lại vang lên những tiếng la ó dành cho người cũ. Nhưng bất chấp màn đón tiếp không mong muốn đó, Kroos vẫn khoan thai thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn