Zidane thắng trận ra quân ở Champions League: "Số 5" bên đường Pitch

Minh Kiệt
12:53 ngày 19-02-2016
Các CĐV đã thốt lên rằng dường như Real không hề thuê một HLV, họ thuê một vị thánh, một biểu tượng, một nhà lãnh đạo đầy cảm xúc để có thể cùng san sẻ nỗi niềm với các cầu thủ ngay trên sân. Có cảm giác như Zidane của hôm nay vẫn gần gũi với một cầu thủ hơn là một HLV. Trận thắng Roma một lần nữa minh chứng cho điều đó.
Zidane thắng trận ra quân ở Champions League: "Số 5" bên đường Pitch

CÁI DUYÊN CỦA ZIZOU

Dù đã khoác lên người bộ vest rất lịch lãm, người ta vẫn có cảm tưởng như Zidane vẫn mặc chiếc áo đẫm mồ hôi ngày nào với số 5 trên đó, số áo vẫn đang bỏ trống từ sau khi Fabio Coentrao ra đi. Sau khi Cristiano Ronaldo ghi bàn mở tỷ số vào lưới AS Roma, anh chạy đến chỗ Zidane đang đứng và ôm chầm lấy ông, chỉ cần anh hôn lên cái đầu trọc ấy thì không khác gì Laurent Blanc hôn Fabien Barthez thuở trước.

Dấu ấn chiến thuật của Zidane trong trận gặp Roma - trận đầu tiên ông cầm quân ở Champions League - vẫn chưa nhiều, cho dù Zidane đã đúng khi nhận xét đây là trận sân khách tốt nhất của Real từ khi ông ngồi lên ghế huấn luyện. Huyền thoại người Pháp vẫn có duyên trên ghế huấn luyện.


Marcelo đang chấn thương vai vẫn nén vào sân, và anh đã chơi tốt khi ngăn chặn hầu hết các pha quấy rối của  Mohamed Salah liên tục quấy rối ở hành lang phải. Ronaldo bị tổn thương vì bị phóng viên căn vặn về hiệu suất ghi bàn trên sân khách, và Zidane thừa biết mình cần phải làm gì để biến nỗi tổn thương ấy là sức mạnh.

Zidane là một siêu cầu thủ khi còn thi đấu. Và ông hiểu các ngôi sao của mình cần gì để chơi với phong độ tốt nhất. Thành ra chiến thuật có thể không thật sự quá tinh kỳ, điều chỉnh trong trận có thể không thật tỉ mỉ, nhưng những bàn thắng vẫn đến. Chính cái duyên ấy đã giúp Real có trận thắng đầu tiên sau 8 chuyến làm khách gần nhất đến Italia. Trên mảnh đất hình chiếc ủng, lần gần nhất Real thắng trận đã là tháng 12/2004. Hôm ấy, đối thủ chính là... Roma!

KHOAN LO, VUI ĐÃ!

Ở đấu trường châu Âu, lần cuối cùng Real đánh bại một đội bóng Italia sau 2 lượt trận đã là năm 1987. Bây giờ, thành tích chẳng mấy ấn tượng ấy chuẩn bị được tháo bỏ khi Real có chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách, xem như đã giải quyết được một khối lượng công việc cực lớn. Và cả 2 bàn đều không phải là những pha dàn xếp quá hay mà đều đến những từ nỗ lực cá nhân.

Nhưng các Madridista đâu cần gì hơn vào thời điểm này! 7 trận đầu tiên trong sự nghiệp HLV đỉnh cao, Zidane chưa thua trận nào, thắng đến 6 trận. Real của ông ghi 25 bàn và chỉ để lọt lưới có 5 bàn. Đến Pep Guardiola cũng không khởi đầu tốt được đến như thế tại Barca. Điều mà BLĐ cũng như các Madridista mong đợi ở Zizou - kéo Real trở lại mạch trận chiến thắng và tái tạo sự hứng khởi đã mất dưới thời Rafa Benitez - đang được ông đáp ứng một cách tuyệt vời.


Đây đó vẫn còn những lời chê bai Zidane. Ngay như cựu trung vệ Ivan Helguera cũng vừa chỉ trích Zidane vì lối chơi không có một tiền vệ đánh chặn nào của Real. Helguera tin rằng Zidane đã quá lãng mạn với cách chơi ấy. Có người lại bảo Zidane kỳ thực chỉ rập khuôn những gì mà “sư phụ” của mình là Carlo Ancelotti đã làm trước đây. 

Đấy đều là những nhận định xác đáng và đầy chuyên môn. Nhưng hiện tại, mọi thứ đang diễn ra một cách rất thuận lợi với Real. Cho dù cái cách Zidane truyền đến sự tích cực vẫn gần với một cầu thủ hơn là một HLV. Ông vẫn giống như một “số 5 bên đường pitch”.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Fabregas to tiếng với Ibrahimovic Fabregas to tiếng với Ibrahimovic

    Tiền vệ Cesc Fabregas đã có những lời qua tiếng lại với tiền đạo Zlatan Ibrahimovic sau chiến thắng 2-1 của PSG trước Chelsea trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League.

  • Ronaldo bứt xa ở cuộc đua vua phá lưới Champions League Ronaldo bứt xa ở cuộc đua vua phá lưới Champions League

    Ronaldo đã tỏa sáng trong lúc Real Madrid cần anh nhất. Anh khai thông thế bế tắc cho đội nhà trước Roma để có 12 pha lập công tại Champions League năm nay và tràn đầy hy vọng lần thứ 4 liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới của giải.

  • Thật dễ để PSG nói không với Hazard Thật dễ để PSG nói không với Hazard

    “Thật khó để nói không với PSG”, đó là tuyên bố của Eden Hazard trước khi trận đấu diễn ra. Còn bây giờ, sau màn trình diễn ở Parc des Princes, PSG hẳn sẽ nói: “Thật dễ để nói không với Hazard”.

  • Hàng thủ, điểm sáng hiếm hoi của Chelsea sau trận lượt đi với PSG Hàng thủ, điểm sáng hiếm hoi của Chelsea sau trận lượt đi với PSG

    Tuy thua 1-2 trên sân của PSG nhưng Chelsea còn nhiều hy vọng ở lượt về, khi các hậu vệ của họ như Baba Rahman, Branislav Ivanovic và Gary Cahill đã chơi khá tốt ở trận lượt đi.

  • Thất bại đầu tiên của Chelsea dưới thời Hiddink: Thua trong hy vọng Thất bại đầu tiên của Chelsea dưới thời Hiddink: Thua trong hy vọng

    Trận đấu mà những người bi quan từng nghĩ tới viễn cảnh Chelsea có thể thua trắng và thua đậm, thì thất bại với 1 bàn thắng sân khách làm vốn trước PSG hoàn toàn có thể coi là thành công. Cánh cửa vào tứ kết vẫn rộng mở trước mắt thày trò HLV Guus Hiddink.

  • Wolfsburg suýt mất trận thắng trước Gent vì chủ quan Wolfsburg suýt mất trận thắng trước Gent vì chủ quan

    Wolfsburg đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Gent, qua đó nắm đôi chút lợi thế trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra trên sân nhà Volkswagen Arena.

  • Ronaldo & Jese giúp Real đặt 1 chân vào tứ kết Ronaldo & Jese giúp Real đặt 1 chân vào tứ kết

    Khoảnh khắc tỏa sáng đúng lúc của Cristiano Ronaldo đã giúp Real Madrid giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước AS Roma ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, qua đó đặt 1 chân vào vòng tứ kết.

  • Tường thuật Roma 0-2 Real Tường thuật Roma 0-2 Real

    Sau hiệp 1 thi đấu bế tắc, bản lĩnh của những ngôi sao hàng đầu đã giúp Real giành chiến thắng 2-0 trước AS Roma với các pha lập công của Ronaldo và Jese, qua đó đặt 1 chân vào tứ kết Champions League.

  • James Rodriguez có nguy cơ vắng mặt ở trận gặp Roma James Rodriguez có nguy cơ vắng mặt ở trận gặp Roma

    Do dính chấn thương trong lúc tập luyện, tiền vệ James Rodriguez đang đứng trước nguy cơ phải làm khán giả khi Real Madrid của anh tới làm khách trên sân của AS Roma vào đêm nay.

  • Hàng thủ Real trong nỗi nhớ Pepe Hàng thủ Real trong nỗi nhớ Pepe

    Real đã bước vào giai đoạn thi đấu khốc liệt nhất mùa. Tuần này cũng là tuần đầu tiên HLV Zinedine Zidane được “trải nghiệm” lịch thi đấu 3 trận/tuần. Tuy nhiên, đúng ở thời điểm cần huy động lực lượng đông đảo và tinh nhuệ nhất, Zidane lại phải đối mặt với những thiếu hụt nghiêm trọng ở hàng thủ.

  • Champions League là thử thách cực đại với Zidane Champions League là thử thách cực đại với Zidane

    Champions League quen mà lạ với Zinedine Zidane. Cú vô lê cháy lưới Leverkusen năm 2002 vẫn chưa phai mờ trong ký ức. Nhưng đêm nay là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Ở Olimpico, vị HLV này phải vận dụng cái đầu vốn chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân chứ không phải đôi chân thiên tài từng làm nên lịch sử.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x