Champions League: Hạnh phúc là chiếc chăn hẹp…

10:25 ngày 10-12-2015
... Đắp đầu thì hở chân, còn khi phủ kín chân lại hở đầu. Man United lúc thì công dở thủ hay, lúc thì thủ dở công hay. Nhưng còn nhiều điều đáng bàn hơn thế.
Champions League: Hạnh phúc là chiếc chăn hẹp…
M.U khá đen đủi (thiếu nhiều trụ cột do chấn thương tạo ra nhiều cơ hội mà không thể chuyển hóa thành bàn thắng) khi thua Wolfsburg, nhưng Quỷ đỏ không bị loại khỏi Champions League vì một trận đấu. Có đến 6 trận đấu và nhìn tổng thể M.U xứng đáng bị loại, bởi họ chưa bao giờ là đội bóng đầy đủ dưới thời Louis van Gaal.

Từ “đầy đủ” ở đây được hiểu theo nghĩa đủ để giành chiến thắng ở những thời điểm cần thắng, chứ không chỉ đơn thuần dựa vào những thống kê khô khan. Một ví dụ: M.U chỉ để thua 10 bàn sau 15 trận ở Premier League, nếu không tính trận thua kỳ lạ 0-3 trước Arsenal (3 bàn thua chóng vánh trong chưa đầy nửa đầu hiệp 1) thì Quỷ đỏ chỉ thủng lưới 7 bàn sau 14 trận ở giải Ngoại hạng Anh, tức trung bình 0,5 bàn/trận. Riêng ở trận gặp Wolfsburg vừa qua, M.U đã thủng lưới 3 bàn, tức gấp 6 lần hiệu suất thông thường. 


Hàng thủ tưởng như là pháo đài kiên cố của M.U đã để một… hậu vệ 2 lần chọc thủng lưới, trong khi 5 trận trước đó ở vòng bảng anh ta không ghi được bàn nào. Đó không thể xem là chuyện tình cờ mà phải nói là bản chất thật sự chỉ bị lộ ra ở những trận chiến sinh tử. Ở đó bạn không thể giấu giếm bất kỳ điều gì về bản thân, như cách nói quen thuộc của Sir Alex Ferguson.

HLV lừng danh một thời của M.U có câu nói rất hay: bạn chính là bạn (you are who you are). Hiểu sâu một chút, là nhiều khi bạn có thể che giấu cảm xúc, tình cảm, tính tình của chính mình, song rồi sẽ có lúc bạn không thể che giấu gì nữa. Như M.U trước Wolfsburg rạng sáng qua.

Khi Anthony Martial ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 10, M.U có lợi thế cực lớn vì ai cũng tưởng họ sẽ bảo vệ được cách biệt 1 bàn thắng. Rồi khi tỷ số là 2-2 sau bàn gỡ may mắn, M.U lại có cơ hội bảo vệ một trận hòa hoặc thậm chí ghi bàn để thắng ngược Wolfsburg. Rốt cuộc, cả hai lần ấy họ đều “bại”.


Thông thường, M.U ghi 2 bàn thì chắc chắn sẽ thắng, vì hàng thủ của họ mùa này hiếm khi để lọt 2 bàn. Nhưng ở Champions League, Quỷ đỏ không chỉ 1 lần thủng lưới từ 2 bàn trở lên. Nghĩa là, hàng phòng ngự M.U không thật sự mạnh như thống kê, ngay cả ở Premier League cũng thế. Có những trận Quỷ đỏ trắng lưới hoàn toàn nhờ may mắn, như trận đầu tiên gặp Tottenham. 

Hiện tượng không thể che mờ bản chất. Thực chất M.U là một phiên bản lỗi, thiếu bản sắc mà chính Van Gaal cũng không biết phải sửa thế nào. Nói Quỷ đỏ phòng ngự tốt chưa chắc đúng, nói họ tấn công tồi cũng không hẳn. Chỉ biết là, M.U không có điểm tựa đáng kể để thành công, thế thôi.

VIDEO: Những hình ảnh độc, lạ sau loạt Champions League đêm qua



Một đội lấy phòng ngự làm nền tảng có thể thành công tột đỉnh. Hoặc một đội lấy tấn công làm nền tảng cũng có thể như vậy. Không nhất thiết phải công thủ toàn diện, vì khái niệm toàn diện hay hoàn hảo thật ra rất mơ hồ và khó đạt đến. 

Không hoàn hảo vẫn có thể thành công, nhưng nhiều điểm yếu thì chắc chắn không thể thành công. Các fan M.U lại trải qua một đêm đầy ác mộng nhưng xin đừng nuối tiếc, bởi dù có vượt qua vòng bảng Champions League thì Quỷ đỏ cũng không thể tiến xa. Hạnh phúc với M.U thật xa vời và quá mong manh, chập chờn như những ngọn nến trong gió tưởng nhớ đến John Lennon đúng dịp kỷ niệm 35 năm ngày mất của thiên tài với ca khúc lừng danh Imagine (tưởng tượng). 

Hãy tưởng tượng một ngày M.U sẽ lại như xưa, của Sir Alex. Cứ mơ đi…
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • PSV xứng đáng giành vé vào vòng 1/8 Champions League PSV xứng đáng giành vé vào vòng 1/8 Champions League

    Ở một bảng đấu cân bằng gồm Wolfsburg, M.U, PSV và CSKA Moscow, đội bóng của Hà Lan bị đánh giá thấp nhất về mặt trình độ, nhưng lại chứng tỏ được những giá trị của mình sau 6 trận đã đấu. Họ vừa tự quyết định được số phận của mình với một chiến thắng trước CSKA ở lượt trận cuối vòng bảng.

  • HLV Wenger chờ đợi "năm may mắn" của Arsenal tại Champions League HLV Wenger chờ đợi "năm may mắn" của Arsenal tại Champions League

    HLV Arsene Wenger cực kỳ hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ Arsenal nói chung và tiền đạo Olivier Giroud nói riêng trong chiến thắng 3-0 trước Olympiakos.

  • Mourinho tự nhận Chelsea yếu nhất vòng 1/8 Champions League Mourinho tự nhận Chelsea yếu nhất vòng 1/8 Champions League

    Dù có ngôi đầu bảng G sau chiến thắng 2-0 trước Porto, song HLV Jose Mourinho cho rằng The Blues là đội mà “ai cũng muốn gặp” ở vòng 1/8 Champions League mùa này.

  • Man United dừng bước ở vòng bảng: Tiêu tan nốt thanh danh Man United dừng bước ở vòng bảng: Tiêu tan nốt thanh danh

    Man United lừng lẫy ngày nào nay chỉ còn là một thực thể yếu đuối. Thất bại 2-3 trước Wolfsburg rạng sáng qua không chỉ khiến Quỷ đỏ dừng bước ngay sau vòng bảng Champions League mà còn làm tiêu tan nốt chút thanh danh cuối của đội bóng từng một thời khuấy đảo sân chơi danh giá nhất châu lục.

  • Tương lai xán lạn chờ Atletico Tương lai xán lạn chờ Atletico

    Với chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Benfica, Atletico Madrid chính thức giành ngôi đầu bảng C một cách xứng đáng. Đó là trận đấu mà sức trẻ đã có tiếng nói quyết định với đội bóng thủ đô Madrid, khi 2 cầu thủ lập công gồm Saul và Vietto đều mới chỉ bắt đầu được biết đến.

  • PSG tự tin bước vào vòng knock-out PSG tự tin bước vào vòng knock-out

    Là lần đầu tiên tham dự các đấu trường châu Âu, đội bóng thủ đô nước Pháp PSG đạt được thành tích đáng nể

  • Arsenal khả năng lớn đụng Barca, Real hoặc Atletico ở vòng 1/8 Champions League Arsenal khả năng lớn đụng Barca, Real hoặc Atletico ở vòng 1/8 Champions League

    16 đội bóng mạnh nhất tham dự vòng 1/8 Champions League đã được xác định. Dưới đây là thống kê xác suất các đội có thể chạm trán nhau tại vòng đấu tới.

  • Gary Neville ra mắt bằng thảm họa, Valencia bị loại ở Champions League Gary Neville ra mắt bằng thảm họa, Valencia bị loại ở Champions League

    HLV Gary Neville đã có một màn ra mắt đáng quên khi không thể giúp Valencia lọt vào vòng 1/8 Champions League mùa này sau trận thua 0-2 ngay trên sân nhà trước đội cuối bảng Lyon.

  • Isco và James cùng được đá chính: Lời giải cho ngày không Bale Isco và James cùng được đá chính: Lời giải cho ngày không Bale

    Với HLV Rafael Benitez, trận tiếp Malmo rạng sáng qua là cơ hội lý tưởng để xoay vòng lực lượng, và thực tế Real Madrid đã cất cả Gareth Bale, Toni Kroos, Luka Modric lẫn Keylor Navas. Rafa cũng coi đây là dịp thử nghiệm và có vẻ như ông đã tìm ra giải pháp tích hợp Isco và James Rodriguez.

  • Real Madrid: Thần lực thức tỉnh Real Madrid: Thần lực thức tỉnh

    Đó là tít của tờ Marca, cái tít cực hay để nói về cuộc hồi sinh của Real Madrid. Nếu như các ngôi sao lớn của Real Madrid không biến phòng thay đồ của mình thành “chiến tranh giữa các vì sao” mà cùng nhìn về một hướng, họ đủ sức làm nên điều kỳ diệu.

  • Chelsea giành ngôi đầu bảng G, Porto xuống Europa League Chelsea giành ngôi đầu bảng G, Porto xuống Europa League

    Phong độ cao của Willian và các đồng đội dưới sự chỉ đạo vô cùng hợp lý của Jose Mourinho đã giúp Chelsea có một trận đấu trên cơ và đánh bại Porto 2-0.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x