Champions League: Trận chung kết của hai 'kẻ điên'

Dũng Phan
10:27 ngày 10-05-2019
Nếu gói gọn Champions League 2018/19 trong bốn từ, thì đó là “không thể tin nổi”, trong ba từ, thì đó là “lội ngược dòng”, trong hai từ thì đó là từ “không tưởng”.
Champions League: Trận chung kết của hai 'kẻ điên'
Còn nếu ép những người viết phải dồn hết tinh lực của nghề cầm bút để nói về cả giải đấu năm nay vào trong một từ, thì xin ban tặng cho đúng một chữ: “Điên”. Vâng, chưa bao giờ Champions League điên như năm nay, chưa bao giờ người ta thấy những trận đấu điên loạn đến như vậy. Một Barcelona khổng lồ với thiên tài Messi dẫn Liverpool 3-0 ở lượt đi, mang đầy đủ binh hùng tướng mạnh đến nước Anh với mục đích “làm gỏi” đối thủ. Kết quả thua 0-4 và bị loại khiến Sergio Busquets trả lời phỏng vấn mà suýt bật khóc.

Sau đêm ấy, người ta nghĩ rằng bóng đá vậy là hay rồi, một đêm Anfield huyền diệu vậy là đã quá đủ cho người hâm mộ rồi. Nhưng chưa đủ, thêm một cú sốc điên khùng nữa diễn ra sau đó 24h. Cũng là 3-0, đó là tỉ số mà Ajax Amsterdam dẫn Tottenham sau 135 phút (gồm 90 phút lượt đi và 45 phút đầu của lượt về). Người Tottenham chỉ còn đúng 45 phút để thực hiện phép màu của mình. 

Quá đỗi khó khăn, vậy cho nên họ cần nhiều hơn thế một chút. Họ cần thêm đúng 1 giây để bóng từ chân Lucas Moura đi vào lưới Ajax trong sự sụp đổ như ngọn chuối bị chém ngang lưng của De Ligt. Liverpool đã ấn tượng, Tottenham còn ấn tượng và điên loạn hơn theo cách đưa người ta vào địa ngục - thiên đường ở phút bù giờ. 

Quá nhiều người đàn ông đã khóc chỉ trong 48 giờ đồng hồ khắp cả châu Âu. Kẻ thất bại khóc không nói làm gì, cổ động viên khóc không bàn tới, mà kẻ chiến thắng cũng không tin vào mắt mình và rơi lệ theo cách không kiềm chế được. Hôm trước James Milner khóc, hôm sau nước mắt lăn dài trên mắt người hùng Lucas Moura và HLV Pochettino. 

Có ai nghĩ rằng Lucas Moura sẽ lập hat-trick vào lưới Ajax không? Có ai nghĩ rằng Divock Origi lập cú đúp để giúp Liverpool đánh bại Barcelona không? Làm gì có ai tưởng tượng nổi cả người ghi bàn mà cũng điên khùng như vậy. Những trận đấu có thể khiến cho bạn ngủ một giấc no say, và sáng dậy nhìn vào mặt báo, dụi tay vào mắt và thầm chửi: “Cái quái gì diễn ra vào đêm qua vậy?”  


Mauricio Pochettino và các cổ động viên Tottenham phải sở hữu quả tim cực khỏe để tồn tại cho đến trận chung kết năm nay. Chứ bạn tưởng tượng sao mà sống nổi qua cái cách Spurs lách qua vòng bảng ở phút cuối trước Inter, rồi xuống địa ngục và trở lại thiên đường vì VAR trong trận tứ kết với Manchester City, và đến bán kết thì ghi bàn vào giây cuối cùng trước Ajax? Cổ động viên Liverpool cũng phải chịu đựng quá nhiều trong mùa giải này. 

Hàng tuần họ thấp thỏm trong cuộc đua vô địch Premier League với Manchester City, bao nhiêu lần Liverpool ghi bàn phút cuối, bấy nhiêu lần Manchester City ghi bàn hay thất bại để đua đến vòng 38. Vào mặt trận Champions League, họ gặp toàn “xương”, từ vòng bảng (suýt bị loại) đến vòng 1/8 đụng Bayern Munich hùng mạnh, và bán kết thì chết đi sống lại trước Barcelona. 

Người ta bảo rằng “Những kẻ chết hụt thường sống rất dai”, và đội vô địch thường là đội “chết hụt”. Nhưng trận chung kết tại Wanda Metropolitano sắp tới, ta gặp những hai kẻ “chết hụt”. Cẩn thận, đội nào “lỡ” mà mở tỉ số thì chưa chắc sẽ thắng đâu, vì đối thủ có vẻ lại là kẻ thích lội ngược dòng hơn. Họ bị điên mà !

Nhà thơ Nguyễn Bính có một tiểu thuyết khá nổi tiếng tên là: “Hai người điên giữa kinh thành Hà Nội”. Chẳng biết Nguyễn Bính có dự đoán tương lai không, chứ tiêu đề cuốn sách quả thực phù hợp cho trận chung kết tại Madrid, kinh đô của Tây Ban Nha vào ngày 2/6 tới: cuộc gặp của “Hai người điên đi giữa kinh thành”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x