NHỮNG BÍ MẬT VỀ TÂN TỔNG THỐNG MỸ, DONALD TRUMP

Chê Wenger, khen… vợ Schweini

HẠNH NGUYỄN
08:46 ngày 11-11-2016
Nhân vật vừa chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, Donald Trump hóa ra có khá nhiều liên hệ thú vị với thể thao thế giới, nhất là ở hậu trường. Ông Trump không thích HLV Arsene Wenger dù hâm mộ Arsenal. Và trong mắt ông, cô vợ Ana Ivanovic của Schweinsteiger là tuyệt sắc giai nhân.
Chê Wenger, khen… vợ Schweini
Muốn Arsenal tống khứ Wenger
Hôm qua, tờ Ouest-France của Pháp tiết lộ bí mật thú vị về vị tổng thống thứ 45 trong lịch sử nước Mỹ, Donald Trump nhưng lại không thú vị với HLV lão làng người Pháp, Arsene Wenger. Ouest-France dẫn lại lời của ông Trump hồi tháng 3 năm nay: “Tôi là fan số một của Arsenal. Tôi thực sự kỳ vọng Arsenal sẽ đè bẹp các đội bóng khác. Nhưng Arsene Wenger đã làm tổn thương rất nhiều fan trên khắp thế giới, trong đó có tôi…”.


Coi Ivanovic là tuyệt sắc giai nhân
Tờ Daily Mirror của Anh lại tiết lộ về chuyện tay vợt xinh đẹp người Serbia, Ana Ivanovic từng “lọt vào mắt xanh” của ông Trump. Số là 3 năm trước, ông Trump có sang Serbia để bàn bạc về các dự án đầu tư tại quốc gia này. Ông đã gặp Ivica Dacic, người khi đó đang giữ ghế thủ tướng Serbia trong chuyến đi này. Ông Trump đã hết lời khen nhan sắc Ivanovic trong cuộc trò chuyện với ông Dacic.


Daily Mirror dẫn lại lời ông Dacic: “Suốt khoảng 15 phút, ông Trump hầu như chỉ thao thao bất tuyệt về Ana Ivanovic. Ông hết lời ca ngợi cô ấy là tay vợt xinh đẹp nhất thế giới cũng như là người phụ nữ quyến rũ nhất từ trước tới nay”.
Thời điểm ấy, Ivanovic chưa kết hôn với tiền vệ Bastian Schweinsteiger.

Từng bốc thăm League Cup
Kênh Sky Sports của Anh thì phát lại đoạn clip cực “độc” về ông Trump. Ít ai ngờ cách đây hơn 20 năm, ông từng tham gia bốc thăm chia cặp cho League Cup.

Hồi đó là tháng 12/1991, ông Trump nhận lời tham gia bốc thăm cho vòng tứ kết giải Rumbelows Cup, tiền thân của League Cup. Đây là một phần trong show “Saint and Greavsie” của kênh ITV. Ông Trump được đề nghị bốc các đội chơi sân khách sau khi cựu tuyển thủ Anh, Jimmy Greaves đã bốc các đội chơi sân nhà.

Các cầu thủ sẽ khóc ròng với chính sách nhập cư của ông Trump
Các cầu thủ sẽ khóc ròng với chính sách nhập cư của ông Trump

Kết quả đáng chú ý nhất buổi bốc thăm trong tòa tháp Trump Tower ở New York này là việc ông Trump bốc Man United làm khách trước Leeds. Có thể coi bàn tay ông Trump đã mang đến may mắn cho Quỷ đỏ. M.U sau đó hạ Leeds 3-1 trên hành trình vô địch Rumbelows Cup mùa 1991/92 này.

Khi được Greaves hỏi về bóng đá trong buổi bốc thăm này, ông Trump cho biết: “Tôi cũng từng chơi môn, ở đây chúng tôi gọi là soccer này rồi. Rất hay. Tôi yêu soccer”.

Định mua Rangers
Ông Trump có chút gốc gác Scotland (mẹ ông sinh ra tại Scotland). Vào năm 2012, ông đã định mua lại đội bóng nổi tiếng của Scotland là Rangers. 

Nhưng cuối cùng ông Trump rút lại ý định ấy vì nhận thấy đây là thương vụ có tính rủi ro quá cao về mặt tài chính. Ông phát biểu vào thời điểm ấy: “Chúng tôi đã xem xét việc mua lại Rangers một cách hết sức nghiêm túc. Nhưng mọi chuyện đã không đủ thuyết phục chúng tôi, dù Rangers là một đội bóng giàu truyền thống. Chúng tôi hi vọng sẽ có người nhảy vào và xây dựng lại đội bóng này”.
Sau đó, Rangers về tay Craig Whyte và phải xin bảo hộ phá sản. Đến giờ, không ít fan Rangers vẫn tiếc. Nếu 4 năm trước về tay ông Trump, Rangers có thể đã rất khác.

Ông Trump cạo đầu tỷ phú McMahon ngay trên võ đài
Ông Trump cạo đầu tỷ phú McMahon ngay trên võ đài

Chiến thắng trên võ đài vật
9 năm trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Trump đã có một chiến thắng đáng nhớ trên võ đài môn đấu vật biểu diễn. Do xung đột về bản quyền truyền hình giải đấu vật chuyên nghiệp của Mỹ (WWE) với Vince McMahon, ông Trump đã có màn thách đấu có một không hai với vị tỷ phú này. Mỗi bên chọn cho mình một đô vật đại diện lên đấu với nhau, người thắng sẽ có quyền cạo đầu người thua.
“Người được chọn” Bobby Lashley của ông Trump đã đánh bại đô vật được McMahon chọn mặt gửi vàng, Umaga. Đương nhiên, ông Trump không bỏ qua chiến lợi phẩm đặc biệt: cạo đầu đối thủ McMahon ở ngay góc võ đài ồn ào nhất.

“Sếp” M.U góp tiền cho ông Trump
Tờ Daily Mail tiết lộ thành viên ban giám đốc M.U, Ed Glazer đã góp 45.000 bảng cho chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump. Ed Glazer cũng góp tiền cho chiến dịch vận động tranh cử của bà Hilary Clinton, nhưng chỉ với khoản 4.000 bảng.

Lộ ảnh chế về ông Trump


Sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, xuất hiện rất nhiều ảnh chế ông với bóng đá. Trang Goal.com thậm chí còn chế hàng loạt ảnh cầu thủ, HLV với kiểu tóc đặc trưng của ông Trump.

Bỏ phiếu cho… Messi
Hôm qua, trên các mạng xã hội, các fan truyền nhau hình ảnh chẳng ai ngờ ở cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Đó là ảnh chụp lại lá phiếu đề tên Lionel Messi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x