Chelsea 0-0 Leicester: The Blues hòa trận thứ 4 liên tiếp

Phương Minh
00:45 ngày 14-01-2018
Chelsea đã khởi đầu năm 2018 theo cách không như ý, khi hòa cả 4 trận kể từ đầu năm mới. Trận tiếp Leicester tưởng như sẽ là cơ hội để họ có chiến thắng đầu tiên. Nhưng một lần nữa, The Blues lại có một màn trình diễn nhạt nhòa dù có lợi thế sân nhà Stamford Bridge.

THẺ ĐỎ
Leicester: Chilwell (2 TV, 63’, 68’)


Theo thống kê, Antonio Conte chính là HLV Chelsea có thành tích sân nhà tốt nhất sau 30 trận đầu ở Premier League. Chiến lược gia người Italia đã dẫn dắt The Blues thắng tới 25/30 trận đầu ở Stamford Bridge trong khuôn khổ giải Ngoại hạng, thành tích ngang với Jose Mourinho và Carlo Ancelotti. Đây cũng là cơ sở để người Tây London tin vào một chiến thắng của đội nhà trong trận tiếp Leicester.

Nhưng bất chấp sự ủng hộ của quá khứ và tổ ấm Stamford Bridge, Chelsea lại có trận đấu đáng thất vọng tiếp theo. Dù có sự ủng hộ của CĐV nhà, đội bóng của HLV Conte đã nhập cuộc khá chậm chạp. Đó là lý do trong những phút đầu, Leicester mới là đội lấn lướt. Ngay đầu trận, khung thành của đội chủ nhà đã 2 lần bị đe dọa sau những pha dứt điểm của Vardy, gồm cú vẩy má một chạm đưa bóng đi ra cạnh lưới, và cú sút chéo góc sạt cột.

Okazaki bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ngay phút thứ 3
Okazaki bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ngay phút thứ 3

Đến phút 12, sau quả phạt góc của Mahrez, thủ thành Courtois lại phải tung người đẩy bóng sau cú đánh đầu của Ndidi. Cuối hiệp 1, các CĐV đội chủ nhà lại thêm một lần thót tim khi Mahrez đột phá vào vòng cấm, ngoặt bóng loại Ruediger rồi căng ngang trước khung thành. Chỉ tiếc là không có cầu thủ Leicester nào kịp ập vào dứt điểm.

Vardy cũng có vài cơ hội nhưng không tận dụng thành công
Vardy cũng có vài cơ hội nhưng không tận dụng thành công

Ngược lại, suốt nửa đầu trận đấu, Chelsea không có nổi một pha lên bóng có nét. Trong khi Morata tiếp tục mờ nhạt, dấu ấn mà Hazard để lại chỉ là những pha đi bóng lắt nhắt. Chính vì thế, những cơ hội mà họ có được chỉ xuất phát từ sơ suất của đối phương, hay nỗ lực cá nhân. Đó là tình huống ở phút 13, khi bẫy việt vị của Leicester sập hụt và Fabregas có cú sút buộc Schmeichel đẩy bóng. Hay ở phút 33, khi Morata bất ngờ dốc bóng từ biên trái vào tận vòng cấm rồi sút vào người thủ môn.

Tuy nhiên, những tình huống hiếm hoi ấy không thể xóa đi hiệp đấu đáng thất vọng của đội chủ nhà. Trong 45 phút đầu tiên, Chelsea đã tung ra được 5 cú dứt điểm. Nhưng ở đối diện, Leicester làm được gấp hơn 2 lần với 12 lần đe dọa khung thành Courtois. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2003/04, The Blues để một đội khách dứt điểm nhiều đến thế trong một trận sân nhà ở Premier League.

Childwell nhận thẻ đỏ rời sân tạo cơ hội cho Chelsea tìm kiếm chiến thắng
Chilwell nhận thẻ đỏ rời sân tạo cơ hội cho Chelsea tìm kiếm chiến thắng

Kịch bản tương tự tiếp tục tái diễn ở nửa đầu hiệp 2. Trong khi Leicester tỏ ra sắc sảo, thì Chelsea tiếp tục bế tắc. Phút 56, Mahrez ngã trong vòng cấm nhưng không có phạt đền cho đội khách. Chỉ sau đó 1 phút, cầu thủ người Algeria tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đập hậu vệ Chelsea đổi hướng trong khi thủ thành Courtois đã đổ người, nhưng may mắn là bóng không đi vào lưới.

Thủ thành Schmeichel và các đồng đội đã thi đấu tập trung để có 1 điểm ra về
Thủ thành Schmeichel và các đồng đội đã thi đấu tập trung để có 1 điểm ra về

Việc hậu vệ trái Chilwell của Leicester bị truất quyền thi đấu ở phút 68 tưởng như sẽ là bước ngoặt để đội chủ nhà phá vỡ bế tắc. Nhưng bất chấp lợi thế hơn người và việc HLV Conte làm mới hàng công bằng việc tung cả Willian lẫn Pedro vào sân, Chelsea vẫn không tài nào xuyên thủng mành lưới của Leicester. Chung cuộc, The Blues có trận hòa thứ 4 liên tiếp, và dông bão vẫn chưa tan trên bầu trời Tây London.

Lần đầu Chelsea hòa 3 trận 0-0
Cộng thêm trận hòa Leicester, lần đầu tiên trong lịch sử, Chelsea đã hòa 0-0 trong 3 trận liên tiếp ở mọi đấu trường. Trước trận đấu tối qua, họ đã bị Norwich cầm chân ở Cúp FA, rồi hòa Arsenal tại Cúp Liên đoàn.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Cahill (Christensen, 33’), Ruediger; Moses, Bakayoko, Kante, Fabregas (Willian, 58’), Alonso; Hazard (Pedro, 58’); Morata.
Leicester: Schmeichel; Amartey, Dragovic, Maguire, Chilwell; Mahrez, James (Iborra, 90’), Ndidi, Albrighton; Okazaki (Fuchs, 73’), Vardy (Gray, 82’).

Bảng xếp hạng


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x