CHELSEA THUA 0-2 TRÊN SÂN CỦA LIVERPOOL

Chelsea: Bản lĩnh kém đe dọa mộng Top 4

PHƯƠNG MINH
07:41 ngày 16-04-2019
Đến làm khách của Liverpool sau khi chứng kiến 2 đối thủ cạnh tranh Top 4 là Tottenham và Man United cùng giành chiến thắng, Chelsea hiểu rằng mình không được phép thua. Nhưng cuối cùng, bản lĩnh yếu kém trên sân khách ở những trận đại chiến Big Six một lần nữa khiến The Blues vỡ mộng.
Chelsea: Bản lĩnh kém đe dọa mộng Top 4
Chelsea thực tế đã chơi tốt, ít nhất là trong hiệp 1 của trận đại chiến tại Anfield. Dù không tạo ra được những cơ hội thực sự rõ ràng, The Blues đã cầm được bóng, và đôi công sòng phẳng với Liverpool bất chấp phải làm khách tại Anfield. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi sau khi họ nhận 2 bàn thua.

Trong đó, chỉ bàn thua đầu tiên thực sự đáng trách khi nó xuất phát từ pha cài người khá hời hợt của Emerson Palmieri với Mohamed Salah. Còn trong tình huống thủng lưới thứ 2, người ta khó có thể quy trách nhiệm cho một cái tên cụ thể, bởi cú sút xa của tiền đạo người Ai Cập đơn giản là không thể cản phá. Nhưng điều đáng nói hơn cả là cái cách mà Chelsea phản ứng sau những bàn thua ấy.

Thay vì dồn lên đá khi đã không còn gì để mất, The Blues lại đá rất vật vờ và chỉ nhờ may mắn, mới không thủng lưới thêm bàn nữa. Đó là thái độ không thể chấp nhận được với một đội bóng từng được coi là ứng cử viên vô địch hồi đầu mùa. Đó cũng là lý do Ashley Cole, hậu vệ trái từng giành 9 danh hiệu trong 8 năm gắn bó với Chelsea, tỏ ra khá bức xúc khi xem đội bóng cũ thi đấu tại Anfield.


Phát biểu trên kênh truyền hình Sky Sports, cựu tuyển thủ Anh nhận xét: “Ở một CLB như Chelsea, điều quan trọng không phải là bạn chơi tốt như thế nào, mà là phải giành chiến thắng. Bạn không thể để thua những trận như vậy được”. Cole cũng bày tỏ sự thất vọng vì “lẽ ra hiện giờ Chelsea phải đang cạnh tranh ngôi vô địch, nhưng chúng ta lại nói về cuộc chiến Top 4”. Nhưng có một điều cầu thủ 38 tuổi này chưa nghĩ đến: mộng Top 4 của The Blues đang bị đe dọa nghiêm trọng sau thất bại ở Anfield.

Chính xác thì đội bóng dưới quyền HLV Maurizio Sarri vẫn đang tạm xếp thứ 4 với 66 điểm. Tuy nhiên, họ lại đá nhiều hơn Tottenham (thứ 3, 67 điểm) cùng Man United (thứ 5, 64 điểm) 1 trận, và hơn Arsenal (thứ 6, 63 điểm) tới 2 trận. Chưa hết, nếu như trước mặt Chelsea chỉ còn 4 vòng đấu, thì họ lại đụng phải những đối thủ cứng cựa ở 3 trận trong số đó.

Không kể trận tiếp Burnley ngày 23/04 tới, The Blues còn phải chạm trán 2 đội bóng đang đứng ở nửa trên của BXH là Watford (04/05) và Leicester (12/05). Nhưng chuyến làm khách của Man United ngày 28/04 mới thực sự là trận đấu quyết định số phận của Chelsea. Muốn đảm bảo mục tiêu Top 4, thầy trò HLV Sarri buộc phải giành chiến thắng tại Old Trafford. Chỉ có điều, mùa này họ lại chơi cực tệ trong những trận đại chiến Big Six trên sân khách.

Trước thất bại 0-2 vừa qua ở Anfield, Chelsea đã để thua 1-3 trên sân Tottenham, 0-2 tại tổ ấm của Arsenal và... 0-6 trên sân Man City. Tổng cộng là 4 trận thua, với hiệu số bàn thắng thua là 1-13, một thống kê cực kỳ tệ hại. Vậy thì các CĐV của The Blues còn biết trông chờ vào điều gì, khi đội nhà đem theo bảng thành tích tệ hại đó tới làm khách của M.U?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x