DẪN 2-0, CHELSEA VẪN BỊ CHIA ĐIỂM VỚI SHEFFIELD UNITED

Chelsea bao giờ mới hết ngây thơ?

LÂM PHONG
07:43 ngày 02-09-2019
Chelsea tưởng đã được ăn mừng chiến thắng đầu tiên tại Premier League mùa này khi dẫn trước Sheffield Utd tới 2-0, nhưng rốt cuộc họ lại chỉ bỏ túi có 1 điểm. Sự ngây thơ của hàng thủ đã khiến The Blues phải trả giá và một Chelsea gai góc, tinh quái trong quá khứ đã biến mất.
Chelsea bao giờ mới hết ngây thơ?
Cá tính của Chelsea đã mai một
Chúng ta có thể khẳng định rằng, không ai hiểu bản sắc của Chelsea bằng Frank Lampard. Kể từ khi bắt đầu được xây dựng bởi Jose Mourinho, The Blues đã định hình cho họ diện mạo của một tập thể gai góc, tinh quái. Chelsea đang là chủ sở hữu của kỷ lục về số bàn thua ít nhất trong một mùa bóng (15 bàn, mùa 2004/05) và cũng từng là một trong những đội chủ nhà đáng sợ nhất giải đấu.

Cá tính cực mạnh này đã dần mai một sau khi HLV Maurizio Sarri truyền bá tư duy bóng đá mới mang tên Sarri-ball. NHM The Blues không thích điều này. Cũng chính vì vậy sự xuất hiện của Frank Lampard mang theo rất nhiều kỳ vọng về hành trình tái sinh của triết lý bóng đá mà Chelsea theo đuổi thời đỉnh cao. Oái oăm thay, nhân vật đã sống qua thời kỳ Chelsea định hình cá tính đó thậm chí còn đang khiến sự gai góc ngày nào biến mất hoàn toàn.

Chelsea trở thành một đội bóng ngây thơ và dễ bị tổn thương. Họ tung được đòn phủ đầu hiệu quả trước Sheffield nhưng lại không giữ được thế trận chắc chắn. Năm xưa, mỗi khi Chelsea có được bàn thắng dẫn trước, họ sẽ tạo ra một thế trận mà cơ hội ngược dòng của đối thủ gần như bằng 0. The Blues thường thong dong về đích trong sự bất lực của đối thủ.


Lampard mòn mỏi đợi Kante
Nhưng ở trận đấu với Sheffield, NHM Chelsea đã phải đau lòng chứng kiến sự chật vật, khốn khổ của Chelsea dù đã dẫn trước 2 bàn và đối thủ chỉ là một tân binh. The Blues phòng ngự như một trò đùa. Theo thống kê của WhoScored, Chelsea chỉ chiến thắng vỏn vẹn 45% pha không chiến trước Sheffield. Số lần The Blues cắt được một pha tấn công của đối phương cũng chỉ là 11 lần (Sheffield tận 18 lần) và số lần giải nguy cũng chỉ là 15 lần (Sheffield 24 lần).

Mọi chỉ số phòng ngự của Chelsea đều tệ và hệ quả là 2 bàn thua ngớ ngẩn ngay trên sân nhà. Tính đến trước khi loạt trận ngày Chủ Nhật bắt đầu, Chelsea đang là đội bóng để thua nhiều thứ nhì Premier League mùa này, với 9 lần thủng lưới, tệ hơn cả đội bóng bét bảng Watford (8 lần). Trong 10 CLB đang nằm trong tốp đầu, Chelsea là đội bóng có hệ số phụ kém nhất (-3).

Với kinh nghiệm của mình, có lẽ Lampard hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng ông lại đang thiếu đi những miếng vá để bịt lại các lỗ thủng. Lampard cần N’Golo Kante phải trở lại để tuyến giữa của Chelsea phòng ngự từ xa tốt hơn. Ông cũng cần Antonio Rueger sớm trở lại hàng thủ The Blues thay thế tội đồ Kurt Zouma. Việc Zouma lang bạt nhiều năm qua rồi nhờ vào án phạt cấm chuyển nhượng mới được trở lại đội hình Chelsea đối với anh là một sự may mắn, nhưng đối với Chelsea lại là một điểm yếu.

Nhưng quan trọng hơn cả, có lẽ Lampard nên bớt ngây thơ hơn. Chelsea hiện tại chưa đủ mạnh để có thể lấy tấn công thay cho phòng ngự giống như Liverpool. Với một đội hình mà đa phần các cầu thủ đều ít kinh nghiệm, Lampard càng phải xây dựng một hệ thống chặt chẽ để các học trò dựa vào đó mà thi đấu thay vì tự nghe bản năng của mình.

Chelsea chỉ thắng 33,3% số trận dẫn trước mùa này
Tỷ lệ thắng sau khi đã dẫn trước đối thủ của Chelsea mùa này chỉ là 33,3%. Đây là thành tích rất tệ nếu so sánh với tỷ lệ thắng lên tới 75% của Man City hay 100% của Liverpool. Mùa trước, Chelsea thắng tới 85,7% số trận dẫn trước đối thủ. 

- Ở trận sân nhà tiếp theo, Chelsea sẽ gặp Liverpool và nếu tiếp tục không thắng, họ sẽ lần đầu tiên kể từ tháng 5/2016 không thắng 3 trận sân nhà liên tiếp. Nguy cơ này là rất lớn khi Liverpool đang có phong độ cực cao. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x