Chelsea đã đánh mất tính kế thừa

Dũng Phan
09:27 ngày 19-03-2019
Những cơn mưa đã thi nhau đổ trên bầu trời các sân vận động nước Anh cuối tuần vừa qua, từ Craven Cottage của Fulham cho đến Goodison Park ở Everton.
Chelsea đã đánh mất tính kế thừa
Nhưng khi mưa ngừng rơi và trời hửng nắng, khi các cầu thủ rời sân với mái tóc xõa ướt thì vẫn có một người đang đứng trong mưa, ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, anh là Marcos Alonso. Anh mắc sai lầm khi cản phá đường tạt bóng trong bàn thua thứ nhất, và sau đó phạm lỗi với Richarlison trong vòng cấm tạo ra quả penalty cho Everton, chấm dứt mọi hy vọng có điểm của Chelsea.

Marcos Alonso là một bản hợp đồng khá kỳ lạ của Chelsea, một cầu thủ không được kỳ vọng, nhưng lại thành công bất ngờ. Ngày anh đến, tất cả không hề đoái hoài vào anh, thế rồi anh trở thành trụ cột. Tuyển thủ người Tây Ban Nha bừng sáng trong mùa giải 2016/17 của HLV Antonio Conte, khi mà sơ đồ 3-4-3 của ông thầy người Ý tạo dựng giống như “đo ni đóng giày” cho anh. Kể từ sau khi siêu hậu vệ Alessandro Nesta treo giày (người đón sinh nhật trong ngày hôm nay), người hâm mộ mới gặp một hậu vệ có dáng chạy ngẩng cao đầu đẹp như vậy. Thế rồi, khi Sarri được vời về thay thế Conte, những gì liên quan đến Alonso cứ mờ nhạt dần. Anh không còn là cầu thủ tạo đột biến, ghi những bàn quan trọng, hay gây ấn tượng sâu sắc nữa. Alonso nhàn nhạt, đá tròn vai, và thỉnh thoảng mắc sai lầm với đỉnh điểm là trận cầu trước Everton.


Hình tượng Marcos Alonso thực tế là biểu trưng của một điều khác lớn lao hơn, đấy chính là sự mất mát trong việc kế thừa liên tục của đội bóng này. Chelsea đang có tình trạng cứ sau mỗi lần đổi HLV, là một lần họ thay đổi hệ thống chiến thuật, và cũng là thêm một lần đẩy các cầu thủ vào thế “thay đổi để tồn tại”. Những trường hợp như Marcos Alonso hay Willian là điển hình của việc họ là trụ cột hoặc ngôi sao dưới trướng vị tướng này, nhưng là người thừa hoặc kẻ “thường thường bậc trung” dưới sự lãnh đạo của vị tướng khác. Bạn có thể tưởng tượng ra vị trí của Jorginho nếu như Sarri ra đi chứ? Đó chính là vấn đề tiềm tàng mà Chelsea đang gặp phải.

Đó cũng là điều mà trong quá khứ kéo dài 10 năm, từ năm 2003 (khi Chelsea thay máu) đến năm 2012 (với đỉnh cao cuối cùng là chức vô địch Champions League), thì các cầu thủ Chelsea chưa bao giờ bị vướng vào tình trạng mất mát trên. Nôm na thì họ luôn có một nhóm “nghị sĩ” duy trì tinh thần đội bóng. Những con người ấy là trụ cột hình thành nên bản sắc Chelsea. Lampard có thể được cưng chiều dưới trướng Mourinho, nhưng anh vẫn là người không thay thế dưới trướng của Ancelotti. Khái niệm “sự kế thừa đã mất” vốn đã được cảnh báo khi Chelsea lần lượt chia tay Lampard, Terry, Drogba và Cech, nhưng lúc đó chẳng ai để tâm cả. Vấn đề chia tay lão thần là chuyện bình thường, nhưng không có những sự kế thừa xứng đáng thì sẽ thành bất thường. Nếu so sánh cách mà Ballack, Lampard, Terry chiến đấu ở quá khứ, ta sẽ thấy Azpilicueta là đội trưởng Chelsea nhàn nhạt và thiếu cá tính đến thế nào.

Nhìn vào cách điều hành của Bayern Munich và Real Madrid, ta thấy mỗi khi các cầu thủ mới đến, họ sẽ được gặp Beckenbauer, Hoeness, Rummenigge, Butragueno, Gallego và Valdano để được hướng dẫn về văn hóa CLB. AC Milan sau khi mất Paolo Maldini đã dùng 10 năm để gọi huyền thoại quay trở về. Còn Chelsea lại không có điều đó, và ta đã được thấy mùa giải 2018/19 này, Chelsea sỉ nhục lên các bậc tiền bối của mình bằng những trận thua 0-6 trước Man City, 0-4 trước Bournemouth, hay cảnh Kepa không chịu rời sân dù Sarri yêu cầu.

Có ai ở Chelsea nói cho các cầu thủ hôm nay biết về văn hóa Chelsea, niềm kiêu hãnh Chelsea không?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x