Chelsea: Đã đến lúc nói từ "khủng hoảng"

Minh Việt
14:04 ngày 31-08-2015
Không còn nghi ngờ gì nữa, đã đến lúc dành hai từ “khủng hoảng” để nói về Chelsea. Họ thua trận thứ hai dù mùa giải mới trôi qua 4 vòng. Tồi tệ nhất, họ kém đội đầu bảng Man City tận 8 điểm, khoảng cách không tưởng tượng nổi. The Blues phải sớm tỉnh giấc nếu không muốn chức vô địch ngày một xa tầm tay.
Chelsea: Đã đến lúc nói từ "khủng hoảng"
CẢ CỖ MÁY XUỐNG CẤP
Trước khi mùa giải mới khởi tranh, không ai nghĩ rằng Chelsea lại mang hình ảnh tồi tệ đến thảm hại như bây giờ. Họ đang là cỗ máy xuống cấp trên mọi tuyến, toàn hệ thống, chứ không còn chỉ là một vài vị trí sa sút phong độ. 

Trước tiên, hãy nói về hàng phòng ngự. Sau 4 vòng đấu, Chelsea đã phải nhận 9 bàn thua. Nên nhớ là mùa trước, mãi tới cuối tháng 10 thì số lần thủng lưới của The Blues mới lên đến con số 9. Nhìn rộng hơn, đây là số bàn thua nhiều nhất của Chelsea sau 4 vòng đầu sau… 44 năm. Lần gần nhất đội chủ sân Stamford Bridge phòng ngự tồi tệ đến thế là mùa giải 1971/72, khi họ thủng lưới 10 bàn/4 vòng đầu. Người ta cứ đổ lỗi cho John Terry trong sự lỏng lẻo của hàng thủ Chelsea. Nhưng không phải, Terry chỉ là một mắt xích trong cả hệ thống phòng ngự xuống cấp. 

Kế đến, hãy nói đến khả năng che chắn của hàng tiền vệ. Một lần nữa cái tên Nemanja Matic lại mang tới nỗi thất vọng. Trong bàn thua đầu tiên của Chelsea trước Crystal Palace, cả khu vực trước khung thành Thibaut Courtois bị bỏ trống, trong khi lẽ ra Matic phải xuất hiện ở vị trí đó để làm nhiệm vụ đánh chặn. Việc Matic bị thay ra ở phút 73 bởi Loftus-Cheek là dấu hiệu cho thấy HLV Jose Mourinho đã bắt đầu mất kiên nhẫn với tiền vệ người Serbia.

Dĩ nhiên, trong sự xuống cấp của Chelsea không thể không nói đến một hàng công thừa khả năng gây gổ (Diego Costa) nhưng lại thiếu tính sáng tạo. Eden Hazard dường như vẫn đang mải mê chạy theo giấc mơ trở thành Ronaldo hay Messi mới mà quên mất rằng đôi chân anh đã đánh mất sự biến ảo từ đầu mùa. Cesc Fabregas thì vẫn nhợt nhạt như phong độ của anh suốt nửa năm gần đây. Pedro đã hòa nhập cực nhanh ở Stamford Bridge nhưng một mình anh không đủ để vực dậy cả hàng công thiếu ý tưởng và dễ bị bắt bài của Chelsea. 


TỈNH GIẤC TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN
Chelsea đã tụt xuống tận nửa cuối BXH. Họ cũng đã kém Man City tới 8 điểm, khoảng cách không tưởng khi mùa bóng mới diễn ra được 4 vòng. Sau trận thua Crystal Palace, Mourinho bảo: “4 điểm/4 trận là khởi đầu quá tồi. Nếu ở giải đấu khác, tôi có thể nói cuộc đua vô địch đã chấm dứt với Chelsea. Nhưng đây là Premier League. Và Chelsea vẫn còn nguyên cơ hội”.

Phải, chẳng ai dại gì gạch tên The Blues khỏi cuộc đua vô địch khi mùa giải mới diễn ra được 4 vòng. Nên nhớ, mùa trước Chelsea cũng từng bỏ xa Man City 8 điểm nhưng rồi lại bị Man xanh san bằng cách biệt điểm số sau chặng marathon mùa Đông. Nói vậy để thấy, cơ hội để đội quân của Mourinho trở lại đường đua vẫn là rất lớn, nếu họ sớm tỉnh giấc. 

Vấn đề ở chỗ: Chelsea trở lại bằng cách nào, hồi sinh bằng cách nào? Chỉ còn con đường duy nhất cho Mourinho là lao vào TTCN. Thế nhưng thời gian cho The Blues gần như đã cạn. 24 tiếng còn lại của TTCN mùa Hè là quá ít để ông mang về Stamford Bridge những bản hợp đồng mang tính bước ngoặt như Cesc Fabregas hay Diego Costa của mùa Hè năm ngoái. 

Mourinho cần một cuộc cải tổ, cần một cú hích thực sự cả về chuyên môn lẫn tinh thần để giúp Chelsea hồi sinh. Nếu không, cái ngày ông nói đầu hàng Man City sẽ chẳng còn xa. 

Nhà vô địch khởi đầu tệ nhất sau 20 năm
Với việc giành vỏn vẹn 4 điểm/4 vòng, Chelsea trở thành nhà ĐKVĐ Premier League có màn khởi động mùa giải tồi tệ nhất sau 20 năm. Trước đó, lần gần nhất một đội vô địch khởi đầu mùa bóng kém cỏi như thế là năm 1995. Blackburn, nhà ĐKVĐ Premier League thời điểm đó thậm chí còn chỉ giành 3 điểm/4 vòng đầu.  

CON SỐ
Pha lập công của Falcao (ảnh) mới là bàn thắng đầu tiên của Chelsea mùa này được ghi trong hiệp 2.  
Lần đầu kể từ tháng 12/2011, Chelsea thủng lưới 2 bàn trở lên trong 2 trận Premier League liên tiếp.
18 Trận đấu với Crystal Palace mới là lần thứ 18 trong triều đại Jose Mourinho, Chelsea bị dẫn trước trên sân nhà. Trong 17 lần phải rượt đuổi trước đó, Chelsea thắng 10 và chỉ thua 1. 

4 VẤN ĐỀ CỦA CHELSEA

Lối chơi bị bắt bài
Có thể nói, lối chơi của Chelsea trong mùa bóng mới đã bị các đối thủ bắt bài. Các pha tấn công của The Blues từ đầu mùa rất đơn điệu nên thường xuyên bị bẻ gãy đơn giản. Điều này đã được cảnh báo từ giai đoạn cuối mùa trước nhưng Mourinho lại chưa tìm ra cách khắc phục. 


Thiếu tăng cường 
Trong khi Man City, M.U, Arsenal và các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều có những tân binh chất lượng thì tới thời điểm này, Chelsea mới chỉ có Pedro là tăng cường giá trị. The Blues mới chi ra hơn 50 triệu bảng trong mùa Hè 2015, con số quá khiêm tốn so với Man City và M.U. Họ thực sự cần thêm cú hích từ TTCN.


Hàng phòng ngự xuống cấp
Đây là mùa giải mà tất cả các cầu thủ phòng ngự của Chelsea đều sa sút. John Terry, Branislav Ivanovic, Nemanja Matic, những ngôi sao chơi hay nhất của The Blues mùa trước đều không còn là chính mình. Chính một hàng thủ chơi hớ hênh như thế là nguyên nhân lớn khiến Chelsea liên tiếp thất bại. 


Jose Mourinho
Khả năng xây dựng một đế chế lâu dài như Sir Alex Ferguson của Mourinho thực sự đang bị đặt dấu hỏi lớn? Trong sự nghiệp Mourinho, ông luôn gặp rắc rối trong mùa thứ 3 dẫn dắt một CLB. Điều tương tự lại xảy ra với Mourinho trong mùa thứ 3 làm HLV Chelsea. Mourinho xứng đáng chịu trách nhiệm chính trong sự xuống cấp của The Blues. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x